Công chúa Nhật Bản kết hôn trong đám cưới không nghi lễ hoàng gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công chúa Mako của Nhật Bản đã kết hôn với bạn trai thường dân Kei Komuro vào hôm nay (26/10), sau nhiều năm tranh cãi về tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ của Komuro, khiến cặp đôi từ bỏ các nghi lễ truyền thống liên quan đến hôn nhân hoàng gia.
Công chúa Mako của Nhật Bản rời dinh thự hoàng gia sáng 26/10. Ảnh: Kyodo News
Công chúa Mako của Nhật Bản rời dinh thự hoàng gia sáng 26/10. Ảnh: Kyodo News

Cặp đôi mới cưới, cả hai đều 30 tuổi, ban đầu dự kiến ​​tổ chức một cuộc họp báo tại một khách sạn ở Tokyo từ 2 giờ chiều nay, nhưng họ đã chọn chỉ đưa ra lời phát biểu mở đầu và gửi câu trả lời bằng văn bản cho năm câu hỏi đã chọn đã được giới truyền thông gửi trước.

Quyết định được đưa ra khi công chúa "cảm thấy lo lắng mạnh mẽ" khi tưởng tượng phải trả lời các câu hỏi bằng lời nói.

Công chúa Mako, cháu gái của Hoàng đế Naruhito, trở thành Mako Komuro sau khi kết hôn. Cô cũng phải từ bỏ địa vị hoàng gia của mình vì Luật Hoàng gia quy định rằng một thành viên nữ hoàng gia phải từ bỏ tước vị của mình nếu cô ấy kết hôn với một thường dân.

Công chúa đã rời khỏi dinh thự hoàng gia vào sáng thứ Ba, sẽ ở trong một chung cư ở Tokyo trong khi chuẩn bị chuyển đến New York, nơi chồng cô làm việc tại một công ty luật.

Công chúa chào trước khi rời nhà ở Motoakasaka (Tokyo) khi cha mẹ và em gái tiễn. Ảnh: Kyodo News

Công chúa chào trước khi rời nhà ở Motoakasaka (Tokyo) khi cha mẹ và em gái tiễn. Ảnh: Kyodo News

Vì các thành viên hoàng gia Nhật Bản không có hộ chiếu, công chúa cần phải nộp đơn xin nhập cư như một công dân bình thường. Cô ấy dự kiến ​​sẽ lên đường sang Mỹ sớm nhất vào tháng sau.

Trong bối cảnh tranh cãi về cuộc hôn nhân do tranh chấp tiền bạc vẫn chưa được giải quyết giữa mẹ của Komuro và vị hôn phu cũ của bà, một loạt các nghi lễ truyền thống liên quan đến đám cưới của các thành viên hoàng gia đã không được tổ chức.

Trong khi các thành viên hoàng gia nữ theo truyền thống nhận được khoản thanh toán một lần lên tới khoảng 150 triệu yên (1,3 triệu đô la) từ ngân sách đất nước khi họ rời khỏi gia đình hoàng gia, Công chúa Mako đã từ chối và được chấp thuận không nhận khoản thanh toán này.

Thái tử Fumihito, cha của công chúa, đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ, vẫn giữ quan điểm rằng nhiều người Nhật vẫn chưa tin tưởng vào cuộc hôn nhân và do đó không thể tổ chức các nghi lễ truyền thống.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi này đã bị công chúng soi xét gắt gao vì Komuro cho đến nay vẫn không thuyết phục được một bộ phận người dân Nhật Bản nói về cách gia đình anh sẽ giải quyết tranh chấp hơn 4 triệu yên, bao gồm cả tiền chi cho việc học của anh.

Với việc các tạp chí lá cải và các chương trình trò chuyện trên truyền hình ám ảnh về vấn đề này, cặp đôi và gia đình của họ đã trở thành mục tiêu chỉ trích liên tục trên mạng xã hội.

Cuộc hôn nhân của Công chúa và bạn trai Kei Komuro đã bị công chúng soi xét gắt gao. Ảnh: Kyodo News

Cuộc hôn nhân của Công chúa và bạn trai Kei Komuro đã bị công chúng soi xét gắt gao. Ảnh: Kyodo News

Công chúa Mako đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý gây ra bởi những gì cô ấy mô tả là lạm dụng tâm lý mà cặp vợ chồng và gia đình của họ đã nhận được.

Cặp đôi gặp mặt nhau lại lần đầu tiên vào tuần trước kể từ khi Komuro rời đến New York vào tháng 8/2018 để theo học tại trường luật của Đại học Fordham. Anh ấy đã tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ Juris vào tháng 5 năm nay.

Komuro và công chúa gặp nhau vào năm 2012 khi là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo và đính hôn không chính thức vào tháng 9/2017.

Đám cưới của họ ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 4/11/2018, nhưng đã phải trì hoãn các nghi lễ sau khi có báo cáo về tranh chấp tài chính của mẹ Komuro. Vào tháng 11 năm ngoái, Công chúa Mako đã bày tỏ mong muốn tiến hành đám cưới và nói rằng đây là một "sự lựa chọn cần thiết" cho họ.