Cứu người mẹ trẻ định nhảy cầu Long Biên trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị, luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho bố mẹ và chán nản cuộc sống, chị H (tuổi 27) định tự tử...

Gần 21h ngày 22/4, trên cầu Long Biên, phía phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), xuất hiện một phụ nữ trẻ dáng vẻ bất thường, nghi định tự tử.

Nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội), Thượng tá Hoàng Hà Trung với khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Ba Đình nhanh chóng tới hiện trường.

Lực lượng chức năng cùng người dân kịp thời tiếp cận người phụ nữ, động viên, thuyết phục chị từ bỏ ý định dại dột.

Công an TP Hà Nội thông tin, người phụ nữ được xác định là chị H (sinh năm 1996, quê ở Lai Châu), là lao động tự do tại Hà Nội. H là mẹ đơn thân, gửi con nhờ bố mẹ đẻ tại Lai Châu nuôi dưỡng. Do mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị, luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho bố mẹ và chán nản cuộc sống, chị H nảy sinh ý định tự tử.

Chị H không mang theo giấy tờ tuỳ thân, chỉ có một chiếc điện thoại smart phone cũ đã hết pin. Lực lượng chức năng và người dân bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia với chị H, giúp cô gái trẻ bình tĩnh suy nghĩ lại hành vi của mình.

Đội cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đã đưa chị H về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ, giải quyết vụ việc.

Đọc thêm