Chàng chiến sĩ công an đất Tây Đô “nặng lòng” với trẻ em nghèo miền núi

(PLVN) -  Trong một lần đến Tây Bắc, nhìn thấy điều kiện khó khăn, đời sống sinh hoạt thiếu thốn của các em nhỏ nơi đây đã làm lay động và chạm đến trái tim của chàng trai trẻ Nguyễn Duy Anh (SN 1995, Cán bộ tổ phòng chống tội phạm công an Phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Những hình ảnh này đã để lại ấn tượng sâu đậm và thôi thúc Duy Anh hành động để góp sức hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ các em. Tác giả: Đình Thương - Giọng đọc: Sơn Long

“Người vận chuyển” yêu thương

Tôi biết đến Duy Anh từ đợt dịch Covid-19 bùng phát năm 2021 khi tôi đến tác nghiệp tại các địa điểm cách ly, giãn cách trên địa bàn phường Long Hòa. Duy Anh là một người cởi mở, vui vẻ và hoạt tính. Tôi cảm nhận được ở Duy Anh nguồn năng lượng dồi dào, nhiệt huyết cống hiến của sức trẻ. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, cán bộ y tế và chiến sĩ công an là những lực lượng nòng cốt, tuyến đầu chống dịch. Ngày bất kể đêm đều xuyên suốt có mặt tại đơn vị, các chốt gác với hy vọng kéo giảm tình hình dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho người dân. Hằng ngày, Duy Anh phải tất bật với công việc phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn phường. Tham gia đảm bảo trật tự và hỗ trợ tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát người ra vào địa bàn và nhiều công việc khác.

Nguyễn Duy Anh với hành trình sẻ chia vì nụ cười trẻ thơ

Thấy được sự khó khăn, thiếu thốn của bà con trong vùng dịch, khu cách ly, phong tỏa, Duy Anh đã không ngừng vận động gạo, nhu yếu phẩm, thu mua nông sản để phân phát, hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau khi xuống ca trực, Duy Anh thường tranh thủ lên đường thu gom nông sản, rau củ. “Thu mua nông sản được một công đôi chuyện. Vừa có để tiếp tế, hỗ trợ bà con trong khu cách ly vừa hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản trong mùa dịch”, Duy Anh chia sẻ. Biết chỗ nào thiếu thốn, cần gạo, nhu yếu phẩm là Duy Anh có mặt. Bất kể ngày hay đêm, Duy Anh đều có mặt, xông pha ở “mọi mặt trận”. Có lần em tâm sự: “Nhiều lúc cũng mệt lắm nhưng thấy bà con vui, đầy đủ là mình vui rồi. Làm được gì cho bà con là em làm hết mình”. Nhận thấy quá nhiều người cần được giúp đỡ, Duy Anh nhờ bạn bè hỗ trợ. Đồng thời đề xuất với Ban chỉ huy, UBND phường Long Hòa thực hiện hoạt động hỗ trợ rau củ, gạo, nhu yếu phẩm cho bà con. Duy Anh luôn cố gắng bằng nhiều cách để có thể lan tỏa tình thương, sự giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn. “Nhìn thấy bà con khó khăn em cảm nhận mình phải có trách nhiệm với địa phương và vùng đất này. Em làm những việc này mong muốn sẻ lan tỏa năng lượng tích cực trong các bạn trẻ. Cho đi, cho đi mãi và không nhất thiết phải nhận lại. Bởi lẽ đâu đó sự cho đi là sự nhận lại rồi", Duy Anh tâm sự.

Duy Anh tặng quà và lồng đèn cho các em vui Trung thu

Duy Anh thực sự có lý khi cảm nhận được giá trị của sự cho đi. Điều nhận lại là những tấm lòng, tình cảm và niềm vui khi nhìn thấy người dân được no đủ, hạnh phúc. Để có thể hỗ trợ được nhiều bà con hơn, Duy Anh đã sử dụng ứng dụng Zalo Connect để kết nối với những người cần nhu yếu phẩm, ai thiếu thốn thực phẩm có thể “kêu cứu” trong ứng dụng để mọi người có thể biết mà hỗ trợ kịp thời. Mỗi ngày Duy Anh đều vào ứng dụng xem và ghi lại thông tin địa chỉ cụ thể của người trường hợp khó khăn để giúp đỡ. Qua ứng dụng có thể chia sẻ, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và tiếp tục hỗ trợ họ.

