CSGT Huế truy bắt 2 tên trộm xe máy trong đêm

Hơn 21h hôm qua, 27/9, nhận được tin TP. Huế vừa xảy ra một vụ mất trộm 2 chiếc xe máy, đối tượng có thể tẩu thoát vào Đà Nẵng, Đội Tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chốt chặn bắt giữ chúng tại Đèo Phước Tượng, Quốc lộ 1A.

Hơn 21h hôm qua, 27/9, nhận được tin TP. Huế vừa xảy ra một vụ mất trộm 2 chiếc xe máy, đối tượng có thể tẩu thoát vào Đà Nẵng, Đội Tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chốt chặn bắt giữ chúng tại Đèo Phước Tượng, Quốc lộ 1A.

Phát hiện hai đối tượng nghi vấn chạy 2 chiếc xe máy 2 chiếc xe máy, có màu sơn và biển số trùng hợp hai xe bị mất, đang "đổ đèo" Phước Tượng, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, hai đối tượng trên nẹt pô bỏ chạy buộc Tổ tuần tra phải truy đuổi.

Tên Nguyễn Minh Hướng bị bắt.

Chạy khoảng 5 km, bất ngờ hai tên trộm tấp xe vào lề đường, chạy bộ. Một tên nhảy xuống hồ nước định băng qua đường tàu tẩu thoát thì bị thiếu úy Trương Thành Trung nhảy theo bắt được. Tên còn lại trốn thoát.

Bước đầu, tên trộm bị bắt khai tên là Nguyễn Minh Hướng (SN 1989, trú tại thôn Mới, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), làm nghề bốc vác tại tỉnh Bình Thuận và tên bỏ chạy tên là Ma Lô, 22 tuổi, cùng trú địa chỉ trên.

Ngày 23/9, Hướng đón xe từ Bình Thuận ra Đà Nẵng, sau đó thuê phòng trọ rồi nghỉ lại 3 ngày. Sáng 27/9, hắn đón xe ra Huế và gặp Ma Lô. Sau khi lên kế hoạch đi trộm, bọn chúng lang thang trên các tuyến đường TP.Huế để tìm “mồi”.Khoảng 19h ngày 27/9, chúng đến đường Phan Bội Châu (TP.Huế) thì phát hiện chiếc xe Sirius để bên đường, Lô lấy vam mang theo bẻ khóa đưa cho Hướng chở chạy đến đường Trần Phú (gần Trường Đại học Phú Xuân) thì thấy chiếc xe Exeiter dựng trước cổng nên tiến lại bẻ khóa rồi cả hai chạy vào hướng Đà Nẵng.

Tên trộm và tang vật được bàn giao cho Công an TP.Huế xử lý. Lực lượng chức năng đang truy bắt kẻ còn trốn.

Quang Tám

Đọc thêm