COVID-19: Những khoảnh khắc đời thường giản dị mà quý giá

(PLVN) - Hôm qua – Chủ nhật ngày 26/4, sau 6 tuần bị “nhốt”, lần đầu tiên trẻ em Tây Ban Nha được phép ra khỏi nhà kể từ khi nước này công bố lệnh phong tỏa ngày 14/3 để hạn chế lây lan virus corona chủng mới.  
Một người cha công kênh cô con gái nhỏ trên vai trong công viên ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 26/4/2020. Ảnh: AFP.

Dù chỉ được chơi không quá 1 tiếng bên ngoài, nhưng khoảng thời gian hiếm hoi đó đủ để mang lại niềm vui cho những đứa trẻ.

Những hình ảnh PV AFP ghi lại ở một số thành phố lớn của Tây Ban Nha.

 Đi bộ, trên xe thăng bằng, xe ba bánh hoặc xe đẩy, đeo khẩu trang và luôn đi cùng cha mẹ, những đứa trẻ làm sáng bừng con đường đã vắng lặng trong một thời gian dài.

“Chúng cháu vui lắm, chúng cháu chơi trốn tìm, chạy đua. Chúng cháu tìm thấy con bọ rùa bị lạc rồi để  nó vào giữa bọn kiến”,  Ricardo Lopez, 6 tuổi, khoe khi được ra ngoài chơi cùng cha mẹ và em gái Victoria, 3 tuổi.

"Đối với chúng, đây gần như là một chuyến du ngoạn. Đó là trò giải trí thú vị nhất trong tháng qua", cha của Ricardo nói.

Hai đứa trẻ trên đường phố Madrid, ngày 26/4/2020

"Chúng hồi hộp cả đêm không ngủ, chờ sang ngày Chủ nhật để được ra khỏi nhà”, chị Diana Pineda nói về hai con mình đang chơi nhảy dây gần đấy, “Chúng biết là chúng không được phép chạm vào bất cứ thứ gì”.

Từ Chủ nhật – 26/4, Chính phủ Tây Ban Nha cho phép trẻ em dưới 14 tuổi được đi ra ngoài chơi mỗi ngày 1 giờ, trong khoảng thời gian từ 9.00 giờ sáng đến 9.00 giờ tối, bán kính 1km quanh nhà, và có 1 phụ huynh đi kèm. Mỗi phụ huynh được đi tối đa với 3 đứa trẻ.

Đường phố không quá nhiều người, chủ yếu là bọn trẻ và chó. Những đứa trẻ  chăm chú ngắm nghía những bông hoa và những con kiến như lần đầu nhìn thấy chúng vậy. 

Ngay từ khi ban hành lệnh phong tỏa hồi giữa tháng Ba, nước này đã cấm trẻ em ra khỏi nhà.  

Những người trên 14 tuổi được đối xử như người lớn, cũng chỉ được ra ngoài để mua sắm thiết yếu hoặc dắt chó đi dạo. Từ ngày 2/5, họ có thể đi dạo hoặc chơi thể thao.

Một người mẹ và con trai trên đường phố Seville, Tây Ban Nha, ngày 26/4/2020.

Nhiều chuyên gia đã cảnh báo việc giữ trẻ em ở nhà quá lâu có thể ảnh hưởng không tốt tới thể chất và tinh thần của trẻ. Nhưng các bậc phụ huynh vẫn thấu hiểu rằng chính quyền mong muốn giữ an toàn cho con của họ.

Ba mẹ con ở Valencia, Tây Ban Nha ngày 26/4/2020.

 Trẻ em nô đùa trong một công viên, ngày 26/4/2020

Các biện pháp giới hạn đã được Chính phủ Tây Ban Nha gia hạn đến ngày 9/5. Chính phủ có kế hoạch giảm dần mức độ của các biện pháp trong giai đoạn tiếp theo và tùy thuộc từng khu vực.

Tây Ban Nha, quốc gia bị tổn thất nặng nề thứ ba trên thế giới do đại bệnh COVID-19 sau Hoa Kỳ và Ý, đã ghi nhận hơn 200.000 người nhiễm bệnh, gần 23.000 người chết. 

Đọc thêm