Bỏng "chỗ kín" vì giấu bình hơi cay khi CSGT kiểm tra

Một tình huống bi hài đã xảy ra khi lực lượng CSGT vây bắt đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Để không bị phát hiện mình mang theo bình xịt hơi cay, đối tượng đã giấu vào “chỗ kín” và kết quả là phần da phía dưới bị bỏng.

Một tình huống bi hài đã xảy ra khi lực lượng CSGT vây bắt đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Để không bị phát hiện mình mang theo bình xịt hơi cay, đối tượng đã giấu vào “chỗ kín” và kết quả là phần da phía dưới bị bỏng.

Vụ việc xảy ra vào chiều 9/11, khi tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, CA TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Thanh Nhàn - Bạch Mai phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không đỗi mũ bảo hiểm.
Bỏng "chỗ kín" vì giấu bình hơi cay khi CSGT kiểm tra ảnh 1
Long ôm mặt vì quá đau
Bị giữ lại để kiểm tra hành chính, 1 đối tượng đã kéo khóa quần và giấu chiếc bình xịt hơi cay vào quần lót. Tuy nhiên, hành động đó đã không qua mắt được lực lượng công an. Đối tượng bị bắt phải lôi chiếc bình kia ra.

Thế nhưng đối tượng đã không chấp hành mà còn tỏ ra chống đối. Chiếc bình xịt không may bị rỉ chất cay ra ngoài. Giữa "thanh thiên bạch nhật", đối tượng ôm “chỗ kín”, nước mắt dàn dụa vì đau.

Phải mất 1 lúc, đối tượng mới lôi được chiếc bình xịt hơi cay có đường kính khoảng 2,5 cm, chiều dài hơn 10 cm ra ngoài và khai nhận hành vi của mình. Đối tượng là Phạm Đức Long (SN 1991, ở Mỹ Đức, Hà Nội) .

Trước khi đưa Long về trụ sở, công an đã thu giữ trong chiếc túi mang Long mang theo một chiếc laptop đã bị mã hóa. Chiếc laptop này bị nghi là tang vật của vụ trộm cắp mà Long và bạn là Bùi Duy Ngọc (SN 1987, ở Hòa Bình) là thủ phạm khi cả hai đối tượng đều không thể đọc nổi mã truy cập.

Hoàng Phan

Đọc thêm