“Đấu võ mồm”, đối thủ yếu tim mất mạng

(PLO) - Hai ông hàng xóm “đấu võ mồm”, hai bà vợ chạy ra hỗ trợ. Tuy “động khẩu không động thủ”, vậy mà một bà vợ bỗng dưng lăn đùng ra ngất xỉu. Đưa đến bệnh viện chưa đầy 15 phút, người phụ nữ xấu số tắt thở.
 
Cái rãnh nước oan nghiệt
Cái rãnh nước oan nghiệt
Bi kịch trớ trêu này giáng xuống gia đình ông Phan Ga (61 tuổi, trú tại khu vực 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào ngày 18/2/2014, khiến người dân cả một vùng xôn xao, bàng hoàng.
 Nguồn cơn bắt đầu từ lúc vợ chồng ông Phan Ga và bà Hồ Thị Hiền (59 tuổi) phá bỏ bờ rào chè tàu nhà mình để xây tường rào kiên cố. 
Công đoạn đào đất đang dang dở thì ông Nguyễn Thành Long (60 tuổi, hàng xóm ở cách đó mấy nhà) đi ngang qua, cao giọng: “Ủa, sao ông Ga lại đào đất buồn cười như thế này, lấn ra đường xóm”? 
Chiếc rãnh mình đào ngay tâm hàng rào cũ, lại bị ông hàng xóm “vô duyên” ngứa mồm gây chuyện, ông Ga vốn dĩ ngày thường rất hiền lành, hôm đó nổi cơn bực tức, vặc lại. Vậy là hai bên nổ ra cãi cọ. 
Bà Huỳnh Thị Thu (56 tuổi, vợ ông Long) lúc đó cũng chạy ra, vừa chửi bới, vừa vơ quàng mấy cục đá nắm chặt trong cả hai bàn tay, xông về phía vợ ông Ga định hành hung. 
Bà Hiền vốn bị bệnh cao huyết áp và bệnh lý về tim mạch đã 15 năm nay, sức khỏe yếu, ai trong xóm cũng biết
Có lẽ cũng vì thương người phụ nữ hiền lành lúc đó mặt mày có vẻ tái đi vì bức xúc, sợ sức khỏe gặp điều bất trắc nếu bị vợ ông Long xông vào hành hung, cho nên một chị hàng xóm lập tức đến dìu bà đi vào nhà. 
Thấy vậy, hai chị hàng xóm khác cũng “xốc nách” vợ ông Long, kéo về nhà. “Điều bất ngờ nhất, chúng tôi vừa kéo bà ta đi được một đoạn, thì bỗng nhiên bà ta vùng ra, quay trở lại, rướn người, ném cục đá đang cầm trong tay về phía bà Hiền. Cục đá đó không trúng bà Hiền mà lại trúng vào thái dương chị hàng xóm đang dìu bà Hiền. Chị hàng xóm thảng thốt kêu “ối” một tiếng đầy đau đớn, đưa tay bưng mặt máu me loang lổ. Bất ngờ thấy cảnh tượng đáng kinh hãi đó, bà Hiền quỵ xuống rồi ngất xỉu”, nhân chứng trực tiếp can ngăn vợ ông Long thuật lại.
Lúc này, “cuộc chiến” trở nên nháo nhác. Vợ chồng ông Long lặng lẽ “rút” về nhà, cổng đóng im ỉm. Hàng xóm mỗi người một tay phụ gia đình ông Ga đưa bà Hiền đến bệnh viện huyện ngay gần nhà cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 15 phút sau, tim bà Hiền ngừng đập. 
Cả làng bàng hoàng không ai nghĩ cãi chửi nhau lại có thể… mất mạng
 Cả làng bàng hoàng không ai nghĩ cãi chửi nhau lại có thể… mất mạng
Vấn đề cuối cùng, ai là “thủ phạm” trong vụ việc chết người này? Xa lộ Pháp luật đã phỏng vấn nhiều luật sư, luật gia và những ý kiến ban đầu cho rằng khó có thể áp điều luật nào để có thể truy tố ông Long hay bà Thu. Hành vi cãi cọ nhau trong vụ việc này chưa cấu thành tội phạm. 
Việc bà Hiền lên cơn đau tim đột tử là điều không ai ngờ tới. Nếu có, trong vụ việc này chỉ có thể xử lý hành vi ném đá của bà Thu làm người hàng xóm bị thương tích. Nếu người bị ném đá bị gây thương tích trên 11% và có đơn đề nghị xử lý, bà Thu có thể bị xử lý hình sự. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi vụ việc này trên Pháp luật Việt Nam online
(Còn tiếp)

Đọc thêm