Cảm hứng từ Ma-rốc

(PLVN) -Dù  không  thể  lọt  vào  chung  kết, nhưng đội  tuyển  Ma-rốc đã  mang  tới  World  Cup  lần  này  một  tinh  thần  thi  đấu  mạnh  mẽ.

Họ đã thua nhà đương kim vô địch Pháp "tâm phục khẩu phục", vì người Pháp chơi hay hơn, mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn. Nhưng với người hâm mộ bóng tròn trên khắp thế giới, đội tuyển Ma-rốc xứng đáng với biệt danh "những chú sư tử Atlass" bất khuất.

Họ đã thắng 3 đại diện Châu Âu rất mạnh đó là Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và chỉ chịu dừng chân trước nhà vô địch Pháp đang rất mạnh.

Để giúp Hakimi vơi đi nỗi buồn, Mbappe đã tới trò chuyện và trao đổi áo với hậu vệ cánh phải của đại diện châu Phi. Đáng chú ý, sau đó Mbapepe còn dẫn Hakimi tới giới thiệu với tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Giống như cựu tiền đạo Monaco, tổng thống Macron cũng bắt tay và dành cho Hakimi những lời an ủi đầy ý nghĩa.

Lối chơi phòng ngự vững chãi như tường thành và phản công nhanh đã khiến cho nhiều đội bóng lớn bại trận trong sự ngỡ ngàng tại sao không thể chọc thủng lưới đội tuyển Ma-rốc.

Sự thành công hôm nay của Ma-rốc là kêu gọi cầu thủ về thi đấu cho quê nhà. Nhiều cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển Ma-rốc mang hai quốc tịch.

Khi dự World Cup 1998 tại Pháp, Ma-rốc chỉ có 2 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài trong danh sách đăng ký thi đấu. Nhưng nay thì hoàn toàn khác. So với giải đấu được tổ chức cách đây 4 năm, con số này đã tăng gấp 7 lần ở kỳ World Cup 2022.