Điểm tin Showbiz 13/06: Phim Việt 'Móng vuốt' chỉ thu hơn 2 tỷ đồng mở màn

(PLVN) - Tùng Dương làm mới 'Chiếc khăn piêu'; Nhạc sĩ Quách Beem quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng âm nhạc;... và một số thông tin khác.

Điểm tin Showbiz 13/06

  1. Netflix bị kiện 170 triệu USD vì series 'Baby Reindeer' (tuần lộc bé con)

  2. Phim Việt 'Móng vuốt' chỉ thu hơn 2 tỷ đồng mở màn

  3. Tùng Dương làm mới 'Chiếc khăn piêu'

  4. Nhạc sĩ Quách Beem quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng âm nhạc

Hôm 6/6, Variety đưa tin Harvey - người Scotland tự nhận là nguồn cảm hứng cho tác phẩm ăn khách Baby Reindeer - yêu cầu nền tảng phát trực tuyến trả hơn 50 triệu USD tiền tổn thương thể chất, 50 triệu USD thiệt hại tinh thần, 50 triệu USD lợi nhuận từ series và 20 triệu USD tiền bồi thường, chưa bao gồm phí pháp lý.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án quận của Mỹ (quận trung tâm California) một ngày trước đó, cô cáo buộc Netflix phỉ báng, cố ý gây tổn thương tinh thần và vi phạm quyền sử dụng hình ảnh cá nhân cho mục đích thương mại.

Trong một tuyên bố, đại diện của Netflix cho biết: "Chúng tôi sẽ bảo vệ và ủng hộ quyền kể câu chuyện của đạo diễn Richard Gadd.

Trong một số cuộc phỏng vấn, Gadd cho biết tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời anh, thay đổi một số chi tiết về nhân vật Martha ngoài đời thực. Sau đó, nhiều người nhanh chóng tìm ra các tài khoản mạng xã hội của Harvey. Cô thường xuyên tương tác với Gadd trong suốt thời gian ghi hình loạt phim và thậm chí còn chia sẻ các câu thoại của Martha trong kịch bản.

Về phía Harvey, ngay sau khi series ra mắt, cô xuất hiện trên talkshow của Piers Morgan, nói đang xem xét khởi kiện Gadd và Netflix.

"Móng vuốt" - phim Việt đề tài quái vật - nguy cơ lỗ nặng khi thu 2,5 tỷ đồng tuần đầu ra rạp, dù được kỳ vọng đạt 300 tỷ.

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, tính cả hai ngày chiếu sớm 5-6/6. Móng vuốt không vào top 5 dự án ăn khách nhất phòng vé Việt cuối tuần qua, xếp sau Lật mặt 7 - công chiếu hơn một tháng trước.

Nhà sản xuất không tiết lộ kinh phí làm phim, tuy nhiên cho biết đầu tư lớn, đặc biệt ở khâu CGI tạo hình quái thú - chiếm 30% tổng kinh phí. Ban đầu, đạo diễn Lê Thanh Sơn kỳ vọng phim đạt doanh thu 300 tỷ đồng. "Nếu Móng vuốt có thể chạm đến được mốc đó, tôi sẽ rất hạnh phúc, bởi đó là sự công nhận từ khán giả. Tuy nhiên, nếu phim thất bại, tôi xem đó là bài học 'trèo cao thì té đau' thôi", đạo diễn nói.

Trước lúc ra rạp, dự án gây chú ý khi là một trong những phim Việt hiếm hoi thử sức ở thể loại sinh tồn. Tác phẩm kể về chuyến nghỉ hè của bảy người bạn thân ở khu rừng hoang dã. Trước biển cảnh báo nguy hiểm, nhóm bạn vẫn quyết định lái xe vào đường độc đạo - nơi một con gấu dữ vừa sổng chuồng. Giữa cuộc vui, các nhân vật bất ngờ bị con vật tấn công. Không sóng điện thoại, họ bị cô lập với thế giới bên ngoài. Từng người vạch phương án để thoát khỏi "móng vuốt".

Ở đêm nhạc 9/6 vừa qua, ca sĩ Tùng Dương đã trình diễn "Chiếc khăn piêu" (nhạc sĩ Doãn Nho) theo phong cách điện tử.

Khi biểu diễn, ca sĩ tung micro, nhảy khuấy động không khí trong tiếng vỗ tay hòa nhịp của 800 khán giả ở Nhà hát Lớn. Một số đoạn, anh mời khán giả tương tác, hát cùng.

Ca sĩ từng hát Chiếc khăn piêu phong cách dân gian đương đại, giao hưởng, nay muốn phối ca khúc với nhạc dance, tạo sự mới mẻ, gần gũi khán giả. "Tôi không sợ bị chê làm hỏng bài hát kinh điển, bởi phá đi khuôn mẫu còn hơn an toàn, nhàm chán", ca sĩ nói.

Chiếc khăn piêu là một trong những nhạc phẩm làm nên tên tuổi Tùng Dương, từng đoạt giải Bài hát của năm tại Bài hát Việt 2013. Khi ấy, Tùng Dương hát phiên bản mang màu sắc jazz và world music do Nguyên Lê phối khí. Ca khúc được nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác năm 1956, lấy cảm hứng từ bài dân ca Tăng A Tim của dân tộc Khơ Mú. Nhiều nghệ sĩ gạo cội như Trần Chất, Kiều Hưng từng hát ca khúc.

Dự án âm nhạc "Tôi yêu Việt Nam" của ca sĩ - nhạc sĩ Quách Beem gồm 63 tác phẩm do chính anh sáng tác về các tỉnh/thành phố của Việt Nam.

Theo Quách Beem, 63 tác phẩm này sẽ được thực hiện dưới dạng MV để quảng bá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa và con người ở mỗi tỉnh thành.

Chia sẻ về lý do bắt tay thực hiện dự án âm nhạc Tôi yêu Việt Nam, Quách Beem cho biết từ lúc theo đuổi con đường nghệ thuật luôn muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho quê hương đất nước. Anh từng đi đến nhiều quốc gia trên thế giới nhưng vẫn thấy Việt Nam đẹp nhất nên nung nấu ý tưởng vẽ bức tranh quê hương bằng âm nhạc.

Mở đầu cho dự án Tôi yêu Việt Nam là MV Hà Giang ơi! được thực hiện và ra mắt hồi tháng 6/2023, đạt 3,6 triệu lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến YouTube sau 1 năm phát hành.

Đọc thêm