Cựu bảo vệ gặp rắc rối vì lấy súng từ đống phế liệu về bắn "tiễn anh"

(PLVN) - VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Phương (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Phú Thứ (quận Cái Răng), Phương thường đến nhà đồng nghiệp chơi. Bên cạnh làm bảo vệ dân phố, người đồng nghiệp này còn thu mua phế liệu để kiếm sống.

Tháng 11/2013, trong lúc xem bạn phân loại phế liệu, Phương nhìn thấy một khẩu súng carbine đã rỉ sét nặng nên hỏi xin. Khoảng nửa tháng sau, trong lúc chơi nhà bạn, Phương lại phát hiện có hộp tiếp đạn (có đạn) cũng rỉ sét trong đống phế liệu nên tiếp tục xin.

Sau khi về nhà, Phương bắt đầu sửa chữa, lắp ráp lại khẩu súng. Đến 12/2019, Phương ra bờ sông trước nhà bắn thử một phát thì súng nổ. Sau đó, Phương bỏ súng vào ba lô mang đến Hậu Giang để dự đám tang anh trai. Tại đây, Phương lấy súng ra bắn 7 phát để “đưa tiễn” anh.

Làm việc với Công an, Phương thừa nhận toàn bộ sự việc và tự nguyện giao nộp khẩu súng cùng 2 hộp tiếp đạn (có 14 viên đạn và 1 vỏ đạn). Kết quả giám định, khẩu súng và đạn trên là vũ khí quân dụng. Trưa 9/3/2020, bị can bị bắt tạm giam.

Đọc thêm