Điểm tin Showbiz 05/09: Phim Hoài Linh đóng thắng áp đảo 'Hai Muối'

(PLVN) - Nhiều nghệ sĩ dự sự kiện điện ảnh tại Quy Nhơn; Gil Lê xác nhận tham gia'Chị đẹp đạp gió'.. và một số thông tin khác.

Điểm tin showbiz 5/09

Quý vị đang nghe điểm tin showbiz trên Radio pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam. Sau đây là những nội dung sẽ có trong điểm tin ngày 5/9:

1.Nhiều nghệ sĩ dự sự kiện điện ảnh tại Quy Nhơn

2. Gil Lê xác nhận tham gia'Chị đẹp đạp gió'

3. Song Luân đóng 'Công tử Bạc Liêu'

4. Phim Hoài Linh đóng thắng áp đảo 'Hai Muối'

Giải Nhì Sao Mai 2007 dòng thính phòng Nguyễn Hiền Anh vừa chính thức ra mắt album nhạc Phật Duyên 6 với chủ đề "Phút giây hiện tại".

Album Duyên 6 được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm những ca khúc rất đời nhưng được thể hiện theo phong cách nhạc Thiền nhẹ nhàng và sâu lắng, là một góc nhìn về cuộc sống như sự tri ân và báo hiếu, đạo hiếu là đạo hạnh, tôn trọng và yêu thương người bạn đời của mình…

Phần 2, là những bản Thiền ca, mang lại sự cân bằng cảm xúc, như một dạng năng lượng của sóng âm khiến người nghe được nhẹ nhàng bay bổng, giúp thư giãn, giảm căng thẳng, tăng cường chánh niệm, nuôi dưỡng lòng từ bi góp phần giúp con người sống bình an và hạnh phúc thông qua những tác phẩm nghệ thuật…

Được quay và ra mắt đúng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu, album Duyên 6 chủ yếu tập trung vào các ca khúc báo hiếu tri ân. Các cảnh quay được thực hiện chủ yếu ở những ngôi chùa có bề dày lịch sử, linh thiêng nguyên sơ hùng vĩ như chùa Ngọa Vân Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Kiến Sơ (Hà Nội), chùa Bảo Hải Linh Thông Tự (Quảng Ninh), chùa Thọ Linh (Nam Định)…

Song Luân, 33 tuổi, đóng công tử Bạc Liêu trong phim điện ảnh lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng miền Nam đầu thế kỷ 20.

First-look của phim giới thiệu vai chính - Ba Hơn, công tử nổi tiếng với phong cách chơi ngông. Anh xuất hiện nổi bật trong bộ vest trắng, mang giày da, đội nón phớt. Phim nhắc đến giai thoại "đốt tiền nấu chè" được cho gắn liền với nhân vật. Tính cách phóng khoáng của Ba Hơn thể hiện qua câu thoại: "Tôi muốn công tử Bạc Liêu đi đến đâu, sự vui vẻ phải có ở đó".

Trở lại sau thành công của Nhà bà Nữ(Trấn Thành đạo diễn), Song Luân cho biết nhận lời tham gia phim mới vì thích tính cách lẫn tạo hình nhân vật. Anh dành thời gian tìm hiểu lối trò chuyện, ngôn ngữ hình thể của người xưa. Đạo diễn Lý Minh Thắng kết hợp đội ngũ sản xuất Cô Ba Sài Gòn để tái hiện các lát cắt văn hóa qua bối cảnh, trang phục.

Đại diện nhà sản xuất - Pink Film Studio - cho biết lên kế hoạch làm phim vì con người, vùng đất miền Nam xưa vốn là chất liệu đặc sắc nhưng chưa được điện ảnh trong nước khai thác nhiều. Theo êkíp, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp phép quay hình nhằm góp phần quảng bá văn hóa địa phương. Phim bấm máy tại một số di tích, thắng cảnh nổi tiếng như nhà Công tử Bạc Liêu, Nhà hát Cao Văn Lầu (thành phố Bạc Liêu), cánh đồng muối huyện Đông Hải. Đơn vị cho biết đã đăng ký bản quyền tên phim với Cục Sở hữu Trí tuệ.

Song Luân tên thật Nguyễn Trường Sinh, vào nghề với vai trò ca sĩ. Năm 2016, anh có vai đầu tiên trong phim điện ảnh Hộp sắt. Năm 2018, anh thủ vai chính - Tâm trong Lật mặt: Ba chàng khuyết (Lý Hải đạo diễn), sau đó gây chú ý qua các phim truyền hình Hậu duệ mặt trời, Cây táo nở hoa. Năm 2023, anh đóng vai John - nam chính trong Nhà bà Nữ, phim doanh thu 475 tỷ đồng của Trấn Thành. Ngoài diễn xuất, gần đây Song Luân trở lại âm nhạc, tham gia Anh trai say hi - show thực tế dành cho các giọng ca trẻ.

"Làm giàu với ma" - có Hoài Linh, Tuấn Trần đóng chính - thu gần 60 tỷ đồng sau 5 ngày, vượt "Hai Muối" - phim tái xuất của Quyền Linh.

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, Làm giàu với ma(Nhật Trung đạo diễn) dẫn đầu cuộc đua kỳ nghỉ dịp lễ 2/9, gấp đôi Hai Muối (thu 29 tỷ đồng). Ở ngày đầu phát hành, hai phim có doanh thu tương đương nhưng về sau, tác phẩm có Hoài Linh vượt lên do các rạp đều tăng suất chiếu.

Trên mạng xã hội, tên phim Làm giàu với ma lọt vào xu hướng thịnh hành, nhiều video êkíp giao lưu cùng khán giả đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Box Office dự đoán tác phẩm tiếp tục đạt doanh thu cao thời gian tới, do từ đây đến cuối tháng không có nhiều đối thủ ở rạp.

Làm giàu với ma mang màu sắc giả tưởng, xoay quanh Lanh (Tuấn Trần) - một thanh niên mê cờ bạc, khiến cha anh - ông Đạo (Hoài Linh) luôn buồn phiền. Một lần, Lanh có khả năng nhìn thấy hồn ma của Na (Diệp Bảo Ngọc), từ đó giao kèo để Na giúp anh làm giàu bằng các trò may rủi. Tuy nhiên, Lanh chỉ được kiếm tối đa 30 triệu đồng mỗi ngày nếu không muốn người thân gặp tai nạn. Biến cố kéo đến khiến nợ nần của Lanh chồng chất, giang hồ đánh đập siết nhà, mối quan hệ cha con dần rạn vỡ. Phim được đánh giá cao ở diễn xuất, Tuấn Trần và Hoài Linh có nhiều phân đoạn phối hợp ăn ý. Dù vậy, câu chuyện còn thiếu đột phá, nhiều tình tiết không thuyết phục người xem.

Đọc thêm