Chiều 4/5/2025, tại Công viên Trung tâm Hanazono (TP Higashi Osaka, tỉnh Osaka, Nhật Bản), Festival ''Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp” đã chính thức khép lại sau hai ngày diễn ra. Đây là sự kiện các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sự kiện được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền thành phố Higashi Osaka bảo trợ. Chương trình nghệ thuật bế mạc Festival có nhiều nghệ sĩ đến từ hai nước Việt Nam, Nhật Bản tham gia. Phía Việt Nam có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, Isaac, Duyên Quỳnh.
Ca sĩ Tùng Dương mở đầu chương trình bằng bài hát Quốc ca, khiến cả không gian lặng đi trong niềm trang nghiêm và tự hào. Hàng nghìn khán giả - từ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà - đến các kiều bào, du học sinh, người lao động đồng loạt đứng dậy, tay đặt lên ngực trái, hướng về sân khấu nơi nam ca sĩ đang đứng.
|
Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Hát Quốc ca tại Nhật Bản là một khoảnh khắc đặc biệt, một cảm giác trào dâng không thể gọi tên". (ảnh BTC) |
Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Hát Quốc ca tại Nhật Bản là một khoảnh khắc đặc biệt, một cảm giác trào dâng không thể gọi tên. Tôi hạnh phúc vì được hát giữa những lá cờ đỏ sao vàng và người Việt xa quê nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc”.
Sau Quốc ca, Tùng Dương tiếp tục dẫn dắt cảm xúc khán giả với "Đường chúng ta đi", "Tái sinh", "Một vòng Việt Nam", "Bên trên tầng lầu", "Khát vọng tuổi trẻ". Mỗi ca khúc Tùng Dương cất lên là một làn sóng cảm xúc, khiến khán giả không chỉ hát theo mà còn khóc, vỡ òa trong tự hào và thương nhớ quê hương.
Những người con xa xứ bỗng như được trở về, đứng giữa lòng đất mẹ qua âm nhạc, qua giọng hát chứa chan tình yêu Tổ quốc của Tùng Dương. Đặc biệt, với ca khúc "Khát vọng tuổi trẻ", không khí tại công viên Hanazono thực sự bùng nổ. Từng câu hát được cả nghìn người hát theo với lá cờ đỏ giương cao trên tay, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp mang tên Việt Nam.
Không theo kịch bản ban đầu, Tùng Dương bất ngờ mời MC Phúc Anh cùng hòa giọng, sau đó là sự xuất hiện ngẫu hứng của ca sĩ Duyên Quỳnh và Isaac. Các nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả Việt tại Nhật đã tạo nên một khoảnh khắc ngẫu hứng xúc động và mãnh liệt - một bản hòa ca về tình yêu đất nước, về tuổi trẻ đầy khát vọng, được cất lên từ trái tim những người con Việt nơi xứ người.
|
Các ca sĩ Việt Nam hát trên đất nước Nhật Bản. (ảnh BTC) |
Ca sĩ Duyên Quỳnh, lần đầu tiên đến Nhật Bản và trình diễn, chia sẻ: “Khi đứng trên sân khấu Nhật Bản hát về Việt Nam, nhìn hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi thấy niềm tự tôn dân tộc dâng trào. Ở đây, tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sự yêu thương và khâm phục nghị lực của bà con xa xứ''.
Ca sĩ Isaac cũng bày tỏ đây là một trong những khoảnh khắc biểu diễn ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của mình: “Khi những lá cờ được phất lên, cảm xúc bùng nổ. Tôi thấy tinh thần Việt Nam trong khoảnh khắc ấy thật quá đẹp”.
|
Người dân Việt Nam tại Nhật Bản hào hứng tham gia Festival “Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp” với nón và lá cờ đỏ sao vàng. (ảnh BTC) |
Ông Đỗ Hải Khôi - Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: “Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp” là sự trân trọng quá khứ, là bản hòa ca của tình yêu quê hương và là dịp để chúng tôi, những người con xa xứ được sống lại tinh thần đoàn kết, tinh thần tự hào giữa lòng Nhật Bản.
Quan trọng nhất, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: Dù ở bất cứ nơi đâu, những trái tim Việt Nam luôn hướng về cội nguồn. Festival không chỉ là lễ hội văn hóa mà còn là nhịp cầu kết nối tâm hồn Việt, khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc và giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam năng động, giàu truyền thống văn hóa”.
Có mặt tại Festival “Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp”, ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VH-TT& DL Việt Nam cho biết, trong những ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, ông cảm thấy vô cùng tự hào và thú vị khi được hướng về Tổ quốc và đồng bào mình tại một nơi xa Việt Nam và có cảm giác như đang ở đất nước mình vậy.