Diễn viên Thanh Trúc: 'Yêu hết mình nhưng chia tay cũng vượt qua rất nhanh'

(PLO) -Được trời phú cho giọng hát đầy cảm xúc nhưng đưa tên tuổi Thanh Trúc đến gần hơn với khán giả lại là những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Ngoài đời, Thanh Trúc là một phụ nữ có cá tính mạnh, thẳng thắn,  độc lập, luôn sống và yêu thương hết mình.
Nữ diễn viên Thanh Trúc
Nữ diễn viên Thanh Trúc

Thanh Trúc bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 16 tuổi với nhóm nhạc mang tên Pha Lê, rồi đến GPI, J8687… Tuy nhiên, sau đó cô rẽ ngang sang điện ảnh và gây được tiếng vang với các bộ phim như: “Mưa thủy tinh”,”, “Chuyện tình mùa thu”, “Trái đắng”, “Giông tố cuộc đời”, “Vợ ơi, bồ nhé”, “Đặc vụ Ma Cao”… Cô cũng từng đề cử trong giải thưởng Mai Vàng và giải “Nữ diễn viên xuất sắc” ở lễ trao giải HTV Award năm 2009. 

Thanh Trúc còn được công chúng biết tới qua mối tình 6 năm cùng nam diễn viên Khương Ngọc. Tuy nhiên, khi người hâm mộ mong chờ đám cưới từ cặp đôi này thì họ lại âm thầm chia tay. 

Sau những đổ vỡ, ở thời điểm hiện tại, Thanh Trúc tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Người đẹp 8X cũng đang dốc toàn lực cho cuộc thi “Tình Bolero” mà cô tham gia với tham vọng sẽ trở thành Á quân.

Chỉ biểu diễn bằng cảm xúc

- Thời gian gần đây, chị là cái tên gây chú ý khi tham gia cuộc thi về Bolero. Chị có thể chia sẻ thêm lý do nhận lời tham dự cuộc thi?

- Thực ra lúc đầu tôi từ chối tham gia chương trình vì cảm nhận bản thân chưa tự tin với giọng hát của mình có thể thể hiện tốt nhất dòng nhạc Bolero. Nhưng sau đó, tôi được biết anh Huỳnh Đông, Thanh Thức, chị Yến Nhi, chị Lý Hương… cũng tham dự chương trình nên đã suy nghĩ lại: Mọi người đều tự tin đi thi, thì tại sao mình không dám thử.

- Trong 2 tập thi vừa phát sóng, những ca khúc chị chọn như: “Kiếp cầm ca”, “Vết thương cuối cùng” khiến mọi người liên tưởng Thanh Trúc muốn nhắn nhủ điều gì đó tới “tình cũ” Khương Ngọc. Thực hư chuyện này ra sao?

- Thực sự thì những bài hát tôi chọn, nó là những cảm xúc đúc kết từ trong cuộc sống và chuyện tình cảm đã xảy ra của tôi chứ không hẳn chỉ là một mối tình giống như là mọi người nghĩ.

- Trong chương trình “Tình Bolero” mà chị đang tham gia, chị cảm thấy thí sinh nào “đáng gờm” nhất?

- Nếu để dự đoán “Ai là quán quân”, tôi sẽ đoán là anh Huỳnh Đông hoặc chú Vũ Thanh. Vì tôi cảm nhận được cả 2 hội tụ đủ những yêu cầu của một người hát Bolero mang đến những cảm xúc chân thật nhất cho khán giả.

Nếu như có cơ hội vào sâu nữa, tôi hy vọng bản thân sẽ bớt được cảm giác hồi hộp, lo lắng để có thể thể hiện đúng cảm xúc một cách tốt nhất và biết đâu đó, tôi may mắn giành được giải Á quân thì sao?

- Tham dự cuộc thi này, chị có chiêu thức nào để chinh phục khán giả cũng như ban giám khảo?

- Thực ra, chiêu thức không phải là cái mình nghĩ ra. Có nhiều người nói với tôi: “Làm nghệ thuật cần phải có chiêu trò” nhưng mà tôi nghĩ, tôi sử dụng những gì mà mình vốn có: khả năng diễn, khả năng truyền tải cảm xúc và thu hút ánh nhìn của người khác khi mà đứng trên sân khấu là đủ rồi.

