"Cánh mày râu" nói gì về Ngày lễ tình nhân?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không chỉ riêng các chị, em phụ nữ, phái nam cũng có những suy nghĩ riêng về ngày này. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Là một trong những thanh niên chưa lập gia đình, anh Nguyễn Bá Phong (Hà Nội) mới có người yêu chia sẻ, do tính chất công việc khá bận, đặc biệt những ngày lễ này lượng công việc gần như tăng gấp đôi, vì thế cả 2 bạn trẻ không có kế hoạch cụ thể để chào đón ngày này.

“Vì bình thường chúng mình cũng hay tặng quà nhau chẳng vì dịp gì, nên ngày hôm nay mình cũng chỉ chuẩn bị món quà nho nhỏ tặng bạn gái. Tất nhiên mình không có gì hơn mọi người, nhưng mình không muốn bạn gái mình thiệt thòi so với người khác. Thường chúng mình sẽ tránh đi chơi, đi ăn những ngày này vì quá đông đúc, cả mình và bạn gái đều không thích những chỗ quá đông người. Mỗi ngày với chúng mình đều là lễ tình nhân chứ không phải 1 năm có 1 ngày lễ tình nhân”, anh Phong cho hay.

Trong khi đó với anh Nguyễn Quốc Huy, 28 tuổi (Văn Cao, Hà Nội) lại bày tỏ, với bạn nữ thì háo hức nhận quà, nhưng với nam giới 1 số người nói “vẽ vời” quà cáp gì những ngày này, du nhập từ nước ngoài không đúng với văn hóa Việt Nam. Cứ gì phải ngày lễ tình nhân mới tặng quà, theo anh Huy ngày nên tặng quà là ngày sinh nhật và ngày 20/10.

Với nhiều người ngày hôm nay là ngày để kỷ niệm, tặng quà, tạo sự lãng mạn cho tình yêu đôi lứa, thì với anh Nguyễn Quốc Đại (Yên Bái) đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình.

Vừa lên lịch trình ngày cưới, danh sách khách mời, thực đơn, anh Đại cho hay: “Cả 2 đứa mình đều bận rộn với công việc năm nay còn bận gấp đôi vì đang chuẩn bị cho gia đình nhỏ. Vì thế mình cũng không quan tâm đến ngày này cho lắm”.

Còn với anh Phạm Mạnh Linh (Thái Bình), khi đã lập gia đình và có 3 mặt con, với anh ngày này là ngày hết sức bình thường, vì thực chất yêu nhau, thì yêu 365 ngày không phải 1 ngày này trong năm. Nên để thể hiện tình yêu anh Linh sẽ chọn các ngày khác nó chỉ là của 2 vợ chồng, chứ theo phong trào thì bản thân anh cũng không thích.

“Và do tính chất công việc bận rộn, nên tôi và vợ sẽ chọn ngày mà cả 2 cùng ở bên nhau, đi du lịch và chăm sóc nhau bằng các bữa ăn, rồi rủ nhau đi shoping với nhau cũng là đủ vui và hạnh phúc rồi. Chúng ta nên thực tế chứ không phải quá hào nhoáng vì quà hay vì ngày gì cả. Tôi vẫn quan tâm vợ vào tất cả các ngày trong năm theo cách của riêng tôi”, anh Linh chia sẻ.

Lập gia đình đã 15 năm, sự lãng mạn ngày mới yêu đã thay thế cho sự thực tế trong gia đình, anh Đỗ Mạnh Phú (Quốc Oai, Hà Nội) tếu táo nói rằng: “Tôi còn không biết hôm nay là ngày gì, tôi ra đường cũng thấy họ bán nhiều hoa hơn. Chứ không để ý, theo tôi là ngày bình thường thôi, thậm chí nếu rơi vào thứ 2 còn bận rộn vì đầu tuần bao nhiêu việc phải nghĩ, phải lo lắng! Tôi lấy vợ 15 năm rồi nhưng tôi không quan tâm ngày này, hay tặng quà cho vợ vào ngày sinh nhật thôi. Còn ngày thường thì hay đưa lương cho vợ để vợ quán xuyến chi tiêu trong nhà”.

Trong khi những anh, em đang có người yêu hoặc đã lập gia đình thì cũng còn một bộ phận không nhỏ những anh nam đang độc thân đang coi lễ tình nhân như ngày thường. Một trong số đó có anh Trần Chuân (Nam Định) chia sẻ: "Tôi hiện chưa có bạn gái, vì thế cũng không để tâm đến ngày này. Chỉ biết ra đường người ta bán nhiều hoa và quà thôi. Mà cá nhân tôi thấy, yêu đương là chuyện của 2 người, chứ nhiều bạn gái cứ dịp này lại đòi quà rồi khoe trên mạng xã hội, thành ra nhiều khi anh, em chúng tôi cũng áp lực. Tôi chỉ mong bạn gái tôi sau này hiểu và thông cảm cho tôi, bớt sống ảo như mấy cô trên mạng xã hội".

Đọc thêm