CLB Công an Hà Nội thua nghiệt ngã trên chấm 11 mét

(PLVN) -Trong loạt 11 mét quyết định ngôi vô địch, Công an Hà Nội đã không thể chiến thắng dù cơ hội rất lớn.
CLB Công an Hà Nội đã chơi 1 trận chung kết hay, nhưng không thể có chức vô địch (Ảnh: CAHN)

HLV Mano Polking đã sử dụng đội hình tối ưu trong chuyến làm khách này. Những gương mặt nổi bật như Quang Hải, Việt Anh, Artur, Alan... đều được sử dụng ở đội hình xuất phát.

Công an Hà Nội muốn vô địch cúp C1 Đông Nam Á phải vượt qua ngọn núi cao. Bởi Buriram United là tập thể rất mạnh, sở hữu dàn cầu thủ Thái Lan chất lượng cao và ngoại binh có trình độ tốt. Ngoài ra, nhà vô địch Thai League còn có lợi thế sân nhà.

Trong khi đó, chủ nhà Buriram cũng tung ra đội hình mạnh nhất. Có thể thấy, những tuyển thủ Thái Lan như trung vệ Pansa, tiền vệ Theerathon... đều có mặt.

Truyền thông Thái Lan cả tập thể Buriram tin tưởng đội bóng của họ sẽ nâng cúp trên sân nhà. Trận chung kết lượt về giữa Buriram và Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h30 ngày 21/5.

10 phút đầu trận đấu. Hai đội đang chơi dưới thời tiết không thuận lợi. Có lẽ trời mưa to, sân không kịp thoát nước nên mặt sân bị sũng nước, khiến các pha triển khai bóng của cầu thủ 2 đội rất khó khăn.

Nhưng Công an Hà Nội đã vượt qua khó khăn của thời tiết và đất khách. Phút 15, sau một pha phối hợp đập nhả với đồng đội, Cao Quang Vinh thoát xuống trống trải rồi tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng cho Công an Hà Nội.

Sau bàn thua, chủ nhà ào lên tấn công. Buriram có pha tấn công từ cánh trái rất nguy hiểm. Sasalak căng ngang khiến cho hàng thủ đội khách lúng túng nhưng Cao Quang Vinh đã kịp phá bóng ngay trên vạch cầu môn, cứu 1 bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Buriram tiếp tục có những đợt tấn công nguy hiểm, nhưng bàn gỡ hoà chưa đến.

Phút 37, Trọng tài xem lại tình huống Zulj va chạm với Hugo Gomes của Công an Hà Nội. Penalty cho Công an Hà Nội khi trọng tài xác định, Zulj đã đạp chân trung vệ của đội khách trong vòng cấm.

Artur thực hiện thành công quả 11m, 2-0 cho Công an Hà Nội.

Những phút cuối hiệp 1,Nguyễn Filip có nhiều pha xử lý bóng xuất sắc cứu thua trông thấy. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách.

Ngay đầu hiệp 2, Công an Hà Nội vẫn có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 56, Quang Hải chuyền bóng để Artur thoát xuống. Tiền đạo này cứa lòng rất đẹp mắt nhưng bóng đi sạt xà ngang khung thành Buriram.

Theerathon có một trận đấu mờ nhạt nên đã bị thay thế bởi Phitiwat. Lời tuyên bố của anh trước khi khai cuộc không thể thực hiện tốt.

Phút 74, Baokye đánh đầu ở khoảng cách 5m nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã xuất sắc đẩy bóng. Ngay sau đó, Pansa tung cú đá bồi nhưng Việt Anh đã chặn đứng cú sút của trung vệ Buriram. Đây là pha tấn công sắc sảo của chủ nhà trong hiệp 2.

Phút 83, Zulj ra chân rất nhanh, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2. Đây là kết quả của nổ lực tìm kiếm bàn thắng của chủ nhà.

Sau khi có bàn thắng Buriram tấn công dồn dập. Sức ép gia tăng lên khung thành thủ Nguyễn Filip.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Kịch bản trận chung kết đầy kịch tính đã xảy ra. Vitao phạm lỗi rất nguy hiểm trước vòng cấm của Công an Hà Nội, giúp Buriram được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Crispim tung cú sút phạt như búa bổ, ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho Buriram. Một bàn thắng rất đẹp và không thể có thủ môn nào có thể cản phá khi đập xà ngang bay vào lưới.

Hết hiệp 2, 2 đội hòa nhau 2-2. Hai đội bước vào 2 hiệp phụ.

Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, Nguyễn Filip xuất sắc cứu thua! Bissoli tung cú sút xa như búa bổ nhưng Nguyễn Filip đã bay người dùng đầu ngón tay để đẩy bóng qua xà, cứu 1 bàn thua trông thấy.

Phút 102, Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường căng ngang của Zulj, trọng tài cho Buriram hưởng quả phạt đền, Bissoli ghi bàn từ chấm 11m, 3-2 cho Buriram.

Hiệp phụ thứ 2 kịch bản "rất điện ảnh" và không ai có thể ngờ tới.

Từ quả phạt góc, Alan đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3 cho Công an Hà Nội. HLV của Buriram bị thẻ đỏ. Đúng là một trận đấu đỉnh cao của Đông Nam Á. Hai đội bóng chơi rất bản lĩnh, cống hiến.

Hai đội hoà nhau 3-3 và bước vào loạt sút 11m may rủi. Trên loạt đá hên xui, các cầu thủ Công an Hà Nội đã không thể chiến thắng chính mình, nhường chức vô địch cho người Thái. Đây là 1 trận chung kết khó quên của Công an Hà Nội, họ đã ở rất gần chiến thắng, nhưng có kết thúc thật nghiệt ngã.