C.Ronaldo bị chỉ trích vì chỉ đạo cầu thủ Man Utd như… HLV trưởng

0:00 / 0:00
0:00
Quá sốt ruột vì Man Utd bị ép sân liên tục, C.Ronaldo đã ra đường piste chỉ đạo các đồng đội như HLV trưởng. Điều đó khiến cho siêu sao người Bồ Đào Nha bị chỉ trích dữ dội.

Trong trận đấu với Young Boys, C.Ronaldo được bố trí ra sân trong đội hình xuất phát và đã đóng góp một bàn thắng. Mặc dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị HLV Solskjaer thay ra sân ở phút 76, thay thế bằng Lingard.

C.Ronaldo ra đường piste để chỉ đạo các đồng đội.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng C.Ronaldo không còn tham gia trận đấu. Cầu thủ này sốt ruột vì chứng kiến Man Utd bị ép sân liên tục. Do đó, anh không ngồi trên băng ghế dự bị tận hưởng nốt trận đấu, mà ra đường piste hò hét chỉ đạo các đồng đội.

Chứng kiến hình ảnh C.Ronaldo đứng cùng HLV Solskjaer chỉ đạo các cầu thủ Man Utd, nhiều người đã đùa rằng Quỷ đỏ "thật may mắn" khi sở hữu hai HLV trưởng.

Hình ảnh này cũng không phải quá xa lạ. Còn nhớ, ở trận chung kết Euro 2016, C.Ronaldo (khi rời sân vì chấn thương) cũng ra hò hét máu lửa không kém gì HLV trưởng Fernando Santos.

Mặc dù vậy, chỉ có điều lần này kết quả của Man Utd nhận được đã khác. Sự hò hét của CR7 ngoài đường piste không thể cải thiện tinh thần của CLB. Thậm chí, đúng vào phút bù giờ, Lingard còn mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng cho cầu thủ Siebatcheu của Young Boys. Tất nhiên, tiền đạo này không từ chối "món quà" và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Thụy Sỹ.

C.Ronaldo luôn máu lửa và không chấp nhận thất bại.

Sau trận đấu, nhiều quan điểm chỉ trích C.Ronaldo vì cho rằng cầu thủ này đã vượt quyền HLV trưởng. Bình luận trên đài BT Sport, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho biết: "Nếu tôi là HLV trưởng, tôi sẽ yêu cầu C.Ronaldo về chỗ ngay lập tức. Nếu cho rằng đó là hành động dũng cảm, hết mình vì đồng đội, khao khát chiến thắng… mà đứng ra hò hét bên cạnh HLV trường thì cứ vậy đi".

Tuy nhiên, Peter Crouch lại có suy nghĩ khác: "Nếu tôi ngồi chung băng ghế dự bị ở thời điểm đó, tôi sẽ yêu cầu đồng đội ngồi xuống. Thế nhưng, cậu ấy là C.Ronaldo. Chúng ta hãy cứ để cậu ấy làm điều đó".

Sau trận thua trước Young Boys, Man Utd đang xếp cuối cùng ở bảng F khi chưa có được điểm nào. Dù sao, điều an ủi với Quỷ đỏ là C.Ronaldo đã ghi bàn trong cả hai trận đấu ra sân cho CLB.

Đọc thêm