Cơ hội chiến thắng trước U23 Thái Lan là 50/50

(PLVN) - HLV Đinh Thế Nam thể hiện sự tự tin sau khi đội tuyển U23 giành chiến thắng đậm đà trước Singapore. 
HLV Đinh Thế Nam: ‘U23 Việt Nam có thể cung cấp 4-5 cầu thủ cho HLV Park Hang-seo’

Phát biểu sau chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore, huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam chia sẻ: “U23 Singapore không hề là đội bóng yếu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các ca mắc COVID-19 đã khiến họ chịu thiệt thòi. Nếu họ đủ lực lượng, chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn cho U23 Việt Nam. Chúng tôi may mắn hơn khi có bàn thắng sớm để giải tỏa”.

Ông phân tích: “Lực lượng hiện tại có thể cung cấp từ 4 đến 5 gương mặt chất lượng cho giải đấu tới. Tuy nhiên, việc chọn ai là quyết định của HLV trưởng Park Hang-seo”.

Về trận đấu kế tiếp gặp U23 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Tôi đã xem trận đấu giữa họ và U23 Singapore vài ngày trước. Đội hình mà U23 Thái Lan mang đến giải này có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng vẫn là thế lực của Đông Nam Á.

Các cầu thủ của họ đã thi đấu với nhau nhiều năm rồi, điều đó được thể hiện rõ ràng qua cách chơi, sự gắn kết qua các tình huống bóng. U23 Thái Lan cũng thi đấu với sơ đồ 4-3-3.

Tôi nghĩ cơ hội cho hai đội là 50-50, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn, tinh thần tốt hơn và cộng thêm may mắn sẽ giành được thắng lợi".

Một ngày trước trận ra quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022, tiền vệ Dụng Quang Nho đã nhận tin buồn từ quê nhà. Người bà thân yêu của Quang Nho đã qua đời và không thể dõi theo những trận đấu của anh.

Dù Quang Nho trải qua cú sốc lớn về tinh thần, HLV Đinh Thế Nam vẫn tin tưởng giao cho anh tấm băng thủ quân trong trận ra quân gặp U23 Singapore.

Kết quả, Quang Nho đã có trận đấu rất hay và trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng trong tổng số 7 bàn thắng của U23 Việt Nam.

Sau trận đấu, Quang Nho xúc động nói: "Trước tiên, động lực của tôi đến từ gia đình. Người thân của tôi đã động viên để vượt qua nỗi đau vừa trải qua. Tôi lấy đó làm động lực để hướng tới trận đấu này.

Với bàn thắng ghi được vào lưới U23 Singapore, tôi muốn dành tặng bà ngoại của mình. Trước đó, bà luôn theo dõi tôi thi đấu. Nhưng trận này, bà đã không còn nhìn thấy tôi ra sân. Dẫu sao, tôi nghĩ rằng, ở trên trời cao, bà sẽ nở nụ cười khi thấy tôi chơi tốt”.