Đà Nẵng: Triệt phá “sòng bài quý bà”

(PLO) - Con bạc có thể “ăn” đến 7 triệu đồng nhờ vào vận đỏ, nhiều lúc các con bạc thắng lớn mà quên cả việc trông con. Chỉ đến khi bị tóm gọn, các ả mới nhớ ra con nhỏ ở nhà không có người chăm sóc. Ổ bạc này đa phần là nữ giới và hầu hết đều có hoàn cảnh ly dị chồng.
Toàn bộ số tiền và tang vật Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.
Toàn bộ số tiền và tang vật Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.
Hành trình phá án “ổ bạc quý bà”
Những lúc rảnh rỗi, các “quý bà” thường tụ tập tại các địa điểm vắng người qua lại rồi rủ nhau đánh bài theo kiểu, sau 3 ván đổi cái. Tuy nhiên, hành tung của ổ nhóm này đã nhanh chóng bị người dân phát hiện và thông báo tới lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về địa điểm quán cà phê Cát Tiên (67, Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) tụ tập đông người, có biểu hiện khác thường. Cơ quan Công an quận Liên Chiểu lập tức xác minh điều tra tin báo tố giác tội phạm. Phát hiện có dấu hiệu phạm tội, các mũi trinh sát được cử đến theo dõi chờ thời cơ bắt quả tang. 
Sau một thời gian theo dõi, khoảng 14h ngày 1/9, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện các đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Lập tức, cơ quan chức năng đã cử các mũi trinh sát, kiên trì bám sát hiện trường tại quán cà phê Cát Tiên.
Đại úy Trần Thanh Quang – Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH cho biết,  quán cà phê Cát Tiên do đối tượng Tôn Nữ Thanh Toàn (SN: 1960, trú phường Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ và nằm ở khu vực trống, dân cư thưa thớt nên lâu nay không có khách, quán đóng cửa thường xuyên.
Quán cà phê này có diện tích khá rộng, được xây theo kiểu nhà biệt thự, tường rào kiên cố, rất khó cho công tác theo dõi và đột kích, để triệt xóa ổ nhóm đánh bài này, các trinh sát đã nhiều ngày bám sát thực địa, theo dõi diễn biến, chờ cơ hội bắt quả tang.
Ngay sau khi biết chính xác có nhóm người đang tụ tập trong quán cà phê tổ chức đánh bài, Đại úy Trần Thanh Quang cùng đồng chí Nguyễn Kim Huyền được giao nhiệm vụ, chờ thời cơ tiếp cận mục tiêu. Đồng thời, nhóm trinh sát lập tức vẽ sơ đồ lối dẫn vào quán và lên kế hoạch bắt quả tang các đối tượng đỏ đen. 
Đến 17h15 cùng ngày, phát hiện một người đàn ông trong quán cà phê ra ngoài trao đổi với một số đối tượng, Đại úy Quang liền tiếp cận gian giữa nhà, nơi các con bạc đang sát phạt, các trinh sát khác cũng lập tức áp sát sòng bạc.
Đợi đến khi các "con bạc" trao trả tiền thắng thua các trinh sát liền ập vào bắt quả tang. Tại sòng bạc có 18 đối tượng: 3 nam, 15 nữ. Trong đó, 12 đối tượng tham gia chơi bài, 6 đối tượng ngồi xem. Thu giữ 38 triệu đồng cùng một số tang vật.
Say máu đỏ đen quên đường về
Sau khi lập biên bản, làm các thủ tục ban đầu, các trinh sát đã áp giải các đối tượng tượng đánh bạc cùng tang vật về trụ sở công an. Tại đây, các đối tượng đã khai báo hình thức chơi theo kiểu mỗi người cầm cái 3 ván rồi sau đó đổi đều, mỗi ván người thắng ăn thấp nhất là 500.000 đồng/ván, cao nhất là 2 triệu đồng/ván. Trong đó có đối tượng chỉ trong vòng 2 giờ chơi đã ăn được gần 7 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định danh tính của tất cả các đối tượng đánh bạc. Trong đó có 12 đối tượng đều ở địa bàn Q. Hải Châu, 3 đối tượng ở địa bàn Q. Thanh Khê và một số đối tượng tạm trú ở các địa bàn lân cận.
Được biết, một số đối tượng đã li dị chồng. Một vài đối tượng đến khi công an bắt mới nhớ ra còn 2 con nhỏ ở nhà không có người chăm sóc.
Ngày 3/9, Cơ quan công an quận Liên chiểu đã chuyển hồ sơ điều tra ban đầu về vụ việc này cho Viện kiểm sát, đồng thời, sớm điều tra làm rõ và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án./.

Đọc thêm