Cúp Quốc gia: Công Phượng nổ súng, chờ Hoàng Đức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Bình Phước. Hôm nay (20/10) chờ Hoàng Đức toả sáng
Công Phượng đã có trận đấu ấn tượng trong màu áo Bình Phước (Ảnh VPF)
Công Phượng đã có trận đấu ấn tượng trong màu áo Bình Phước (Ảnh VPF)

Cả 5 cặp đấu còn lại của Cúp Quốc gia cùng được tiến hành vào ngày Chủ nhật (20/10).

Trận đấu cuối cùng trong ngày 20/10 vào lúc 19h15 giữa TP.HCM – Phù Đổng Ninh Bình tại sân Thống Nhất là một trận đấu đáng chú ý. Một cặp đấu mà nếu ở mùa giải trước thì sẽ được xem là chênh lệch đẳng cấp, nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh chỉ sau vài tháng qua. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2024/25, Phù Đổng Ninh Bình là một trong những CLB gây ấn tượng mạnh nhất với hàng loạt sự bổ sung nhân sự chất lượng.

Nổi bật nhất chính là những bản hợp đồng với các ngôi sao của ĐTQG như Nguyễn Hoàng Đức và Đặng Văn Lâm. Tiềm lực tài chính của nhà tài trợ mới LPBank đã giúp Phù Đổng Ninh Bình gần như lột xác, không chỉ còn là một đội bóng “làng nhàng” như trước. Trận này sẽ rất hay và khó lường, nhất là khi người hâm mộ đang chờ đợi màn đấu trí của những đồng đội cũ trong màu áo CA TPHCM một thời: Phùng Thanh Phương (TPHCM) và Nguyễn Việt Thắng (Phù Đổng Ninh Bình). Công Phượng, đồng đội của Hoàng Đức trong đội tuyển quốc gia đã ghi bàn và chúng ta chờ đợi sự ra mắt của Hoàng Đức trong màu áo mới.

Long An – đội bóng từng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị (dự giải với sự hỗ trợ kinh phí và một phần lực lượng từ sự “tiếp tế” của tuyến trẻ Hoàng Anh Gia Lai) đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đang chơi rất hay tại 4 vòng đầu của V.League 2024/25. Không có gì nghi ngờ: Đội khách gần như vượt trội cả về lực lượng lẫn phong độ đang cao, còn đội chủ nhà cần thêm thời gian để ổn định tổ chức và lối chơi sau một thời gian “lắp ghép”. Bởi vậy, sẽ là bất ngờ nếu Long An cầm chân được đối thủ trong 90 phút để giải quyết trận đấu bằng loạt “đấu súng” penalty.

Tại sân Hoà Xuân, cặp Quảng Nam – Hải Phòng được chờ đợi sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả đôi bên cùng sẽ tung ra lực lượng tối ưu đang thi đấu tại V.League 1. Lực lượng không nổi bật, nhưng bù lại, cả 2 cùng được dẫn dắt bởi những HLV giỏi “đánh trận” và đầy cá tính (Văn Sỹ Sơn và Chu Đình Nghiêm). Bởi vậy, cuộc đấu trí giữa 2 vị “tướng” cầm quân cũng hứa hẹn sẽ thú vị, gần như quyết định tính chất và diễn biến của trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” này.

Tại sân 19/8, Khatoco Khánh Hoà, đội mới từ V.League xuống chơi tại giải hạng Nhất sẽ có màn “chào” mùa bóng mới khi đối đầu với PVF-CAND – một trong số các ứng cử viên thăng hạng V.League. Với việc gắn tên nhà tài trợ Khatoco Khánh Hòa đã vượt qua được thử thách “sinh tồn” sau cú sốc rớt hạng. Đối thủ của thầy trò HLV Trần Trọng Bình đội PVF –CAND (từng vào đến tứ kết Cúp QG trước) mùa này đã đặt mục tiêu thăng hạng cũng có lực lượng khá mạnh. Nên đây sẽ là trận đấu thú vị, ngang sức và khó dự đoán kết quả.

Sân Quy Nhơn được đánh giá là “nóng” nhất với cặp Quy Nhơn Bình Định – Becamex Bình Dương, 2 đội bóng cùng đang thi đấu tại V.League. Xét về lực lượng, đội chủ nhà mùa này bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, kết quả thi đấu tại 3 vòng đầu (thắng 1, thua 3) cũng phần nào phản ánh điều ấy. Trong khi ấy, Becamex Bình Dương với khá nhiều ngôi sao trong đội hình thậm chí còn được coi là 1 trong các ứng cử viên của cuộc đua vô địch tại V.League năm nay, nên không có gì lạ khi đội khách được đánh giá là nhỉnh hơn trong chuyến làm khách này tại đất Võ.

Hôm qua (19/10), trận đấu giữa Trường Tươi Bình Phước và Trẻ TP.HCM được lựa chọn là trận đấu khai mạc Cúp Quốc gia 2024/25. Kết quả, CLB SHB Đà Nẵng giành vé đi tiếp sau loạt luân lưu cân não, trong khi đó niềm vui đều dành cho các đội chủ nhà ở 3 cặp đấu còn lại trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại Cúp Quốc gia 2024/25: Đồng Tháp thắng Đồng Nai 1-0; Bà Rịa Vũng Tàu thắng Huế 1-0 và Trường Tươi Bình Phước thắng Trẻ TPHCM 1-0.