Diễn viên Hiền Ngô: “Thích bình luận bóng đá nhưng không thích yêu cầu thủ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những ngày đầu năm 2022, cô diễn viên đến từ Bắc Ninh đã nở một nụ cười tươi trẻ, chia sẻ về việc bén duyên với bình luận bóng đá trên chương trình "Đội tuyển tôi yêu" trên truyền hình K+.
Sự xuất hiện của Hiền Ngô trên chương trình: Đội tuyển tôi yêu, khiến cho chương trình tươi mới, thu hút công chúng
Sự xuất hiện của Hiền Ngô trên chương trình: Đội tuyển tôi yêu, khiến cho chương trình tươi mới, thu hút công chúng

Diễn viên Hiền Ngô từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình lớn và phim ngắn. Phim ngắn mới đây cô tham gia là phim The Days After Tonight (Đêm cuối của đạo diễn Hoàng Nguyễn) nói về tình yêu của hai cô gái trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Hiền Ngô đã có những trao đổi chân thành về công việc cô rất yêu thích là bình luận viên bóng đá.

Tình cờ trở thành bình luận viên bóng đá

Cơ duyên nào khiến một diễn viên chuyên nghiệp như Hiền Ngô lại tham gia vào lĩnh vực khó là bình luận viên bóng đá?

Hiền Ngô:Em phải gửi lời cảm ơn anh Minh DolFilms - đạo diễn của chương trình đã là cầu nối, mời em tham gia “Đội tuyển yôi yêu” trên K+, thử sức mình với một vai trò mới dưới góc nhìn về bóng đá.

Khi tham ra vai trò này em rất áp lực. Áp lực đầu tiên phải nói đến đấy là tư tưởng "Cho phụ nữ xem bóng đá là một tội ác". Vì trước nay mọi người vẫn luôn cho rằng phụ nữ có cái nhìn hạn hẹp về môn "thể thao Vua" này, nên những nhận định ý kiến của họ thường không được công nhận và đánh giá cao.

Áp lực thứ nhì khi mình không phải là một người quá am hiểu về thể thao, không biết rằng với những gì mình biết có đủ kiến thức để bình luận hay không? Mà đây lại là giải bóng đá ngoại hạng Anh, một giải đấu lớn nhất hành tinh.

Áp lực tiếp theo người ta luôn nghĩ cứ diễn viên, người mẫu, ca sĩ... có biết gì về bóng đá đâu, lên hình không khác gì bình hoa di động, chỉ lên cho đẹp đội hình thôi. Đó cũng chính là lý do không chỉ riêng em mà tất cả các khách mời nữ đều cố gắng rất nhiều khi nhận lời tham gia chương trình.

Bên cạnh đó vẫn luôn có những động lực tiếp sức cho em để em cảm thấy tự tin và thoải mái hơn.

Đó là ngày từ câu slogan của chương trình: "Bóng đá, đàn ông và phụ nữ " đã thể hiện rõ ai cũng có thể nêu ra quan điểm của mình về bóng đá, dù là giải trí hay góc độ chuyên môn. Bản thân em hay các khách mời nữ khác cũng chỉ đại diện cho góc nhìn của phụ nữ về bóng đá thôi.

Biết đâu thông qua "Đội tuyển tôi yêu" chị em phụ nữ dành thời gian xem bóng đá nhiều hơn, các anh lại có thêm một đồng đội cùng nhau bình bàn về bóng trên "sân nhà”.

Điều đặc biệt nữa là em được tham gia bình luận cùng anh MC Lý Chánh, nhạc sĩ Huy Tuấn, biên kịch Bình Bồng Bột, cựu cầu thủ và bây giờ là huấn luyện viên Việt Thắng... cùng nhiều khách mời khác, ai cũng am hiểu về bóng đá và giỏi trong nhiều lĩnh vực. Em cảm thấy mình tự tin hơn và học hỏi được rất nhiều điều.

Trong chương trình, mọi người không nhìn nhận em là một người phụ nữ coi bóng đá, mà xem em như đồng đội trên "sân cỏ". Các đồng đội ra sân với em rất hoà đồng, nên em hoà nhập với đội hình rất nhanh.

Từ bước đầu bỡ ngỡ, Hiền Ngô bây giờ là nhân vật không thể thiếu trong chương trình: Đội tuyển tôi yêu

Từ bước đầu bỡ ngỡ, Hiền Ngô bây giờ là nhân vật không thể thiếu trong chương trình: Đội tuyển tôi yêu

Và khi đã ngồi vào bàn tròn bình luận bóng đá có khi nào em cảm thấy bối rối không ?

Hiền Ngô: Em bối rối ngay từ lần đầu tham gia chương trình khi thấy các anh chị nhận xét về những trận cầu diễn ra tuần qua,em run đến nỗi thiếu tự tin và thậm chí là gọi sai tên cầu thủ, em không biết những gì em chia sẻ dưới góc nhìn về bóng đá của mình có phù hợp với chủ đề của chương trình hay ko? Ngay sau khi nhận ra lỗi sai đó của mình, em đã tự khắc phục bằng cách tìm hiểu và xem bóng đá nhiều hơn để có thể đưa ra những nhận định hợp lý nhất .

Là một diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp, lại mê bóng đá , trong cảm xúc của mình em có thích yêu cầu thủ bóng đá ?

Hiền Ngô: Cám ơn anh đã gọi em bằng danh xưng "diễn viên nổi tiếng", nhưng nổi tiếng thì chưa đâu anh, em vẫn đang trên con đường phấn đấu để có thể trở thành một diễn viên hợp với danh xưng đó.

