'Con đường đau khổ' Vũ Trọng Phụng khoác áo mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau gần 4 năm khởi công, đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, người dân mừng rỡ vì không còn cảnh tắc đường, khói bụi. 
Người dân vui mừng vì cuối cùng con đường đau khổ cũng được khoác áo mới.
Người dân vui mừng vì cuối cùng con đường đau khổ cũng được khoác áo mới.
Đoạn đường Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là “con đường đau khổ” vì kéo dài thi công khiến việc đi lại của người dân trở nên rất khó khăn, vất vả trong nhiều năm.

Đoạn đường Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là “con đường đau khổ” vì kéo dài thi công khiến việc đi lại của người dân trở nên rất khó khăn, vất vả trong nhiều năm.

Thường xuyên ngồi cà phê trong thời gian rảnh, Nguyễn Minh Dũng (ở Nhân Hòa, Thanh Xuân) cho biết: "Tôi thích ngồi quán cà phê ở đây và uống bạc sỉu. Ở quán có view nhìn ra đường là đẹp nhất, nhưng trước khi đường được làm xong, ngồi trước cửa quán rất bụi, khói ô tô, xe máy liên tục xả rất khó chịu. Giờ đường sạch đẹp, không còn khói bụi, chỗ để xe thông thoáng, đi qua hay ngồi uống cà phê cũng thoải mái".

Thường xuyên ngồi cà phê trong thời gian rảnh, Nguyễn Minh Dũng (ở Nhân Hòa, Thanh Xuân) cho biết: "Tôi thích ngồi quán cà phê ở đây và uống bạc sỉu. Ở quán có view nhìn ra đường là đẹp nhất, nhưng trước khi đường được làm xong, ngồi trước cửa quán rất bụi, khói ô tô, xe máy liên tục xả rất khó chịu. Giờ đường sạch đẹp, không còn khói bụi, chỗ để xe thông thoáng, đi qua hay ngồi uống cà phê cũng thoải mái".

Chị Thanh Hương, bán hàng ở mặt đường Vũ Trọng Phụng mừng rỡ nói: "Trước con đường này cứ mưa là úng, bùn lầy, bẩn kinh khủng. Đồ đạc trong cửa hàng cứ hơi tí là bụi, phải lau dọn liên tục. Giờ đường sạch đẹp nên phấn khởi lắm".

Chị Thanh Hương, bán hàng ở mặt đường Vũ Trọng Phụng mừng rỡ nói: "Trước con đường này cứ mưa là úng, bùn lầy, bẩn kinh khủng. Đồ đạc trong cửa hàng cứ hơi tí là bụi, phải lau dọn liên tục. Giờ đường sạch đẹp nên phấn khởi lắm".

Đường mới sạch đẹp, không còn cảnh tắc đường triền miên, người dân đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Đường mới sạch đẹp, không còn cảnh tắc đường triền miên, người dân đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Một số phần vỉa hè bên đường đang hoàn thiện.

Một số phần vỉa hè bên đường đang hoàn thiện.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có chiều dài 440 mét nối đường Nguyễn Huy Tưởng và đường Nguyễn Trãi sau gần 4 năm khởi công đến nay đã bắt đầu hoàn thành phần mặt đường. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Theo phê duyệt, dự án hoàn thành vào năm 2020. Việc chậm tiến độ kéo dài đến nay là do 3 nhà số 71, 73, 75 với diện tích khoảng 96m2 không chịu bàn giao mặt bằng do không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đọc thêm