Chung kết Anh- Italia: Đấu trường sinh tử

(PLVN) - Được chơi trận chung kết trên sân nhà là lợi thế lớn đối với  ĐT Anh, nhưng với đội bóng “lì lợm” như Italia thì sân khách là nơi để họ bùng nổ.
Đội quân thiên thanh liệu có làm người Anh rơi lệ trên sân Wembley?

Những thống kế về đối đầu giữa Anh và Italia cho thấy mọi thông số đang nghiêng về Italia, nhưng điều đó cũng chẳng nói lên là bao khi mà Anh đang đứng trước thời cơ “thiên thời địa lợi nhân hòa”.

Sự thực vào đến vòng chung kết, Anh không phải là đội bóng chơi hay, nhưng có nhiều lợi thế và may mắn. Vinh quang đang đến với họ rất gần.

Anh chỉ có được chiến thắng tối thiểu trước Croatia trong trận mở màn, trước khi bị Scotland cầm hòa ở lượt trận thứ 2. Đến trận đấu cuối của vòng bảng, Tam sư vẫn thể hiện sự chắc chắn khi đánh bại Czech 1-0 để vượt mặt chính đối thủ và giành vé vào vòng 1/8 với vị trí đầu bảng cùng hàng thủ được giữ sạch lưới và hàng công chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn.

Họ hạ gục Đức đang quá già cỗi và thắng đậm Ukraine ở Tứ kết trong một thế trận mà Ukraine không thể hiện được gì nhiều.

Dù thắng lợi trước Đan Mạch có nhiều tranh cãi về trọng tài thì kết quả không thể thay đổi. Người Anh đã được chơi trận chung kết ở giải đấu lớn sau hàng chục năm khát khao.

Người Anh đang rất khát khao có được danh hiệu cao quý trên sân nhà.

Cả Anh và Italia đều là những đội bóng danh tiếng tại lục địa già, nhưng khá bất ngờ là lịch sử không chứng kiến nhiều những màn đại chiến giữa hai đội. Cụ thể, tính đến trước thời điểm gặp nhau ở chung kết EURO 2020 trên sân Wembley rạng sáng ngày 12/7 tới, Anh và Italia mới gặp nhau 27 lần.

Cán cân thành tích đang nghiêng về Italia với 11 chiến thắng, 8 trận hòa và Anh có 8 chiến thắng.

Lần gặp nhau đầu tiên giữa hai đội diễn ra từ ngày 13/5/1933, trong một trận giao hữu kết thúc bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Suốt từ giai đoạn 1933 đến 1973, kéo dài 40 năm Anh và Italia không chạm trán nhau ở giải đấu lớn nào mà chỉ gặp nhau 10 trận giao hữu, trong đó Anh thắng 4 trận, hòa 4 và nhận thất bại 2 trận.

Phải tới ngày 17/11/1976, Italia và Anh mới chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức, cụ thể là vòng loại World Cup 1978. Italia có lợi thế sân nhà giành chiến thắng 2-0 với các pha làm bàn của Giancarlo Antognoni và Roberto Bettega.

Tuy nhiên, tròn 1 năm sau (16/11/1977), trên sân nhà Anh đã đòi lại món nợ bằng chiến thắng 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Kevin Keegan và Trevor Brooking.

Italia sẽ dành lấy ngôi vương từ người Anh?

Nếu như tính tại sân chơi EURO, Anh và Italia cũng không thường xuyên chạm trán nhau. Lần đầu tiên là tại vòng bảng EURO 1980, chủ nhà Italia là những người được hưởng niềm vui với chiến thắng tối thiểu nhờ pha làm bàn của Marco Tardelli.

Tới năm 2012, giải đấu mà Italia vào chung kết, hai đội cũng cầm chân nhau không bàn thắng ở vòng tứ kết, trước khi Azzurri vượt qua Tam sư trên chấm 11m với tỷ số 4-2.

HLV Gareth Southgate biến đội Anh trở thành đội bóng xù xì, xấu xí. Thay vì giải phóng năng lượng của mặt trận tấn công, chiến lược gia người Anh lại tìm cách bảo vệ mắt xích yếu nhất của họ là hàng thủ với lối chơi thận trọng và mang tính kỷ luật cao. Nhưng cũng nhờ đó mà ĐT Anhcó mặt trong trận đấu cuối cùng trên sân Wembley.

Mancini sẽ làm cho cả Italia bùng nổ trong trận chung kết vào ngày 12/7?

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển của quê hương bóng đá lọt được vào chung kết giải Euro. Đội quân của huấn luyện viên Southgate sẽ cố giành được chiếc cúp vô địch châu Âu từ tay các tuyển thủ Ý trong trận chung kết Chủ nhật tới cũng tại sân Wembley, qua đó rửa mối nhục đã bị Ý loại trong trận tứ kết Euro 2012 sau loạt đá penalty phân định thắng bại.

Đây cũng là lần đầu tiên mà hai cường quốc bóng đá này đụng nhau trong một trận chung kết.