Choáng váng với cảnh trấn áp dân của vị Trưởng công an xã

(PLO) - Muốn cải thiện bữa ăn cho gia đình, anh Thành đã đi châm cá trộm. Nào ngờ, cá không được, mà cả bố, cả con anh đều bị anh Trưởng công an xã  ra tay trấn áp một cách tàn nhẫn.

Trụ sở UBND xã Bình Định Nam, nơi viên công an xã bị tố cáo là “côn đồ hung hăng” công tác.
Trụ sở UBND xã Bình Định Nam, nơi viên công an xã bị tố cáo là “côn đồ hung hăng” công tác.

Một người vi phạm, cả nhà bị hành hung

Cụ Nguyễn Túy (SN 1938, thôn Đông Đức Đức - xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có 7 người con. Người con trai áp út chẳng may bị tai nạn giao thông thành người tàn tật, khi vợ anh này bỏ đi, cụ Túy phải đưa cả con lẫn cháu về cưu mang.
Sống sát vách nhà, anh Nguyễn Đức Thành (SN 1969, con  trai thứ cụ Túy) tường tận mọi khổ cực của cha mẹ, nhưng nhiều khi bất lực không giúp đỡ được gì. Ngày cận Tết, để có tiền mua sữa cho con, hơn nữa cũng muốn cho cha mẹ và gia đình nhỏ của mình có bữa ăn tươm tất, anh Thành nghĩ đến chuyện đi bắt cá mang bán.
Khoảng 14h30 ngày 12/2, anh Thành mượn được bộ đồ nghề châm cá bằng điện, bỏ lên xe máy chở ra khu vực cầu Máng (thuộc xã Bình Định Nam). Đến nơi, mới vác bình điện chưa kịp châm được gì, bất ngờ ông Đặng Đình Lợi, Trưởng công an xã Bình Định Nam và một số công an viên xuất hiện, bắt giữ toàn bộ đồ nghề; cả xe máy và một đôi dép  của anh Thành cũng bị phát hiện tịch thu.
Buồn rầu, anh Thành lủi thủi đi về. Đến khoảng 20h cùng ngày, trong lúc cùng vợ con nằm nghỉ, ông Lợi cùng một số công an xông vào nhà đòi bắt anh Thành. Thấy vậy, vợ anh Thành phản ứng, ông Lợi đuối lý, bèn nại ra lý do: “Tránh ra, không được cản trở người thi hành công vụ”. Nghe đôi bên ồn ào, cụ Túy cùng hàng xóm vội chạy sang. Tuy nhiên, vì biết có công an nên không ai dám can ngăn, chỉ đứng xung quanh quan sát.
Lúc này, viên trưởng công an xã bất ngờ tiến thẳng lại phía vợ anh Thành quơ mạnh tay khiến  đứa con trai 13 tháng tuổi chị này đang ẵm rơi xuống đất. Hốt hoảng, sợ con có chuyện gì, vợ anh Thành khóc lóc kêu la. Chứng kiến sự việc, thấy quá đáng, cụ Túy liền tiến lại nói với viên công an: “Xóm giếng với nhau, có chi mi nói nhẹ nhàng. Hơn nữa mi làm công an mà xô cháu bé có đáng không, lỡ có chuyện thì sao. Mi phải lập biên bản về hành vi xô cháu tao”.
Nghe vậy, viên trưởng công an xã đã không dừng lại, còn hùng hổ gạt cụ Túy, đe dọa “coi chừng tôi xịt hơi cay vô mặt ông đó”. Vừa nói, ông Lợi cầm bình, xịt luôn hơi cay ngay vào mắt, miệng cụ Túy. Không kịp né, lại già yếu, cụ Túy chỉ kịp hét lên mọt tiếng rồi ngã xuống đất.
Đứng cạnh bên, con gái lớn của anh Thành (12 tuổi) níu tay viên công an: “Chú xịt ông nội con chết rồi, chừ làm răng”. Không chịu dừng lại, ông Lợi túm tóc và đẩy ngã luôn đứa bé này.
“Cả nhà tôi lúc đó hoảng loạn quá, vừa lo cho 2 đứa con, vừa lo cho ba. Đang không biết xử lý thế nào, đứa em trai tàn tật áp út của tôi chống nạng đi tới kéo áo ông Lợi cho biết “mi giết ba tao rồi”. Không nói không rằng, ông Lợi tiếp tục xịt hơi cay vào mặt em tôi và tôi, làm tất cả mất phương hướng không nhìn thấy gì.