Những giọt mồ hôi rơi xuống vì cộng đồng, những phần quà, những phần nông sản chất chứa yêu thương san sẻ, những lời thăm hỏi động viên ân cần chu đáo như sưởi ấm lòng người giữa những khó khăn, thiếu thốn do đại dịch. Thời gian giãn cách lại gắn chặt tình người, đưa người chiến sĩ công an và người dân lại gần nhau hơn, thắm thiết hơn. Hình ảnh chàng chiến sĩ công an đội nắng, dầm mưa đến tận nơi trao tặng gạo, nhu yếu phẩm, bánh tét cho bà con, chiến sĩ các chốt gác khiến nhiều người cảm động.

Duy Anh đến với trẻ em ở Điểm trường Phiêng Tòng A

Trong đợt dịch Covid-19 tại TP Cần Thơ, Duy Anh đã thu mua khoảng 7 tấn nông sản, vận động thêm khoảng 8 tấn nông sản đều trao tặng tận tay cho bà con trong thời gian giãn cách xã hội. Đồng thời, vận động hơn 10 tấn gạo, hơn 1.200 phần nhu yếu phẩm cho bà con nghèo. Đặc biệt, tổ chức và trao 200 phần quà cho thiếu nhi vui Trung thu.

Hành trình sẻ chia “MeKong – Tây Bắc”

Càng ngồi tâm sự tôi càng nể phục tấm lòng và nhiệt huyết của chàng thanh niên 9X này. Được biết, Duy Anh đang thực hiện dự án “Tây Bắc – Mekong”. Đây là dự án thiện nguyện do Duy Anh tự khởi xướng và thực hiện với hy vọng mang đến sự ấm no và giúp trẻ em Tây Bắc có điều kiện đến trường.

Lắp đặt tủ sách cộng đồng cho trẻ em vùng cao

Nói về dự án này, Duy Anh chia sẻ, từ nhỏ Duy Anh đã có “máu” làm thiện nguyện, từ thiện. Những hoạt động xã hội thiện nguyện từ khi còn trên ghế nhà trường như: kế hoạch nhỏ, góp tiền ủng hộ miền Trung…cùng với các hoạt động Đoàn, Đội đã nung nấu và hình thành tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” trong lòng em.

“Khi lớn hơn em tự nhủ mình sẽ làm thiện nguyện bằng những việc làm thiết thực và lớn lao hơn. Trong một dịp về thăm ông bà ở Hà Nội rồi đi lên các tỉnh vùng Tây Bắc du lịch. Tại đây, em thật sự trăn trở khi thấy hoàn cảnh khó khăn của trẻ em dân tộc thiểu số ở các vùng cao. Em thấy các em ở đây thiếu thốn về mọi mặt, đặc biệt là về giáo dục. Từ đó em ấp ủ ý tưởng mong muốn “đi tìm” con chữ cho trẻ em vùng núi và xây dựng môi trường học tập tích cực hơn cho các em”, Duy Anh chia sẻ.

Điều đặc biệt là dự án này do Duy Anh thực hiện độc lập. Em làm hết các công việc từ lên ý tưởng cho đến các công đoạn vận động, vận chuyển quà ra các tỉnh Tây Bắc, liên hệ với địa phương, các điểm trường. Theo Duy Anh, đây là một dự án dài hơi gồm 3 chương trình lớn: “Áo ấm cho trẻ em vùng cao”, “Tủ sách cộng đồng cho trẻ em vùng cao” và “Bữa cơm dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao”.

