Cô gái mất gần 700 triệu đồng vì 'sàn chứng khoán ảo'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tham gia “sàn chứng khoán ảo” do người bạn "ảo" mới quen dụ dỗ, cô gái 20 tuổi bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại cơ quan công an, chị P.T (20 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) cho biết, trong lúc online Facebook cá nhân thì nhận được một lời mời kết bạn. Sau một thời gian ngắn nói chuyện khá “tâm đầu ý hợp”, đối phương rủ kết bạn Zalo để nói chuyện cho tiện.

Quá trình trò chuyện, chị P.T được người “bạn ảo” dụ dỗ chuyển tiền để tham gia chơi chứng khoán.

Theo lời chị T, đối tượng lập một sàn chứng khoán ảo giống như thật là http://app.bitoreomarket.com, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ người chơi bằng cách thực hiện một lệnh giao dịch giả, trong đó, người chơi được trả giúp một khoản tiền để tham gia chương trình “hoa hồng” trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 6.000 USD. Tuy nhiên, người chơi phải nộp vào tối thiếu số tiền gần 50.000 USD, nếu trúng thưởng vẫn giữ được gốc và có “hoa hồng”, nếu không trúng cũng chẳng mất gì.

Sau đó, các đối tượng còn thực hiện một giao dịch “hỗ trợ” trước số tiền 31.000 USD để chị P.T tưởng nhầm rằng sàn chứng khoán trên là có thật.

Tin tưởng, cô gái đã chuyển gần 700 triệu đồng để tham gia “sàn chứng khoán ảo” trên.

Đọc thêm