Cụ già 70 chết thảm vì cố bắt tên trộm hung hãn

Không thuyết phục được trộm đang cố thủ trên mái nhà, cụ già quyết bắc thang lên “tóm” bằng được kẻ gian. Đến nơi, ông lão dũng cảm bị tên trộm xô nhào xuống đất chết thảm!

Không thuyết phục được trộm đang cố thủ trên mái nhà, cụ già quyết bắc thang lên “tóm” bằng được kẻ gian. Đến nơi, ông lão dũng cảm bị tên trộm xô nhào xuống đất chết thảm!

Tên trộm hung hãn

Khoảng 4h sáng ngày 24/3/2011, Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, ở ấp Bình An, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ dọc theo đường Quốc lộ 1A thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Quan sát một hồi, Lâm quyết định trèo vào nhà ông Nguyễn Tấn Bảy (70 tuổi, ở C15/8 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) để thực hiện mưu gian.

dgdg
Dẫn giải bị cáo Huỳnh Văn Lâm.

Vào được trong sân ngôi nhà 1 tầng này, Lâm bị chó phát hiện, sủa liên tục nên hắn bám vào lưới hàng rào trèo thẳng lên mái. Nghe tiếng chó, chị Nguyễn Thị Bích Thảo (con dâu ông Bảy) đi ra và nhìn thấy Lâm ở trên nóc nhà nên chạy vào báo cho chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn biết.

Anh Tuấn yêu cầu Lâm leo xuống nhưng Lâm không chịu. Ông Bảy cũng khuyên Lâm nhưng Lâm nhất quyết không nghe.

Thấy vậy, anh Tuấn vào nhà tìm số điện thoại của Công an xã để trình báo sự việc. Ở ngoài sân, ông Bảy bắc thang tre, leo lên mái nhà bắt tên trộm ngoan cố. Lên đến gần ban công nhà, ông Bảy bị Lâm xô đổ thang nên ngã xuống, may mà bám được vào ban công.

Sau đó, ông Bảy cố leo lên chỗ Lâm đang cố thủ, còn Lâm thì gỡ tay ông Bảy ra khỏi ban công. Do yếu sức và yếu thế hơn, ông Bảy bị Lâm đẩy ngã đập đầu xuống đất từ độ cao gần 4m. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương ở đầu đã khiến ông lão tử vong sau đó.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Qúy Tây đã cử người xuống hiện trường, thuyết phục Lâm leo xuống đất nhưng tên này kiên quyết bất hợp tác. Hung hăng hơn, Lâm còn bẻ gãy cây tầm vông (là cột ăng ten ti vi) trên mái nhà làm hung khí và dọa đánh bất cứ ai dám leo lên.

Cuối cùng, một công an viên phải bắc thang leo lên tiếp cận Lâm. Chiến sĩ này đã bị Lâm dùng gậy vụt nhiều cái vào đầu và cơ thể nhưng vẫn liều mình khống chế Lâm. Phải rất vất vả và nhờ sự trợ sức của hai dân phòng ấp, công an viên này mới bắt giữ được Lâm để giải về trụ sở.

Cãi chày cãi cối đến cùng

Với hành vi của mình, Huỳnh Văn Lâm bị truy tố về hai tội: “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”. Cơ quan công tố TP.Hồ Chí Minh nhận định: “Hành vi của Lâm đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác; xâm phạm đến hoạt động bình thường của nhân viên cơ quan Nhà nước đang thi hành nhiệm vụ được giao, gây mất trật tự an toàn xã hội. Do vậy cần xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội”.

Sáng 29/12, TAND TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Huỳnh Văn Lâm về hai tội danh nêu trên.

Được HĐXX hỏi lý do leo lên nhà người khác, Lâm khai: “Bị cáo leo lên đó để... ngủ!”. Câu trả lời này khiến cả khán phòng ồ lên. Vị Chủ tọa truy: “Bị cáo đã từng ngủ trên mái nhà người khác chưa?”. Lâm khai chưa. “Nói ngủ, vậy tại sao chủ nhà gọi xuống mà bị cáo không nghe, đã vậy còn tấn công cụ già và cả công an?”. Nghe vậy, Lâm mới im lặng, cúi gập đầu.

Vị công tố răn bị cáo: “Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai leo lên để tìm đường vào nhà cụ Bảy trộm tài sản, hôm nay bị cáo lại khai lên mái nhà để ngủ. Vậy đâu là sự thật? Bị cáo khai rõ cho tòa biết!”.

Đáp lại, Lâm vẫn cãi lem lẻm: “Quả thực là bị cáo say quá nên mới leo lên đó để ngủ. Phát hiện có người leo lên nên bị cáo sợ bị bắt, do vậy bị cáo xô ngã ông Bảy và chống trả công an”.

Vị Công tố quay sang hỏi những người làm chứng thì được biết, lúc đó bị cáo Lâm không say xỉn gì cả, bên cạnh đó các hành vi phạm tội của bị cáo tại hiện trường cũng phù hợp với nội dung cáo trạng nêu. Vì vậy, đại diện VKS đề nghị Tòa phạt bị cáo Lâm 18-20 năm tù về tội “Giết người” và 1-2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, HĐXX cho rằng bị cáo Lâm đã tước đoạt tính mạng trái pháp luật của người khác một cách hung hăng, côn đồ, gây mất trật tự trị an xã hội nên phải phạt thật nghiêm bị cáo. Và mức án mà TAND TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Huỳnh Văn Lâm là: Tù chung thân về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” - hình phạt tổng hợp là tù chung thân!

Phong Trần

Đọc thêm