Cướp 1 mạng người chỉ vì hơn 100 nghìn đồng

(PLO) -  Phạm Phước Thuận (27 tuổi, ngụ KP.2, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) mới đến cơ quan công an đầu thú hành vi đâm trọng thương đồng nghiệp dẫn đến nạn nhân thiệt mạng.
Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Nạn nhân là ông Đào Văn Đức (47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh), nhân viên của Công ty L.V, đang lắp ráp nhà lều cho hội chợ trong khuôn viên Trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện tỉnh Đồng Nai (thuộc phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 31/8, ông Đức, Thuận và một số người trong công ty đánh tài xỉu tại lán của ông Đức.

Thuận thua và nợ ông Đức hơn 100 ngàn đồng, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát vì chuyện nợ tiền. Được mọi người can ngăn nên Thuận bỏ về lán của mình (gần lán của ông Đức).

Tuy nhiên, Thuận và ông Đức tiếp tục xô xát, ẩu đả, Thuận đã dùng dao tấn công khiến ông Đức bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn tử vong.

Thuận bỏ trốn, sau đó được người nhà vận động nên đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nghi phạm.

Đọc thêm