Chuyến xe hành trình sẻ chia” trong “Dự án Mekong – Tây Bắc” sẽ tiếp tục lan tỏa

Dự án này đã được Duy Anh ấp ủ 3 năm nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không triển khai được như dự định. Duy Anh đã trao tặng được 400 áo ấm cho học sinh 2 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng. Đối với chương trình “Tủ sách cộng đồng”, Duy Anh vận động sách cũ đã qua sử dụng, tập trung các các sách truyện, kỹ năng, bổ sung kiến thức. Mỗi tỉnh sẽ thực hiện tại 2 điểm trường, mỗi điểm trường một tủ sách. Mỗi điểm sẽ có từ 100-150 quyển sách. Bên cạnh đó còn tặng tập học sinh, viết và cặp sách cho các em. Còn về bữa cơm dinh dưỡng thì Duy Anh liên hệ các bạn đoàn thanh niên ở địa phương tìm người hỗ trợ nấu nướng đến nấu bữa cơm cho các em. Ở đó các em sẽ có buổi cơm ngon và có thể vui chơi, giải trí với nhiều trò chơi vui, hấp dẫn.

“Những đứa con nít ở vùng cao Tây Bắc luôn để lại cho em những ấn tượng sâu đậm. Các em rất vô tư, trong sáng mặc dù cuộc sống rất khó khăn, khác xa các bạn nhỏ ở đồng bằng. Đến Tây Bắc em lại có thêm động lực để tiếp tục hành động, hỗ trợ các bé. Mỗi lần đi Tây Bắc về là dự án chồng lên dự án vì nhìn thấy nhiều thứ mình cần phải làm cho các em. Mọi người có trực tiếp đến nơi mới thấy hết sự cơ cực của người dân, đặc biệt là trẻ em nơi đây. Đó là lý do tại sao em thường chọn những điểm trường khó đến nhất. Vì những nơi khó đến là những nơi đời sống các em khó khăn nhất”, Duy Anh tâm sự.

Mới đây, Duy Anh vừa thực hiện xong chương trình “Chuyến xe hành trình sẻ chia” trong “Dự án Mekong – Tây Bắc trong trung tuần tháng 8 tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại đây, em đã phát hơn 200 phần quà bao gồm: Tập học sinh, dụng cụ học tập, lồng đèn, đồ chơi, bánh, sữa… Đồng thời lắp đặt 4 tủ sách cộng đồng tại 3 điểm trường thôn thuộc xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cụ thể là: Điểm Trường Cốc Pại A, Điểm Trường Nà Cuổng 2, Điểm Trường Phiêng Tòng A. “Chỉ có trực tiếp đi mới có thể cảm nhận sự khó khăn của các em vùng cao, con chữ đến với các em là cả một hành trình. Và hành trình ấy - “Mekong - Tây Bắc” Ấm lòng, con chữ đã đến được những rẻo cao. Có đến, có thấy mới cảm nhận thực nhất về khó khăn nơi vùng cao”.

Niềm vui của Duy Anh là đem được niềm vui và sự no đủ cho các em

Tấm lòng và cơ duyên thiện nguyện đã “chấp cánh” để một chàng trai đang công tác ở miền Tây Nam Bộ sẵn sàng “lên đường” hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ em miền núi Tây Bắc. Hành động của chàng trai 9X này đã thực sự lan tỏa và tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ có chung ý tưởng và tấm lòng nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim và lan tỏa ra hàng ngàn, hàng triệu trái tim khác.

Không ngừng lan tỏa yêu thương

Nói về định hướng sắp tới, Duy Anh cho biết, em sẽ tiếp tục duy trì chương trình này và tiếp tục đến với trẻ em nghèo tại huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định dự kiến vào quý 3/2023. Chương trình sẽ lắp đặt 5 kệ sách cộng đồng và trao cho các em 400 phần quà là tập vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo, cặp sách, đồng phục học sinh để tiếp sức cho các em đến trường được vui hơn. Đồng thời, sẽ triển khai dự án trồng rừng “Mầm xanh phủ đồi” vào quý 2/2023 tại Quảng Trị. Đặc biệt, sẽ có nhiều hoạt động tiếp nối để lan tỏa yêu thương từ “Tây Bắc về đến Mê Kông.