Đi học về muộn, nữ sinh lớp 11 bị hiếp, cướp

Trên đường đi học về nhà, nữ sinh T. đã bị một đối tượng là nam giới đe dọa, khống chế ép vào khu nghĩa trang, thực hiện hành vi đồi bại rồi cướp tài sản… Ba ngày sau vụ việc kinh hoàng ấy, em vẫn rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Sáng 23/5, Bùi Văn Thắng (20 tuổi, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) là đối tượng gây ra vụ hiếp dâm và cướp tài sản tại nghĩa trang huyện Gia Lộc, bị bắt.

Trước đó, khoảng 21h ngày 21/5, Công an huyện Gia Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T., tố cáo việc tối cùng ngày, cháu bị một đối tượng nam khống chế ép vào khu nghĩa trang hiếp dâm và cướp đi tài sản gồm chiếc xe đạp và một chiếc điện thoại di động trên đường đi học về nhà. Ba ngày sau vụ việc kinh hoàng ấy, nạn nhân Nguyễn Thị T. vẫn rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Nạn nhân của vụ án là một nữ sinh 15 tuổi, học sinh lớp 11 thuộc một trường THPT trên địa bàn TP Hải Dương (Hải Dương).

Căn cứ vào lời khai của đối tượng và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã tạm giữ hình sự Thắng về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận: Trước thời điểm gây án vài ngày, Thắng đã lấy một sợi dây chuyền bạc của người quen đi cầm cố… vì bí bách tiền, Thắng nảy ý định cướp tài sản và đã thực hiện hành vi phạm tội với cháu T.

Vụ án được Công an huyện Gia Lộc khám phá thành công sau 36 giờ điều tra, song qua đây cũng là bài học cảnh giác cho các bậc phụ huynh và các em học sinh. Trong trường hợp đi học về muộn thì nên có người lớn đi cùng hoặc phải đi chung với một nhóm bạn, tránh để các vụ trọng án đau lòng trên xảy ra.

Theo Công an nhân dân
 

Đọc thêm