Cảnh báo hiểm họa chết người từ thú chơi bệnh hoạn của nam ca sĩ

(PLO) - Tuần qua, dư luận rung động bởi vụ án Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) trong cơn “ngáo đá” tưởng bạn gái là ma quỷ nên nhét tỏi vào miệng bạn gái để trừ ma khiến cô này này tắc thở, mất mạng. 
Cảnh báo hiểm họa chết người từ thú chơi bệnh hoạn của nam ca sĩ

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố, bắt giữ Châu Việt Cường về hành vi “Vô ý làm chết người”. Liên quan đến vụ án còn có đối tượng Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". 

Đường sa ngã của ca sĩ hội chợ

Bị can Nguyễn Việt Cường (SN 1984, quê ở Thanh Hóa) là ca sĩ dòng nhạc thị trường, thường được mời hát tại các hội chợ, từng được biết đến với nghệ danh Châu Việt Cường. Được biết Cường có một tuổi thơ cơ cực do hoàn cảnh xuất thân nghèo khó, từng phải lăn lộn vào đời từ rất sớm. Năm 1999, nhờ có giọng hát, Cường đã trúng tuyển vào một gánh xiếc, từ đó bắt đầu bước chân vào “giới nghệ sĩ”, nổi lên qua một số ca khúc thiên về dòng nhạc thị trường như: Bạc trắng tình đời, Nước mắt chảy tuôn…

Châu Việt Cường cũng dính đến hàng loạt vụ lùm xùm dư luận như vụ bị một nữ sinh lớp 12 của một trường PTTH ở Hải Phòng tố hiếp dâm tại nhà riêng vào năm 2012. Cô gái tự xưng là fan hâm mộ của Châu Việt Cường và bị Cường cưỡng hiếp nhiều lần, tuy nhiên vụ này sau đó chính nữ sinh tố cáo đã đến Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) rút đơn tố cáo.

Cuối tháng 6/2017, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh chụp lại vụ va chạm giao thông giữa nam ca sĩ Châu Việt Cường và một người đàn ông. Cả hai không bị thương tích, tuy nhiên có lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Trước những lời bàn tán, một ngày sau sự cố, Châu Việt Cường lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cường thừa nhận hành vi đánh người, tuy nhiên lý do là bởi "đối phương không thừa nhận lỗi sai, thậm chí văng tục và có hành động bất lịch sự".

Khoảng hơn 10 giờ ngày 5/3, Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được tin báo về một đối tượng gây rối trật tự công cộng tại ngõ 2 đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội). Ngay sau đó, lãnh đạo công an phường cử cán bộ xuống hiện trường thì phát hiện 1 thi thể là nữ giới được xác định là chị Tr.M.H (SN 1999, quê Chương Mỹ, Hà Nội). Căn nhà trên được Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) mượn của người quen để đưa Châu Việt Cường và nhóm bạn về “liên hoan” bằng ma túy đá. 

Sau đó, Công an phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội) đã mời 2 người liên quan là ca sĩ Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) lên trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, căn cứ lời khai của 2 người này, sơ bộ xác định khoảng 0h ngày 5/3, hai người này cùng chị H và 1 người khác (chưa xác định được) đến khu vực một ngôi nhà tại ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc để sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy và bị ảo giác, Châu Việt Cường tưởng chị H là ma quỷ nên đã nhét tỏi vào miệng của chị H khiến nạn nhân ngạt thở, dẫn đến tử vong.

Ca sĩ đám cưới ngáo đá giết bạn gái vì tưởng là trăn tinh

Những vụ thanh niên “ngáo đá” đoạt mạng bạn gái sau khi ân ái vì tưởng bạn gái là ma quỷ, trăn tinh đã từng xảy ra trên thực tế. Vào năm 2013, tại Hà Nội cũng từng xảy ra một ca sĩ, MC đám cưới là Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) sát hại người yêu bởi 82 nhát dao. Khi tỉnh ra, Chính khai nhận “ảo đá” đã khiến hắn ta tưởng bạn gái là trăn tinh hiện hình hãm hại mình nên phải tiêu diệt người này. Chính đã phải trả giá cho hành vi giết người man rợ trong cơn say ma túy bằng án tử hình.  

Cụ thể, Chính là ca sĩ nghiệp dư kiêm người dẫn chương trình trong các đám cưới. Tháng 4/2013, Chính từ quê lên Hà Nội làm nghề MC cho các đám cưới, chương trình ca nhạc. Chính thuê phòng trọ tại phố Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Đến đầu tháng 10/2013, qua mạng xã hội Facebook, Chính quen biết và quan hệ tình cảm với chị Hằng (SN 1985, quê Tuyên Quang). Trưa 13/12/2013, Chính và chị Hằng cùng sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy xong, Chính bảo chị Hằng đi mua đồ ăn về cùng ăn. Ăn xong, Chính bảo chị Hằng đi về. Khoảng một lúc sau, Chính đi xuống sân của tòa nhà thì thấy chị Hằng vẫn chưa đi về, Chính bảo chị Hằng quay lại để quan hệ tình dục. 

Vào phòng, khi hai người đang "say men" tình, lúc này ma túy trong người Chính đã ngấm, tạo ảo giác. Chính tưởng tượng chị Hằng trông giống trăn tinh. Do bị kích thích từ ma túy nên Chính nghĩ nếu không giết chết chị Hằng thì sẽ bị chị Hằng giết chết. Nghĩ vậy, Chính đi vào nhà vệ sinh, lấy 4 con dao rồi đâm, chém điên cuồng vào thân thể người yêu. Thấy nạn nhân vẫn còn cử động, Chính dùng ghế, cán chổi, đánh chị Hằng cho đến khi chị này bất động. Gây án xong, Chính bỏ đi.

Khi xuống dưới nhà, vì trước đó nghe có người phản ánh, từ phòng của Chính có tiếng khóc lóc van xin nên anh Phạm Quốc Việt, chủ nhà yêu cầu Chính cho kiểm tra phòng nhưng Chính không đồng ý. Khi bảo vệ dân phố được gọi đến giải quyết, kiểm tra phòng trọ, mọi người phát hiện xác chị Hằng chết trong phòng nên đã đưa Chính về trụ sở cơ quan công an.

Trong máu của Chính gửi đi giám định có tìm thấy thành phần Methamphetamin, là chất ma túy thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương. Kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy, Chính có biểu hiện rối loạn loạn thần do sử dụng ma túy đá. Chính thực hiện hành vi phạm tội do hoang tưởng và ảo giác chi phối, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi dù trước đó Chính khỏe mạnh, minh mẫn, không bị tâm thần. Với hành vi giết người man rợ, không còn khả năng cải tạo, Nguyễn Hữu Chính đã bị tuyên án tử hình về tội giết người.