Cty CPĐT&TM Quốc tế - Nguyên nữ kế toán xinh đẹp “bóc lịch” 20 năm

(PLO) - Ít ai dám nghĩ cô gái gầy gò ngồi trong phòng xử của TAND TP.Hà Nội lại dám cả gan giả chữ ký của giám đốc để “rút ruột” tới gần 10 tỉ đồng của công ty. Vì lòng tham mù quáng mà bị cáo Đàm Vân Anh đã phải trả giá đắt bằng mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Đàm Vân Anh
Theo cáo trạng, từ ngày 24/2/2011 đến ngày 15/6/2012, Đàm Vân Anh đã giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Dung, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế để chiếm đoạt số tiền lên đến gần 10 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Vân Anh đã mua 2 ngôi nhà (trị giá gần 3 tỉ), còn lại là chi tiêu cá nhân và chơi cờ bạc. 
Với hành vi trên, Đàm Vân Anh bị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. 
Đến dự phiên tòa xét xử con gái, cha mẹ bị cáo đều chung tâm trạng buồn khổ. Được ngồi gần bên con trong khi chờ đến giờ xử án, người cha đưa tay bóp nhẹ vào đôi bàn tay con gái đang phải mang còng số 8; còn người mẹ cứ rũ rượi, khóc ròng bên cạnh Vân Anh. Không lời nào tả xiết nỗi đau của bậc sinh thành khi phải chứng kiến con gái mình sắp chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. 
Chồng bị cáo thì luôn ghé vào tai Vân Anh thì thầm động viên, chia sẻ. Nước mắt cứ lặng lẽ  lăn trên mặt Vân Anh. Mân mê từng góc của bức ảnh đứa con trai mà người bác ruột vừa đưa ra, đôi bàn tay Vân Anh cứ miết lên gương mặt thằng bé. Có lẽ người mẹ này đang phải chịu đựng những nỗi đau đớn quặn thắt nhất. 
Thương con trai phải xa mẹ đúng vào lúc mới chập chững vào lớp 1. Bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu thiếu vắng khiến thằng bé gần như bị trầm cảm, gia đình phải đưa bé về ông bà nội chăm sóc, học hành… 
Thông cảm với thể trạng gày gò, bệnh tật của bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã đồng ý để Đàm Vân Anh được ngồi để trả lời. Mỗi khi trả lời, những giọt nước mắt ăn năn hối hận của bị cáo lại rơi. Giá mà bị cáo thức tỉnh sớm hơn, đứa con trai đã không vắng mẹ khi bước vào giai đoạn nền tảng quan trọng nhất của cuộc đời. 
Trong phần xét xử, chủ tọa phiên tòa cũng liên tục nói về trách nhiệm của người chồng, người cha khi thấy vợ, con gái mình đưa một lượng tiền quá lớn về nhà gửi mà không sinh nghi, không hỏi cho rõ nguồn gốc số tiền để đến khi bị truy tố, cả nhà mới bàng hoàng, sửng sốt.
Bà Nguyễn Thị Dung cũng chia sẻ: “Vân Anh là một cô gái rất thông minh, có tài, thông thạo nghiệp vụ kế toán nên mới vào làm ở công ty được vài tháng đã được cất nhắc lên làm quyền kế toán trưởng. Trong thời kỳ khó khăn nhất, Vân Anh đã đồng cam cộng khổ cùng công ty, đưa công ty đi vào quỹ đạo ổn định. Khi phát hiện ra sự việc, chúng tôi đã cho Vân Anh 3 tháng để khắc phục hậu quả nhưng số tiền thất thoát quá lớn, buộc chúng tôi phải đưa vụ án ra cơ quan điều tra”. 
Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND TP.Hà Nội đã tuyên Đàm Vân Anh 20 năm tù, buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho Công ty số tiền gần 7 tỉ đồng.  H.T

Đọc thêm