Chân dung nữ chủ nợ độc thân ở phố “Hai Bà”

(PLO) - Cả con nợ và nhóm đòi nợ đều có máu mặt, tiền án tiền sự đầy mình. Bực mình vì con nợ không trả tiền còn nói ngang “khi nào tao vui sẽ trả”, nữ chủ nợ đã gọi nhóm đối tượng cộm cán đi truy lùng, bắt con nợ lên xe ô tô bán tải, “tẩn” cho một trận và móc sạch ví. 
Đối tượng Hương và đồng phạm tại cơ quan công an
Đối tượng Hương và đồng phạm tại cơ quan công an
Nợ giang hồ
Đầu tháng 5/2014, Nguyễn Duy Khánh (ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vay của Quách Thị Hương (SN 1978, ngụ phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) 7 triệu đồng. Khánh đã trả 3 triệu đồng, sau đó tuyên bố với Hương: “Khi nào tao vui sẽ trả”. Chủ nợ bực tức đã nhờ Huy “hổ” (ngụ quận Hoàn Kiếm, từng có một tiền án, ba tiền sự) đi đòi tiền hộ. 
Tối 10/5, nhóm Huy “hổ” khoảng sáu đối tượng đi xe ô tô bán tải tìm con nợ của Hương và “bắt” được Khánh ở phố Tôn Thất Tùng, áp tải lên xe ô tô đưa đi gặp chủ nợ. Khánh bị nhóm của Hương khống chế trên xe, dùng rìu, tuýp sắt đe dọa, hành hung để đòi 4 triệu đồng còn nợ, lục ví lấy đi 2,7 triệu đồng, một điện thoại di động và giấy phép lái xe. Sau khi được thả về, nạn nhân đã đến Công an trình báo.
Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp Công an phường Bạch Đằng đã triệu tập Quách Thị Hương, Lưu Quang Tùng (SN 1971, có 4 tiền án về các tội trộm cắp, cướp và chống người thi hành công vụ); Nguyễn Trí Bằng (SN 1997, ngụ phường Bạch Đằng) đến làm việc. Hương đã tự nguyện giao nộp 2,7 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của Khánh. Công an đã tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản và khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.
Về phía nạn nhân, Khánh cũng mang một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, trước đây bán hàng ăn ở vỉa hè gần nhà nhưng gần đây đã nghỉ làm.
Chủ nợ cũng mới bị “xã hội đen” truy tìm
Tìm hiểu thêm về Hương, được biết nữ quái đang thuê trọ một mình tại phố Tây Kết (quận Hai Bà Trưng). Sau khi đối tượng bị bắt, ngôi nhà Hương thuê đóng kín cửa, không ai lui tới. Người dân khu phố Tây Kết đều bất ngờ trước sự việc. 
Theo đánh giá của hàng xóm nơi thuê trọ, bình thường Hương trông khá hiền lành, ít khi nói chuyện với người xung quanh. Đối tượng chuyển đến đây ở trọ được hơn một năm, thi thoảng lại thấy một vài nhóm thanh niên qua lại vào buổi tối. Khi Hương bị bắt, nhiều người còn ngỡ ngàng không hiểu lý do.
Một người dân cho hay: "Chúng tôi sống gần nhà cô Hương thuê nhưng cũng ít khi để ý. Thấy cô ấy bảo thuê nhà này hơn 3 triệu đồng/tháng. Tôi cũng không biết cô ấy làm nghề gì, chỉ thấy nhiều đêm nhà cô ấy lại xuất hiện đông thanh niên, vọng ra tiếng nói to. Buổi chiều hôm chủ nhật vừa rồi, tôi thấy công an vào bắt cô ấy giải đi, cũng không hiểu vì sao".
Một người khác cho biết, từng thấy một vài đối tượng "dân xã hội" tìm đến nhưng Hương không có nhà. Nhóm này vẫn ngồi đợi ở đầu ngõ, mãi không thấy thì hùng hổ phi vào đạp cửa nhà trọ của Hương, có thể cũng liên quan đến chuyện tiền nong vay nợ.
Ông Lê Minh Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố 64, phường Bạch Đằng cho biết: “Chị Hương không có hộ khẩu trên địa bàn, thuê trọ ở đây hơn một năm nay, chị cũng khai báo chỉ ở đây có một mình. Chị Hương nói rằng trước đây làm nghề bán hàng ăn, nhưng từ khi chuyển về đây ở không thấy chị này làm việc gì cả, tôi vẫn thấy chị ấy thường xuyên ở nhà”. 
Là người chứng kiến khi công an đến bắt giữ Hương tại nhà trọ, ông cho biết đối tượng hoàn toàn hợp tác, và trong phòng không phát hiện loại vũ khí nào. Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý giải quyết.

Đọc thêm