Điểm tin Showbiz 11/06: Ngàn người đội mưa hòa cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn

(PLVN) - Ca sĩ Sơn Tùng MTP ra MV mới; Gia tài của ngoại bất ngờ gây sốt, Móng vuốt ngã ngựa đáng tiếc;... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Mưa lớn khiến chương trình không diễn ra đúng dự kiến, tuy nhiên nhiều khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi

Điểm tin showbiz 11/06

Quý vị đang nghe điểm tin showbiz trên radio pháp luật báo plvn. Điểm tin sẽ mang lại cho quý vị những tin tức về showbiz Việt Nam và quốc tế. Sau đây là những nội dung sẽ có trong điểm tin ngày 11/06:

  1. Ngàn người đội mưa hòa cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn

  2. Ca sĩ Sơn Tùng MTP ra MV mới

  3. Gia tài của ngoại bất ngờ gây sốt, Móng vuốt ngã ngựa đáng tiếc

  4. Phim Án mạng lầu 4 rời rạp chỉ với 2 tỉ đồng

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tối 9-6, trời Huế đổ mưa tầm tã trước giờ bắt đầu đêm nhạc Trịnh Công Sơn - một trong những chương trình "đinh" của Tuần lễ Festival Huế 2024. Đêm nhạc này có tựa đề Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy.

Cơn mưa đã khiến cho chương trình của đêm diễn bất đắc dĩ phải hoãn lại hơn 2 giờ đồng hồ.

Mặc cho trời cứ rả rích không ngừng, hàng ngàn khán giả yêu mến cố nhạc sĩ đã đội mưa để tham dự cho bằng được cuộc đối thoại đặc biệt bằng âm nhạc tại sân khấu điện Kiến Trung này

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, dù trời còn mưa nhưng ban tổ chức vẫn quyết định bắt đầu đêm nhạc để "chiều lấy sự ái mộ đặc biệt của khán giả Huế với Trịnh Công Sơn".

Đêm nhạc gồm những ca khúc như: ca khúc Nắng thủy tinh do ca sĩ Đức Tuấn thể hiện, Tiếp sau đó là ca khúc Diễm xưa, Ướt my, Tình xa… được biểu diễn bởi những ca sĩ gạo cội như Cẩm Vân, Quang Dũng…

Đây cũng là một đêm nhạc Trịnh với cách tiếp cận rất mới, đa dạng về thể loại âm nhạc…nhằm thay đổi các tiếp cận của nhạc Trịnh đến với đông đảo công chúng yêu nhạc.

Tối 8-6, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV Đừng làm trái tim anh đau. Trái với những gì hé lộ trước đó, MV tràn ngập sự ngọt ngào với những hình ảnh lãng mạn.

Khác với những lần trở lại, Sơn Tùng M-TP giữ kín hoàn toàn giai điệu ca khúc đến khi audio và MV được ra mắt cùng lúc. Đáng chú ý, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã "phá lệ" vì liên tiếp trình làng 2 MV trong cùng một năm.

Chính ca từ da diết được tiết lộ và tiêu đề bài hát khiến nhiều khán giả đoán đây sẽ là một bài hát "suy", buồn bã về tình yêu. Nhưng khi MV ra mắt, Sơn Tùng M-TP đã gây bất ngờ khi mang đến nguồn năng lượng tươi mới, yêu đời và ngọt ngào.

MV lần này đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với ca khúc tươi mới và đáng yêu sau hàng loạt bản hit như Nơi này có anh, Có chắc yêu là đây và Muộn rồi mà sao còn. Chỉ sau 1 tiếng công chiếu, sản phẩm âm nhạc này đạt 1 triệu lượt xem và top 2 thịnh hành trong danh mục âm nhạc của YouTube.

Tuần vừa qua có một đợt phát hành phim lớn ngày 7-6, với nhiều cái tên đáng chú ý như Bad Boys: Ride or Die; Gia tài của ngoại; Móng vuốt.

Gia tài của ngoại là cái tên bất ngờ gây sốt tuần qua với doanh thu mở màn 20 tỉ đồng sau gần một tuần chiếu sớm (theo số liệu Box Office Vietnam). Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, Gia tài của ngoại thu về gần 17 tỉ đồng với gần 6.000 suất chiếu, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt, soán ngôi bom tấn phim hoạt hình Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu.

Gia tài của ngoại trước đó không hề được quảng bá rầm rộ tại thị trường Việt.

Tuy nhiên, bộ phim cảm động về tình cảm gia đình có vẻ như đã "gãi đúng chỗ ngứa" thị hiếu khán giả Việt Nam, nhất là sau thành công vang dội của Lật mặt 7: Một điều ước.

Doraemon đứng vị trí thứ hai với doanh thu hơn 10 tỉ, cuộc phiêu lưu của chú mèo ú dần chững lại về mặt doanh thu sau khi lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Đứng vị trí thứ ba là bom tấn Bad Boys 4, đánh dấu sự trở lại của tài tử Will Smith sau cú tát lịch sử tại Oscar 2022, phim thu về 4,3 tỉ đồng dịp cuối tuần.

Đầu tháng sáu cũng đánh dấu một cú "ngã ngựa" đầy đáng tiếc của phim sinh tồn Việt - Móng Vuốt. Tuy được đánh giá khá cao về tính giải trí, kỹ xảo cũng như những yếu tố sinh tồn chưa bao giờ có trong các bộ phim Việt, Móng vuốt của Lê Thanh Sơn vẫn hụt hơi trước những bộ phim quốc tế như Bad Boys 4; Mèo béo siêu quậy; Doraemon;...

Sau hơn nửa tháng công chiếu, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn là Án mạng lầu 4 chính thức rời khỏi "đường đua" phim ảnh. Theo số liệu của Box Office Vietnam, bộ phim này chỉ thu về khoảng 2 tỉ đồng và có lượng vé bán ra thấp.

Mặc dù kịch bản được đánh giá cao ở cách xây dựng tình huống căng thẳng nhưng một số phân đoạn vẫn bị sắp đặt quá rõ. Chưa kể, ở nhiều cảnh, các nhân vật đã có lối thoát nhưng lại tự đẩy mình vào ngõ cụt bằng những lời nói quanh co, dối trá. Bên cạnh đó, kịch bản phim cũng ôm đồm nhiều thứ nên có những chi tiết thừa thãi. Ngoài ra, tuy Trương Thế Vinh và Lương Bích Hữu nỗ lực trong việc thể hiện những sắc thái của hai nhân vật chính song vẫn chưa thế chinh phục được khán giả.

Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cũng là một trong những phim điện ảnh Việt có doanh thu kém ở nửa đầu 2024 sau Trà, Quý cô thừa kế 2, Đóa hoa mong manh, B4S: Trước giờ yêu...

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin showbiz hôm nay của radio pháp luật báo plvn. Mong rằng quý vị sẽ có những giây phút hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo. Điểm tin được thực hiện bởi Thục Khuê.

Đọc thêm