Điểm tin Showbiz 13/02: 'Hoàng tử LoFi' gốc Việt làm concert tại TP HCM

(PLVN) -  Trấn Thành mất thế độc tôn trên phòng vé; Phim kinh dị Việt 'ghi điểm' nhờ dùng chất liệu dân gian;...và một số thông tin khác.   

Điểm tin showbiz 13/2:

Quý vị đang nghe điểm tin showbiz trên Radio pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam. Sau đây là những nội dung sẽ có trong điểm tin ngày 13/2 :

  1. 'Hoàng tử lofi' gốc Việt làm concert tại TP HCM

  2. Trấn Thành mất thế độc tôn trên phòng vé

  3. Phim kinh dị Việt 'ghi điểm' nhờ dùng chất liệu dân gian

  4. Lan Thy tái xuất phim kinh dị sau cú hit Top 1 Netflix, kết đôi Bạch Công Khanh

Ca sĩ Mỹ gốc Việt Keshi - nổi tiếng với bản nhạc lofi "Drunk" - sẽ lần đầu tổ chức liveshow ở Việt Nam, vào ngày 7/3.

Keshi (tên thật Casey Thai Luong), 31 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas (Mỹ). Anh bắt đầu chơi nhạc từ năm 13 tuổi, sau khi nhận được một chiếc guitar từ người ông.

Requiem World Tour nhằm quảng bá album phòng thu thứ hai Requiem - gồm 13 bài hát - ra mắt tháng 9/2024. Tour diễn bắt đầu ngày 10/2 tại Sydney (Australia) và khép lại vào tháng 12 ở châu Âu.

Tại TP HCM, chương trình sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (quận 1). Giá vé dao động từ 2,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng, dự kiến thu hút khoảng 3.000 người.//

Cuối tuần qua (7-9/2), tác phẩm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phim ăn khách của Box Office Vietnam, với hơn 32 tỷ đồng. Phim xếp sau Nụ hôn bạc tỷ - tác phẩm do Thu Trang sản xuất (45 tỷ đồng) và Đèn âm hồn - dự án kinh dị của đạo diễn Hoàng Nam (44 tỷ đồng).

Dù giảm nhiệt, phim Trấn Thành đạt gần 300 tỷ đồng sau 12 ngày, hiện dẫn đầu phòng vé Tết Ất Tỵ. Tác phẩm từng lập kỷ lục khi thu về hơn 200 tỷ đồng trong năm ngày đầu phát hành - nhanh nhất từ trước đến nay, chiếm hơn 70% tổng doanh thu phim rạp dịp Tết. Sau đó, suất chiếu của Bộ tứ báo thủ giảm dần do được chia cho Nụ hôn bạc tỷ và các phim khác.

Các dự án trước của anh - như Mai (2024), Nhà bà Nữ (2023) - đều đứng đầu phòng vé suốt bốn, năm tuần liên tiếp. Ông Nguyễn Khánh Dương - sáng lập Box Office dự đoán, với sức bán vé hiện tại, phim khó vượt mốc 400 tỷ đồng.//

Được lấy cảm hứng từ “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, “Đèn âm hồn” mang đến một câu chuyện liêu trai, kinh dị, tâm linh, kể về người phụ nữ tên Thương một mình nuôi con trai chờ chồng đi lính trở về. Lĩnh (con Thương) vô tình nhặt được một cây đèn lạ và gọi chiếc bóng hắt từ cây đèn hiện trên tường là cha. Khi người chồng trở về, Thương vui mừng khôn xiết, còn Lĩnh không nhận đó là cha vì theo cậu bé Lĩnh, cha là một người đàn ông đêm đêm lui tới.

Dù không có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng song bộ phim “Đèn âm hồn” vừa ra mắt đã dẫn đầu lượng vé bán ra. Trước khi công chiếu chính thức vào ngày 7/2/2025, “Đèn âm hồn” đã nhận được hơn 40.000 lượt vé đặt trước và được nhân đôi số suất chiếu tại các cụm rạp. Đây là kỷ lục mới về đặt vé trước của điện ảnh Việt Nam và là thành tích bất ngờ bởi “Đèn âm hồn” là phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Nam - Youtuber chuyên giải mã những câu chuyện kỳ bí, tâm linh trong hành trình 10 năm rong ruổi trên khắp Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, “Đèn âm hồn” nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả bởi nội dung được khai thác mới lạ, không đơn thuần là câu chuyện tâm linh - kinh dị mà còn có cái nhìn mới mẻ, độc đáo về một truyền thuyết dân gian, khắc họa nhiều yếu tố văn hóa thờ cúng tổ tiên của người Việt. Đây cũng là một trong những lý do bộ phim có thể bùng nổ doanh thu.//

Có thể thấy phim kinh dị mang màu sắc dân gian đang là mảnh đất màu mỡ của các nhà sản xuất. Hiện tượng bùng nổ doanh thu đã tạo nên cú hích để các nhà sản xuất, đạo diễn tự tin để đầu tư vào phim kinh dị, tạo nên “cơn sóng” mới “đổ bộ” các rạp trong năm 2025. Theo đó, các dự án phim kinh dị sẽ chiếm hơn 50% thị phần với khoảng 20 dự án ra mắt khán giả.//

Lan Thy - một trong những 'nàng thơ' đang thu hút sự chú ý - sẽ tái xuất trên màn ảnh rộng trong dự án phim kinh dị 'Âm dương lộ' và nên duyên với Bạch Công Khanh.

Phim Âm Dương Lộ theo chân Nhân (Bạch Công Khanh) – một cử nhân thất nghiệp phải mưu sinh bằng nghề lái xe cứu thương vào ban đêm. Trong một chuyến xe về Tây Nguyên, anh bất ngờ đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí, đồng thời gặp gỡ cô gái bí ẩn Thùy Chi (Lan Thy). Từ đây, Nhân dần khám phá sự thật ẩn sau chiếc xe mình điều khiển.

Dù nội dung về mối quan hệ giữa hai nhân vật vẫn được giữ kín, nhưng loạt hình ảnh hậu trường đã phần nào hé lộ những khoảnh khắc tình cảm giữa chàng cử nhân trẻ và cô nữ sinh xinh đẹp, bí ẩn.

Đọc thêm