Tôi tự nhận thấy, bản thân mình không phải là một nhân tố hát hay hay có kỹ thuật tốt nhưng tôi tin mình có thể thu hút ánh nhìn của khán giả ngồi dưới sân khấu bằng chính cảm xúc chân thật nhất.

Nữ diễn viên Thanh Trúc
Nữ diễn viên Thanh Trúc

Luôn yêu hết mình…

- Còn nhớ, có lần chị chia sẻ với báo chí rằng chị bị trầm cảm?

- Tôi cho rằng, đó là những vết cứa trong đời sống tình cảm chứ không hẳn là sự trầm cảm. Tôi là một người yêu hết mình. Đối với cuộc tình nào, tôi cũng dành hết tình cảm cho người yêu của mình. Thế nên với mỗi cuộc tình đi qua, nó như những vết thương cứa vào trái tim. Tôi nghĩ, không chỉ riêng bản thân tôi, mà hầu hết phụ nữ chúng ta, đều mong muốn cuộc tình sau là điểm đỗ cuối cùng của mình. Thế nhưng cuộc đời mỗi người lại thường không phẳng lặng.

- Chị đã trải qua quãng thời gian khó khăn ấy như thế nào?

- Thú thật mà nói, bây giờ tôi cũng không nhớ hết những cảm xúc đó, tại vì khi yêu tôi yêu hết mình đến khi buồn tôi cũng buồn hết mình. Khi bản thân đã dành một khoảng thời gian để buồn hết cho chuyện tình cảm đó, đến khi mình đã quên rồi, thì mình sẽ quên đi hẳn.

- Khoảng thời gian phải trải qua sau cú shock về tình cảm, phụ nữ thường hay đánh đồng tất cả đàn ông giống nhau và mất niềm tin vào họ. Chị thì sao?

- Đúng là ở hiện tại, nhìn từ người đàn ông của mình và nhìn từ những người đàn ông xung quanh thì hầu như có tới 70% mất niềm tin vào đàn ông. Tôi thì nghĩ đơn giản, có mất niềm tin hay có tin đi chăng nữa thì mọi chuyện sớm hay muộn dù gì sẽ vẫn xảy ra giống như một quy luật, vòng tròn của tạo hóa, cho nên tôi không quan tâm chuyện mất niềm tin ở ai mà điều quan trọng với tôi là việc người ta có tin tưởng mình hay không.

- Tò mò không biết ở hiện tại, Thanh Trúc đã tìm được tình yêu mới chưa?

- Về chuyện tình cảm, tôi chưa dám chắc một điều gì cả. Với tôi, lúc này chỉ khi nào tôi đã lập gia đình và có một gia đình nhỏ yên bình tôi mới dám chắc chắn và khoe với mọi người.

- Với chị, điều gì quan trọng nhất ở thì hiện tại?

- Phải luôn luôn sống khỏe và đẹp.

Mơ ước được thể hiện vai diễn đa nhân cách

- Bắt đầu sự nghiệp của mình từ ca hát, rồi chuyển qua diễn xuất, bây giờ là thi hát, liệu sắp tới, sẽ thấy một Thanh Trúc trên các sân khấu âm nhạc lớn, nhỏ?

- Đó cũng là một mong muốn của tôi khi nhận lời tham gia “Tình Bolero”. Trước khi nhận lời, tôi cũng suy nghĩ, nếu như sau chương trình này, mình được khán giả yêu mến nhiều thì đó cũng là bước đệm để mình có thể quay lại niềm đam mê trước đây của mình, mà tôi chưa có dịp để đi theo nó tới cùng. Còn về phim ảnh, tôi sẽ liên tục làm mới mình trong các vai diễn để khán giả thấy được: “À, cô Thanh Trúc này có khả năng diễn mọi dạng vai như thế nào”.

Thanh Trúc khoe giọng hát đầy cảm xúc khi tham dự chương trình “Tình Bolero”
Thanh Trúc khoe giọng hát đầy cảm xúc khi tham dự chương trình “Tình Bolero”

- Sau “Tình Bolero”, chị có dự án nào khác?

- Sau cuộc thi này, tôi sẽ tham gia một dự án điện ảnh. Một bộ phim mà tôi sẽ phải dành nhiều thời gian để tập gym - tập luyện võ thuật để có được một thể hình đẹp để có thể sánh đôi với một nam diễn viên điển trai.

- Cảm ơn Thanh Trúc vì những chia sẻ! 

Đọc thêm