Đánh con trai bằng túi chứa mảnh thủy tinh, mẹ bị bắt

Một cậu bé đã phải nhập viện với nhiều vết thương nặng sau khi bị mẹ dùng túi chứa thủy tinh đánh. Tội của cậu bé là chơi điện tử mà không xin phép.

Một cậu bé đã phải nhập viện với nhiều vết thương nặng sau khi bị mẹ dùng túi chứa thủy tinh đánh. Tội của cậu bé là chơi điện tử mà không xin phép.
Alicia Anne Croney, hiện sống ở Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ), bị bắt ngay sau khi cậu con trai 5 tuổi được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện Hillcrest với nhiều vết thương sâu ở chân, Fox 23 đưa tin. 
 Alicia Anne Croney sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới. Ảnh: Nydailynews
Alicia Anne Croney sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới.
Bà mẹ 24 tuổi khai rằng cô ta vô tình làm rơi một chiếc chai từ trên giá đỡ tủ lạnh. Trong khi cùng cậu con trai lớn dọn dẹp mảnh vỡ và cho vào một chiếc túi rác thì con chó nuôi trong nhà đã ngậm một mảnh và chạy đi. Khi đuổi theo con chó, Croney phát hiện thấy đứa con trai 5 tuổi đang chơi game trong phòng riêng mà chưa xin phép. Bực mình, cô ta bèn đi vào nhà bếp rồi chộp lấy cái túi và đánh con mà quên mất trong đó có nhiều mảnh vỡ thủy tinh.
Tuy nhiên, cảnh sát trưởng thành phố Tulsa, ông Shannon Clark, cho rằng lời khai của bà mẹ này có nhiều điểm không đáng tin. Các bác sĩ điều trị cho cậu bé tại bệnh viện Hillcrest kết luận rằng bé trai đã bị đánh rất mạnh do những vết cứa ở chân rất sâu.
New York Daily News cho biết Croney bị buộc tội bạo hành trẻ em và hiện bị giam giữ ở nhà giam thành phố Tulsa. Bà mẹ này sẽ phải nộp 50.000 USD tiền bảo lãnh nếu muốn được tại ngoại.
Theo VnExpress