Chiều cuối năm định mệnh của bà lão có đứa cháu mất nhân tính

(PLO) - Chiều cuối năm, mẹ của hung thủ cũng là con gái của nạn nhân vội vã từ miền Nam về đến nhà thì tang lễ đã xong xuôi. Không thể nhìn mặt mẹ lần cuối, người phụ nữ còn đau đớn gấp bội khi chính con trai của mình là hung thủ.
 Hung thủ Nguyễn Hữu Huynh tại cơ quan công an
Hung thủ Nguyễn Hữu Huynh tại cơ quan công an
Trong đám tang, đứa cháu mặt mũi bần thần, ai cũng tưởng thương bà nên mới vậy. Sai đi mua hương không được, sai trèo cau hái lá trầu cũng run cầm cập, không hái nổi. Thanh niên 19 tuổi đã lộ diện là hung thủ sát hại bà ngoại cướp đôi bông tai bằng vàng, sau khi bán hết gà, vịt, chó của gia đình. 
Đứa cháu run cầm cập trong đám tang
Sáng 10/1/2014, người dân địa phương bàng hoàng nghe tin bà Nguyễn Thị Hồng (81 tuổi, ngụ xóm Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị sát hại ngay tại nhà. Sáng
Hôm đó, cháu nội bà Hồng đi ngang qua nhà bà thấy cửa vẫn im ỉm khóa. Người cháu thấy lạ vì thường ngày bà dậy rất sớm để quét dọn nhà cửa, liền ghé vào gọi nhưng không nghe tiếng trả lời, vòng ra sau vườn thì phát hiện bà Hồng nằm sõng soài trên đất. Anh vội tri hô làng xóm đến đưa bà đi cấp cứu nhưng bà cụ được xác định đã chết cách đó nhiều giờ.
Lúc đầu người thân nghĩ bà lão bị ngã đập đầu xuống đất tử vong. Nhưng sau khi kiểm tra, mọi người nhận thấy xung quanh cái chết có nhiều nghi vấn nên đã lập tức báo sự việc lên cảnh sát. 
Công an huyện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thi thể, qua đó phát hiện nạn nhân chết bởi vật lạ tác động vào vùng đầu, với nhiều nhát đánh làm chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Ngoài ra, từ lời khai của con cháu nạn nhân và dấu vết tại đôi tai bị rách, công an xác định nạn nhân đã bị cướp đôi bông tai một chỉ vàng. 
Sáng cùng ngày, công an huyện phối hợp với Phòng hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh rà soát tất cả những đối tượng có tiền án tiền sự, cũng như điều tra tất cả mọi di biến động trong thôn từ đêm ngày mồng 9 đến sáng ngày 10/1/2014. Tuy nhiên tất cả những đối tượng khả nghi đều có bằng chứng ngoại phạm. 
Sự việc xảy ra vào đêm tối, không có người chứng kiến, các dấu vết tại hiện trường cũng không có nhiều. Những tưởng việc điều tra đi vào ngõ cụt nhưng bất ngờ trong đám tang nạn nhân, các trinh sát nhận thấy Nguyễn Hữu Huynh (SN 1995) là cháu ngoại ở cạnh nhà nạn nhân có nhiều biểu hiện lạ. 
Huynh khóc lóc rất thảm thiết. Đặc biệt khi thấy công an nhìn, thanh niên này tỏ ra run sợ. Lực lượng điều tra đưa “phép thử”, bảo Huynh trèo hái lá trầu để cúng bà. Đứa cháu ngoan ngoãn trèo lên nhưng hai chân và tay cứ run cầm cập không hái nổi. Nghi ngờ Huynh có liên quan, công an liền vào nhà kiểm tra, phát hiện trong chậu đồ một bộ quần áo bẩn còn dính máu.
Khoảng 12h hôm đó, Huynh được đưa lên cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Ban đầu đối tượng một mực phủ nhận việc mình liên quan đến cái chết, đồng thời đưa ra các bằng chứng ngoại phạm. Kiên trì đấu tranh, Huynh cúi đầu nhận tội.
Quá khứ bất hảo
Theo lời khai, tối 9/1, huynh cùng đám bạn đi dự đám cưới tại nhà người em họ, đến khuya mới ra về. Về nhà lúc 2h ngày 10/1, Huynh định vào nhà đi ngủ chợt nhìn thấy bà ngoại ở nhà bên cạnh đang lúi húi đi vệ sinh. Thấy bốn bề tĩnh lặng, trời lại mưa, nghĩ đến khoản tiền mừng cưới chưa có, nhớ thường ngày bà đeo đôi bông tai bằng vàng, đứa cháu đã nảy sinh ý đồ tội ác. 
Hiện trường nơi đứa cháu bất lương sát hại bà để cướp đôi bông tai
Hiện trường nơi đứa cháu bất lương sát hại bà để cướp đôi bông tai 
Đối tượng rón rén ra sân nhặt hòn đá sát hại bà, giật đôi bông tai rồi đến nhà một người bạn cùng thôn xin ngủ nhờ. Trước khi đi ngủ, Huynh giấu đôi bông tai dưới bao xi măng. Sáng hôm sau, khi mọi người phát hiện vụ việc, Huynh vẫn về lo tang lễ cho bà, nhưng tâm lý có vẻ bồn chồn, lo lắng. 
Bà Võ Thị Hương, bí thư xóm Tân Vĩnh Cần cho biết: “Vụ án đã khiến cho dư luận địa phương chấn động mạnh. Nạn nhân vốn là một người rất hiền lành tốt bụng. Người dân ai cũng tiếc thương trước sự ra đi của bà và đặc biệt lên án gay gắt hành động mất nhân tính của hung thủ”.
Về hoàn cảnh nạn nhân, chồng đã qua đời cách đây gần 40 năm, một mình bà phải nuôi 8 người con. Cuộc sống vất vả nhưng bà vẫn cố gắng nuôi các con thành người. Ai cũng cảm phục tấm lòng thương con của bà Hồng. 
Mẹ của Huynh là con thứ sáu trong số tám người con của bà Hồng, lấy chồng ở xã Cẩm Vinh. Năm 1995, khi đang mang thai đứa con thứ ba chính là Huynh, người chồng bị tai nạn lao động mất. Cuộc sống của 4 mẹ con rơi vào cảnh túng quẫn, con trai đầu phải gửi vào trại trẻ mồ côi tại TP.Hồ Chí Minh.
Thấy cuộc sống con gái quá khốn khó, nạn nhân đã đưa con và đứa cháu gái về sống cạnh mình, còn Huynh sống với ông bà nội tại xã bên. Đối tượng bỏ học giữa chừng, về ở với mẹ đẻ từ năm 2010 đến nay. Dù họ hàng anh em khuyên nhủ thế nào Huynh cũng cương quyết không chịu đi học lại. Người mẹ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trước đó một tháng đã đi giúp việc ở miền Nam. Huynh sống một mình cạnh nhà bà ngoại.
Từ khi về quê ngoại, Huynh suốt ngày lêu lổng ăn chơi tụ tập với bạn bè. Khi mẹ đi vào miền Nam làm thuê, Huynh ở nhà đã bán hết gà, vịt, chó của gia đình để lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ thanh niên này lại tàn nhẫn đến mức sát hại bà như thế.

Đọc thêm