Đẹp đến nao lòng cảnh bình yên trên các triền đê Hà Nội

(PLVN) - Ở Hà Nội, các tuyến đê có chiều dài hàng trăm km dọc theo các dòng sông là nơi mang lại không gian thoáng đãng và dân dã. Con đê không chỉ mang trong mình xứ mệnh ngăn dòng nước lũ, nó còn là cầu nối tình người, giữa những miền quê xuôi ngược.
Đẹp đến nao lòng cảnh bình yên trên các triền đê Hà Nội
Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 1

Hà Nội là thành phố nằm trong những con sông nên việc trị thủy là quan trọng hơn bao giờ hết. Thành phố Hà Nội hiện có 20 tuyến đê chính với tổng chiều dài 469,913 km. Trong đó: 37,709 km đê hữu Hồng là đê cấp đặc biệt; 211,569 km đê cấp I (Hữu Hồng, Tả Hồng, Hữu Đuống, Tả Đáy). Trong ảnh là tuyến đê cấp II Ngọc Tảo.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 2

Theo sử sách, đê ở miền Bắc có từ đầu thế kỷ thứ VI, tuy nhiên nó không cao như bây giờ mà chỉ là các bờ bao, bờ vùng phục vụ cho việc chắn nước cục bộ trong phạm vi hẹp của một khu vực dân cư. Ngày nay di sản đê Hà Nội có nhiều giá trị, không chỉ là những con đê chắn nước đơn thuần, đê Hà Nội còn trở thành đường phố.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 3

Không phải ngẫu nhiên trong tâm thức con người sinh sống ở nơi có dòng sông chạy qua đều mang ơn những dải đê uốn lượn trữ tình. Bao đời nay, con đê luôn mang theo mình những làng quê trù phú, thanh bình và tuổi thơ bao thế hệ thỏa thích nâng cánh diều trong những buổi chiều lộng gió.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 4
Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 5
Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 6

Những chùm hoa phượng vĩ nở đỏ rực bên triền đê Tả Hồng, đoạn qua xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 7

Ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống trên triền đê Tả Hồng.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 8

Vào những ngày trời trong, từ các tuyến đê Hà Nội có thể nhìn rõ dãy núi Ba Vì, Tam Đảo.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 9

Phong cảnh làng quê yên bình với phía xa là dãy núi Tam Đảo nhìn từ triền đê Ngọc Tảo.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 10

Suốt dọc chiều dài uốn lượn, con đê đi qua không biết bao nhiêu làng xã, di sản của Hà Nội.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 11

Chiều muộn bình yên bên bờ sông Hồng trên triền đê Hữu Hồng đoạn qua xã Liên Trung, huyện Đan Phượng.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 12
Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 13

Đê sông Hồng ở Hà Nội có các tuyến đê: Tuyến đê Hữu Hồng (Đê cấp I) dài 113,700 km. Tuyến đê Tả Hồng (Đê cấp I) dài 48,781 km. Tuyến đê La Thạch (Đê cấp II) dài 6,500 km. Tuyến đê Ngọc Tảo (Đê cấp II) dài 14,134 km. Tuyến đê Vân Cốc (Đê cấp III) dài 15,160 km.

Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 14
Phong cảnh bình yên nhìn từ những triền đê ở Hà Nội - 15

Hoàng hôn buông xuống triền đê Hữu Hồng đoạn qua xã Thọ An, huyện Đan Phượng, phía xa bên kia sông Hồng là dãy núi Tam Đảo.

Đọc thêm