Bồ Đào Nha vào tứ kết nhờ công thủ môn Costa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đánh bại Slovenia trên chấm 11 mét để tiến vào tứ kết.
Thủ môn Diogo Costa đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết khi đẩy được 3 quả 11 mét. Ảnh Euro
Thủ môn Diogo Costa đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết khi đẩy được 3 quả 11 mét. Ảnh Euro

HLV Roberto Martinez có đội hình chủ chốt cho trận đấu này, trong đó có Bernardo Silva, Joao Cancelo và Vitinha, Joao Palhinha, thủ môn Diogo Costa và đội trưởng Cristiano Ronaldo được giữ lại trong trận gặp Georgia.

Đội hình ra sân đội tuyển Bồ Đào Nha

Đội hình ra sân đội tuyển Bồ Đào Nha

Ở những vị trí khác, Rafael Leao trở lại sau án treo giò và sẽ đảm nhiệm vị trí tiền đạo cánh. Sự trở lại này của Leao khiến Diogo Jota và Francisco Conceicao sẽ phải trở về với băng ghế dự bị.

Đội hình ra sân đội tuyển Slovenia

Đội hình ra sân đội tuyển Slovenia

Với Slovenia, họ một lần nữa tin tưởng vào bộ khung Jan Oblak, Andraz Sporar và niềm hy vọng lớn Benjamin Sesko. Sự thay đổi duy nhất của HLV Matjaz Kek có thể là việc Jure Balkovec thế chỗ Erik Janza bị treo giò ở vị trí hậu vệ trái.

Đúng như dự đoán, Bồ Đào Nha gây sức ép rất lớn bên sân Slovenia. Phút thứ 4, Leao dứt điểm không thành công ở cự ly gần sau quả treo bóng vào từ cánh phải. Phạt góc bên cánh trái cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo có mặt trên sân trong 20 phút đầu. Anh xử lý hơi chậm trong nhiều tình huống ở vòng cấm, trong đó có đường chuyền thuận lợi của Leao khiến cơ hội của Bồ Đào Nha trôi qua. Anh ngã quá nhiều nhưng trọng tài không thổi phạt cho Bồ Đào Nha. Sự nhanh nhẹn và phong độ đỉnh cao không còn nữa.

Đội tuyển Slovenia bắt đầu chơi tốt lên, họ áp sát nhanh và có nhiều pha tấn công nguy hiểm về khung thành đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha đang chủ yếu tấn công bên cánh trái, nơi Leao sở hữu tốc độ cùng khả năng xuyên phá tốt. Leao cũng là cái tên chơi nổi bật nhất của Seleccao từ đầu trận.

Hiệp 1 kết thúc 0-0, Bồ Đào Nha ép sân nhưng chưa thật sắc sảo, trong khi đó lối đá của Slovenia rất vững vàng, họ không có chút gì e ngại đối thủ được đánh giá lớn hơn. Phút 44, Sesko sút xa nhưng bóng đi đúng vị trí của Costa. Đây là cơ hội hiếm hoi của Slovenia nhưng đáng báo động cho Bồ Đào Nha ở hiệp 2.

Hiệp 2 chưa có thay đổi nhân sự ở đội tuyển. Phút 47, Silva dứt điểm căng bằng chân trái trong vòng cấm nhưng bóng đi quá bổng. Trước đó là nỗ lực đi bóng và đột phá ấn tượng của Cancelo bên cánh phải. Chưa có bàn thắng cho Bồ Đào Nha khi hiệp 2 đã trôi qua 10 phút.

Phút 62, Slovenia phản công thần tốc. Sesko đã vượt mặt được Pepe nhưng cú đá chéo góc bằng chân trái của anh lại không trúng tâm bóng khiến cơ hội trôi qua.

Phút 80 rồi nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn bế tắc, trong khi Slovenia vẫn chơi chặt chẽ, phản công nhanh. Trong khi đó Ronaldo chơi quá mờ nhạt nhưng chưa thay ra.

Bồ Đào Nha vẫn đang miệt mài tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng kết liễu Slovenia trong 90 phút. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng đang chơi đầy kiên cường.

Phút 89, Ronaldo phá bẫy việt băng xuống nhưng cú đá của anh lại không thắng được Oblak. Một cơ hội quá ngon ăn để CR7 định đoạt vận mệnh trận đấu. Đây là cơ hội loé sáng hiếm hoi của anh trong trận đấu.

Hiệp 2 kết thúc với tỷ số 0-0. Hai đội tiếp tục thi đấu hiệp phụ.

Phút 103, Jota đột phá dũng mãnh khiến Drkusic phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét cho Bồ Đào Nha.

Trên chấm 11 mét, Ronaldo đã không thắng được thủ thành Oblak. CR7 chọn đá vào góc phải nhưng Oblak đã đổ người đúng hướng. Ronaldo đã khóc nức nở trong vòng tay đồng đội.

Trận đấu càng về cuối càng nhiều cảm xúc, lo âu và hy vọng khi loạt sút luân lưu phân định thắng thua đến rất gần.

2 đội tiến vào loạt sút luân lưu 11 mét sau khi hiệp phụ kết thúc mà không có bàn thắng. Rất gay cấn và hấp dẫn.

Bồ Đào Nha thắng trên loạt sút luân lưu 11 mét, khi thủ môn Costa đẩy được 3 quả 11 mét. Bồ Đào Nha vào tứ kết trong một trận đấu nhiều cảm xúc, kéo dài hơn 120 phút.