Ca sĩ Hồng Mơ và "giấc mơ màu hồng"

Bước vào sự nghiệp nghệ thuật của Hồng Mơ (giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2005) nhiều thăng trầm và đôi khi cô tuyệt vọng đến mức muốn "bỏ cuộc". Nhưng với tình yêu ca hát, Hồng Mơ đã quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ “định vị” tên tuổi trong showbiz Việt.

Bước vào sự nghiệp nghệ thuật của Hồng Mơ (giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2005) nhiều thăng trầm và đôi khi cô tuyệt vọng đến mức muốn "bỏ cuộc". Nhưng với tình yêu ca hát, Hồng Mơ đã quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ “định vị” tên tuổi trong showbiz Việt.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Hồng Mơ, quê ở Kiên Giang, cũng giống như phần lớn ca sĩ khác. Gia đình không ai theo nghệ thuật, ban đầu Hồng Mơ chỉ goạt động phong trào văn nghệ ở lớp ở trường. Dần dần, âm nhạc trở thành nguồn yêu thích, niềm đam mê của cô.

Biết con gái muốn theo nghiệp ca hát, cha mẹ Hồng Mơ chỉ biết nhắn nhủ con gái phải cố gắng giữ mình trong môi trường đầy cạnh tranh và lắm cám dỗ ấy. “Cha mẹ không giàu có để ủng hộ Mơ về mặt vật chất, chỉ có thể cho Mơ những lời động viên, an ủi. Đối với Mơ như thế đã quá đủ!”, Nhắc đến cha mẹ, Hồng Mơ tâm sự. Tuy trúng tuyển vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM nhưng Hồng Mơ học đến năm thứ 3 rồi nghỉ.

Sau khi đạt giải ba cuộc thi "Tiếng hát truyền hình 2005", đến Sao Mai toàn quốc năm 2006, Hồng Mơ vinh dự là thí sinh duy nhất của TP. Hồ Chí Minh lọt vào vòng chung kết ở dòng nhạc nhẹ và đứng thứ tư sau ba giải thưởng chính. Thế nhưng, những giải thưởng ấy chưa thật sự là giấy thông hành để giúp cô thuận lợi hơn trên con đường ca hát.

Cô khá lận đật khi phải bốn lần thay đổi nghệ danh: Hồng Mơ, Ngọc Thy, Thụy Thy, Nguyên Linh sau trở lại với nghệ danh từng gặt hái vinh quang đầu tiên là Hồng Mơ.

Cô ca sĩ từng đoạt giải 3 tiếng hát truyền hình và có giọng ca khỏe khoắn này bày tỏ từng có thời gian khủng hoảng tinh thần. Từ Kiên Giang vào TP HCM lập nghiệp, sau khi đoạt giải, cô mải mê đi hát ở các tụ điểm sân khấu, không biết cách đưa nhạc và hình ảnh của mình nên dường như tên của Mơ khá xa lạ, nhất là với khán giả.

Sự nghiệp trắc trở khiến cô chán chường đến mức muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, thời điểm khó khăn đó cũng đã trôi qua. "Liều thuốc" giúp cô ca sĩ miền Tây này tự tin hơn trên con đường ca hát chính là được bạn bè và người thân ủng hộ. “Tôi quyết chế ngự nỗi buồn, chứ không để nỗi buồn chế ngự tôi”, cô nói.

Quyết tâm dành được “ánh hào quang” trong làng showbiz Việt, Hồng Mơ ngày đêm trau dồi kiến thức, luyện thanh, cảm thụ âm nhạc. Giọng ca ấy đã phát huy nội lực của mình và có thể “phiêu” với các loại nhạc: bán cổ điển, trữ tình, âm hưởng dân ca nhưng thể loại thường xuyên biểu diễn nhất là nhạc sôi động và hơi rock một chút: lúc là cô thôn nữ đằm thắm, khi biến hóa thành một cô gái năng động, nhiệt huyết... qua từng tác phẩm âm nhạc.

Dù có thể hát nhiều dòng nhạc của nhiều nhạc sĩ nhưng Hồng Mơ “mê” nhất là dòng nhạc của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Điều này dễ hiểu khi đúng 11 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn, Hồng Mơ đã “liều” khi ra mắt album “Môi hồng đào” như để tri ân người nhạc sĩ tài hoa này. Sở dĩ gọi là “liều” vì “Môi hồng đào” là một trong những ca khúc rất khó hát của Trịnh Công Sơn. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn khi còn sống cũng thừa nhận, rất ít người thể hiện thành công ca khúc này...

“Môi hồng đào” gồm 9 ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như: Dấu chân địa đàng, Môi hồng đào, Ru đời đi nhé, Rừng xưa đã khép, Xin mặt trời ngủ yên... Không giống những người đi trước, cô ca sỹ 8x này chọn một góc nhìn khác, nồng nàn và đắm đuối nhưng cũng đầy ma mị, cuốn hút. Không bi lụy với những ca khúc buồn, và cũng không quá hoan ca ở những bài hát có tiết tấu, Hồng Mơ chọn cách hát như kể chuyện bằng đúng cảm xúc chân thành nhất của mình. Lối hát giản dị, gần gũi, thậm chí hơi mộc mạc, “thô ráp” của Hồng Mơ lại mang đến luồng cảm xúc mới mẻ cho người nghe...

Ca sĩ “Môi Hồng Đào” vừa trình diễn các ca khúc Cách Mạng và trao quà từ thiện tại Khu lưu niệm truyền thống dân y miền Nam, tại Chàng Riệc, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh... Tại đây, Hồng Mơ đã trình diễn hai ca khúc là Bài Ca Không Quên của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn và Chiều Xuân Quê Hương của nhạc sỹ Hoàng Lương. Ca sỹ Hồng Mơ và đại diện công ty VELO đã trao phần quà trị giá 50 triệu đồng cho đại diện Ban Dân y miền Nam.

Hạnh Nguyên

Đọc thêm