Khi đó, do tay ba tôi bị co rút nên nắm lấy tay ông Lợi. Ông Lợi vội kê chân vào cổ ba tôi, đè lên ngực ông cụ. Ba tôi bắt đầu co giật liên tục. May chị gái tôi về kịp, vội đến vừa năn nỉ, vừa gỡ chân ông Lợi ra khỏi người cha để lau mặt và gọi xe đưa lên Trung tâm y tế xã để cấp cứu.
Vì sức khỏe ông quá nguy kịch, bệnh xá lập tức cho chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Hơn 1 tuần liền, ba tôi vẫn chưa tỉnh, phải thở ôxy. Mãi đến mùng 5 Tết, cụ mới được cho lên nằm điều trị tại khoa tim mạch, tiếp tục theo dõi thêm phần đầu...”, anh Thành trình bày
Công an không được ứng xử như côn đồ
Hồ sơ chẩn đoán bệnh cho thấy cụ Túy bị chấn động động mạch vành, nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực. Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, bệnh diễn biến chiều hướng xấu do tác dụng của hóa chất (ở đây là xịt hơi cay) kết hợp với người từng có tiền sử bệnh tim như cụ Túy.
Ngoài ra, cụ Túy còn bị bỏng nhẹ ở mắt và đang có dấu hiệu chấn động đầu do bị ngã xuống đất. Qua hơn 10 ngày điều trị, cụ Túy đã tỉnh táo nhưng sức khỏe còn rất yếu, hay bị choáng, vẫn phải tiếp tục nằm viện theo dõi.
Cụ Túy mếu máo: “Tui lớn tuổi rồi, dù sao cũng nghĩ mình ở vai vế cha ông nên mới nói chuyện với anh Lợi. Hơn nữa, lúc đó tui sợ thằng cháu nội (con trai anh Thành mới 13 tháng - PV) bị hất ngã bị làm sao… nên có ý kiến để anh Lợi lo liệu. Không ngờ nó làm tui ra ri.”
Cụ Túy điều trị tại Bệnh viện
Ngoài cụ Túy, bản thân anh Thành và em trai mình cũng bị ảnh hưởng về sức khỏe, mắt sợ nhìn ra ánh sáng. Đặc biệt 2 đứa trẻ, dù hiện tại không có biểu hiện đau ốm, nhưng lại khiến cho gia đình lo lắng vì bị ông Lợi đẩy ngã.
Bức xúc trước thái độ làm việc của vị trưởng Công an xã, anh Thành viết đơn báo cáo gửi lên Đảng ủy, Chính quyền xã Bình Định Nam nhờ cứu xét. Kể lại vụ việc anh Thành cũng giải thích rõ: “Tôi làm sai, tôi chịu trách nhiệm, còn ông Lợi, không được lợi dụng quyền hành mà hành xử như côn đồ vô văn hóa, đánh đập người thân của tôi”.
Không chỉ gia đình bị hại, người dân địa phương cũng tỏ thái độ bất bình  với cách làm việc vô văn hóa, côn đồ của viên công an xã đã không bảo vệ dân mà còn tàn nhẫn xô trẻ em, hành hung người tật nguyền, xịt hơi cay người già.
Theo bà Lê Thị Đạm (ngụ cạnh UBND xã Bình Định Nam), vì ở gần với nhau nên bà biết, nhiều lần ông Lợi còn có những phát ngôn kiểu hăm dọa như: “nếu kẻ nào không thuận theo ý tao, người đó sẽ thiệt thân”; “chỉ cần không ưa ai, tao cho người tới gô cổ” . Đáng nói, mới đây ông Lợi còn bị người dân viết đơn tố cáo hành vi bạo hành gia đình, đánh đập vợ con và dan díu với người khác.
Trao đổi với XLPL, ông Nguyễn Phương, Phó Bí thư xã Bình Định Nam xác nhận, vào năm 2014, xã có nhận được đơn thư tố cáo ông Lợi. Nhận thấy sự việc có thật, Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đã cho mời ông Lợi lên nhắc nhở.
Ông Phương khẳng định công an xã không có chức năng bắt giữ người, ông Lợi đêm hôm mang lực lượng tới nhà anh Thành đòi bắt người là hoàn toàn sai, lạm quyền. Ngoài ra, việc dùng bình xịt hơi cay tùy tiện cũng không được phép./.

Đọc thêm