Bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn của Haruki Murakami thắng "đậm" tại Oscar 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Drive My Car” của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi chiến thắng ở Hạng mục phim quốc tế hay nhất và trở thành bộ phim Nhật Bản thứ 2 giành giải Oscar ở hạng mục này, sau ”Departures” của Yojiro Takita vào năm 2009.

Trong bài phát biểu nhận giải, Hamaguchi đã gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức giải thưởng và đặc biệt là dàn diễn viên trong bộ phim, gồm nam diễn viên chính Hidetoshi Nishijima, nữ diễn viên chính Toko Miura, nam diễn viên Nishijima… bằng tiếng Anh.

Đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi nhận Giải Oscar cho hạng mục Phim quốc tế hay nhất cho "Drive My Car" trong lễ trao giải Oscar lần thứ 94 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood. Ảnh: AFP.

Đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi nhận Giải Oscar cho hạng mục Phim quốc tế hay nhất cho "Drive My Car" trong lễ trao giải Oscar lần thứ 94 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood. Ảnh: AFP.

Dù không giành được tượng vàng trong ba hạng mục khác mà bộ phim được đề cử: Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Hình ảnh đẹp nhất, “Drive My Car” vẫn mang về chiến thắng ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

Dựa trên một truyện ngắn của Haruki Murakami, "Drive My Car" đã được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 7 năm ngoái và đã ”ẵm" về ba giải thưởng, trong đó có giải kịch bản hay nhất. Bộ phim cũng mang về danh hiệu hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất tại tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 vào tháng 1 vừa qua.

Đây cũng là bộ phim không phải ngôn ngữ Anh đầu tiên giành được danh hiệu phim hay nhất từ cả ba hội đồng phê bình điện ảnh lớn ở Hoa Kỳ: Hiệp hội phê bình phim quốc gia, Hiệp hội phê bình phim New York và Hiệp hội phê bình phim Los Angeles. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim được xếp hạng 97%, cho thấy sự hoan nghênh của khán giả trên toàn cầu với một bộ phim không nói tiếng Anh dài 3 tiếng đồng hồ với chủ đề mất mát và đau buồn.

Đạo diễn Ryusuke Hamaguchi (trái) chụp cùng nam diễn viên Hidetoshi Nishijima (thứ hai từ trái sang) trên thảm đỏ trong lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Hollywood. Ảnh: Reuters.

Đạo diễn Ryusuke Hamaguchi (trái) chụp cùng nam diễn viên Hidetoshi Nishijima (thứ hai từ trái sang) trên thảm đỏ trong lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Hollywood. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Japan Times, rất nhiều nhà phê bình trên thế giới đã gọi "Drive My Car" là "một kiệt tác phim điện ảnh hiện đại". Đặc biệt, nhà phê bình Peter Bradshaw của tờ The Guardian (Anh) cũng dành không ít bút mực để mô tả sự "vĩ đại" của bộ phim trong bài đánh giá của mình.

Có thể nói, những năm nay, nền điện ảnh châu Á ngày càng gây ấn tượng lớn ở thị trường Âu Mỹ. Do đó, hội đồng bầu cử và bình chọn ngày càng "cởi mở" nhiều cơ hội hơn cho các bộ phim không nói tiếng Anh từ nước ngoài.

“Drive My Car” ra rạp vào tháng 8 năm ngoái và kiếm được doanh thu tương đối khiêm tốn - 30 triệu yên (khoảng 5,5 tỷ đồng) vào cuối năm 2021. Nhưng với giải thưởng này, chắc chắn bộ phim sẽ quay trở lại với cuộc đua phòng vé ở Nhật Bản cũng như tại nhiều nước khác. Bộ phim cũng truyền cảm hứng cho các nhà làm phim Nhật Bản dám tiến xa hơn với những ”đứa con tinh thần” của họ để ghi danh tại giải Oscar danh giá.

Đọc thêm