Cảnh sát giao thông Hà Nội trao trả chiếc ví bị rơi trên đường cho chủ nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều tối ngày 9/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành trao trả tài sản bị mất cho công dân Đỗ Hữu Nghĩa (sinh năm 1997 ở huyện Mê Linh, Hà Nội).
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành trao trả tài sản bị mất cho công dân. Ảnh: Chu Dũng
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành trao trả tài sản bị mất cho công dân. Ảnh: Chu Dũng

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/10 trong quá trình phân luồng giao thông tại ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Đại uý Trần Doãn Tuyên và Mai Thanh Tùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhặt được chiếc ví của một người đi xe máy bị đánh rơi. Vào thời điểm trên, tuyến đường đang đông mật độ phương tiện dày đặc nên chưa thể xác định ngay người bị mất tài sản.

Sau đó, 2 chiến sĩ đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời kiểm đếm những tài sản trong chiếc ví gồm có căn cước công dân, đăng ký phương tiện, 2 phiếu xuất bán thuốc… và một số tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với anh Đỗ Hữu Nghĩa để nhận lại tài sản.

Tại trụ sở công an, khi nhận được tài sản, anh Nghĩa bày tỏ số tiền và những giấy tờ trên vô cùng quan trọng nếu bị thất lạc sẽ không biết xoay xoả sao. Nhất là 2 đơn thuốc trị giá cao đang đi lấy cho gia đình. Qua vụ việc trên, anh Nghĩa bày tỏ sự cảm kích trước việc làm vì nhân dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Đọc thêm