Thích một cầu thủ nào đó thì có. Cầu thủ em yêu thích chính là Cristiano Ronaldo. Em ngưỡng mộ tài năng, sự nghiệp và sự cống hiến của CR7. Dù giờ anh đã 36 tuổi rồi nhưng anh vẫn luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để thực hiện đam mê ước mơ của mình.

Và anh cũng chính là động lực để em nhìn vào đó phấn đấu và tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn nữa và không bao giờ được phép bỏ cuộc.

Còn thích yêu một cầu thủ bóng đá nào đó thì chưa bao giờ ạ (cười)

Sự nghiệp diễn viên khó nhọc nhưng đầy đam mê

Câu chuyện bình luận bóng đá có vẻ “dễ dàng” với còn sự nghiệp diễn viên của em có quá khó khăn hay dễ dàng ?

Hiền Ngô: Với em, theo nghiệp diễn chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với một diễn viên miền Bắc vô Nam lập nghiệp .

Khoảng thời gian đầu, em khá là chật vật từ vấn đề thuê nhà, tạo mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình để có thể trụ lại Sài Gòn.

Đấy là chưa kể em không được sự ủng hộ từ phía gia đình, rồi mất một khoảng thời gian khá dài khi chưa định hình và xác định được hướng đi của riêng mình trong khi các bạn mình đã chạy được một quãng đường dài rồi.

Thật sự là áp lực kinh khủng nhưng dù cho khó khăn đến mấy trong đầu em cũng chưa bao giờ có hai từ "bỏ cuộc".

Sau một khoảng thời gian loay hoay kiếm tìm, giờ em đã được các đạo diễn tin tưởng và trao cho mình cơ hội, các anh chị trong nghề giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiệt tình, mọi thứ của em đang dần trở nên tốt hơn.

Đến với điện ảnh, truyền hình là sự duyên tình cờ hay đam mê của em ?

Hiền Ngô: Dù bạn có làm bất kỳ công việc, ngành nghề nào đi chăng nữa cũng đều cần có cái "duyên", mà trong nghệ thuật là "nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề ".

Khi còn bé em có ước mơ "Lớn lên sẽ trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng", đó cũng chính là lý do vì sao sau khi học xong cấp 3 em chỉ nộp 1 hồ sơ duy nhất vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, và may mắn em đã trở thành một trong những sinh viên của trường lúc bấy giờ.

Cái "duyên" của em với nghề bắt đầu từ đó. Tốt nghiệp xong, gia đình muốn em chuyển hướng qua Nhật du học, em đã cố gắng đủ cách để được vào Sài Gòn tìm cơ hội phát triển nghề nghiệp như các anh chị đi trước trong khi mọi thứ ở đây đều thực sự quá mới mẻ với em.

Được là chính mình, được làm công việc mà mình thích, mỗi ngày càng cảm thấy yêu nghề và đam mê nghề nhiều hơn, thì càng phải thúc giục mình cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình.

Hiền Ngô chia sẻ đôi chút về công việc, những dự án điện ảnh, truyền hình mà mình đang hợp tác ?

Hiền Ngô: Hiện tại thì Hiền Ngô đang tham gia dự án phim truyền hình "Màu Cát" của Đạo diễn NSUT Nhâm Minh Hiền do SCTV và SPlus sản xuất. Bộ phim sẽ được bấm máy vào đầu năm 2022.

Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên nói về tranh cát nghệ thuật và hành trình đi tìm màu cát gian nan của các nhân vật.

Trong phim, Hiền Ngô đảm nhận vai Phương, một cô gái yêu hận rõ ràng, mạnh mẽ nhưng ích kỷ, cũng vì ích kỷ mà suýt chút nữa đánh mất tình yêu và gia đình của mình.

Thông qua câu chuyện, bộ phim muốn gửi gắm thông điệp dù mỗi người sinh ra đều được ông trời định sẵn số phận nhưng nếu cố gắng nỗ lực sống thật tốt và làm việc hết mình, chắc chắn sẽ có hạnh phúc và thành công.

Phim Đêm cuối, gây được tiếng vang trong giới mộ điệu điện ảnh. Đây là phim ngắn khiến người xem nhiều suy nghĩ về tình người, tình yêu trong đại dịch COVID-19

Phim Đêm cuối, gây được tiếng vang trong giới mộ điệu điện ảnh. Đây là phim ngắn khiến người xem nhiều suy nghĩ về tình người, tình yêu trong đại dịch COVID-19

Câu hỏi cuối, hơi tò mò chút tại sao em lại lấy tên là Hiền Ngô , nghe rất lạ và hấp dẫn ?

Cái tên Hiền Ngô bén duyên với em kể từ khi em tham gia bộ phim "Bi long đại ca” của đạo diễn Mr. Tô. Trong phim, em đảm nhận vai diễn Chị Peo – một người phụ nữ thông minh, cá tính, có trong tay "nắm đấm lợi hại ", luôn bên cạnh để bảo vệ, quân sư cho Lão Hổ chồng của mình.

Trong suốt quá trình bấm máy, đạo diễn Mr.Tô luôn gọi em với danh xưng là "Hiền Ngô” mà đây cũng là lần đầu tiên em được làm việc với anh ý dù nghe danh đã lâu rồi. Khi bộ phim đóng máy, em đã suy nghĩ rất kỹ: "Một người đàn anh , một đạo diễn mát tay trong nghề tạo cho mình cơ hội mới, trao cho mình vai diễn mới, tặng mình một nghệ danh mới. Vậy tại sao không chọn?”

Và từ đó, có một diễn viên mang tên “Hiền Ngô”.