Cười... chết người

TAND TP.Hà Nội hôm qua tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (19 tuổi, ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án đau lòng này bắt nguồn từ việc Phúc... cười khi nhìn thấy người khác bị ngã xe.

TAND TP.Hà Nội hôm qua tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (19 tuổi, ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án đau lòng này bắt nguồn từ việc Phúc... cười khi nhìn thấy người khác bị ngã xe.

dgdfgh
Bị cáo Nguyễn Văn Phúc

Theo cáo trạng, 17h ngày 29/8/2010, Phúc đang ngồi chơi ở quán game tại thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương thì thấy anh Nguyễn Văn Tiến (22 tuổi, ở thôn Thế Trụ) bị ngã xe máy khi đang lưu thông trên đường liên thôn.

Tò mò, Phúc chạy ra xem, chỉ trỏ, cười cợt. Cho rằng Phúc đã “cười đểu” mình, sau khi rửa xe xong, anh Tiến quay lại quán game dùng chân tay đánh và dùng một thanh củi gỗ dài 1m vụt nhiều nhát vào người Phúc. Sau đó, Tiến còn mang dao và gậy đến tận nhà Phúc gây gổ, dọa giết. Bố của Phúc ra can cũng bị Tiến rút dao ra dọa.

Trong lúc bố Phúc và Tiến đang giằng co, Phúc vác một con dao bầu dài 35 cm xông ra đâm một nhát vào sườn trái anh Tiến, còn lu loa hô “cướp, cướp”. Nhát dao của thanh niên 17 tuổi này khiến nạn nhân bị tử vong. Hôm sau, Phúc ra đầu thú.

Tại tòa, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho rằng do Phúc đang còn ở tuổi vị thành niên(17 tuổi), tự giác ra đầu thú và khai báo thành khẩn, phạm tội trong tình trạng bị kích động khi anh Tiến hành hung Phúc quá đáng nên chỉ tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc 7 năm tù giam và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình anh Tiến 57 triệu đồng.

Q.Lưu

Đọc thêm