Đà Nẵng: Nam sinh bị dụ mua điện thoại rồi tạt axit

(PLO) - Chiều ngày 7/7, thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Đô%3ḅi trưởng Đô%3ḅi Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà cho biết, đơn vị vừa có cuộc gặp, trao đổi với các nhân chứng để thu thâ%3ḅp thêm thông tin, tiến hành điều tra vụ viê%3ḅc bị tạt axit vừa diễn ra trên địa bàn.
Nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Nạn nhân là em Phạm Hồng Thái (SN 1995, trú thôn 2, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Thái theo học tại trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng và đang chuẩn bị dự thi vào trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng vào ngày 9/7 sắp tới.

Thái cho biết, tối ngày 5/7, em nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ hẹn tới vòng xoay ngay dưới cầu sông Hàn (quận Sơn Trà) để bán điện thoại cũ. Do đang có nhu cầu, Thái đã tới địa điểm hẹn để trao đổi. Nhưng đến nơi, Thái đã bị hai đối tượng lạ mặt, trong đó có một người đội tóc giả đi xe máy áp sát và tạt axit vào mặt. Sau đó, một người còn móc vào túi quần Thái nhằm lấy ví. Lúc này, Thái hét lên kêu cứu và có nhiều người dân chạy tới, 2 đối tượng lên xe bỏ chạy.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, Thái bị bỏng nặng ở vùng mặt, hai cánh tay và một phần da ngực. Đặc biệt, do người dân không ai biết biết sơ cứu kịp thời nên đôi mắt em có nguy cơ bị hoại tử. Hiện một mắt của Thái đã hé mở được nhưng không thể nhìn thấy rõ.

Về các mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày, Thái xác nhận không xích mích với ai, òn chuyện yêu đương tình cảm, Thái đã chia tay với bạn gái cùng quê từ năm cấp 3, đến nay chưa quen người nào.

Ngồi bên chăm sóc con, bà Vương Thị Thanh Xuân (SN 1972) nức nở: “đáng lẽ mai mốt  Thái thi lại đại học. Nó ôn cả năm trời để quyết đeo đuổi ước mơ vào trường công lập. Không ngờ, chừ Thái phải nằm đây với khuôn mặt bị biến dạng. Ai mà nhẫn tâm rứa không biết”. Bà Xuân cho biết thêm, Thái là con trai duy nhất trong 3 đứa con của bà. Trước khi bị nạn 1 ngày, Thái còn về nhà xin tiền mẹ để mua máy tính. Thương con, vợ chồng bà bán bò giao cho Thái 13 triệu đồng. Thái mới mang xuống Đà Nẵng được 1 ngày thì gặp nạn. Trước đây Thái ở trọ với bạn bè, nhưng khoảng 1 tháng nay, em chuyển đến ở chung nhà với một thanh niên khác tại khu chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ngoài thời gian đi học, Thái đi làm thêm ở các nhà hàng, quán nhậu để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nên ít xin tiền bố mẹ.  

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tích cực điểu tra, làm rõ vụ án.

Đọc thêm