Đôi nhân tình chết trong nhà nghỉ, để lại thư tuyệt mệnh xin “đừng điều tra”

(PLO) - “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mối quan hệ thân thiết giữa “chủ nhà” và gia đình người thuê trọ khiến Thanh và Tr nảy sinh tình cảm quan hệ bất chính khi cả hai đều đã có gia đình riêng. 
Biên bản ghi nhận vụ việc của cơ quan chức năng
Biên bản ghi nhận vụ việc của cơ quan chức năng
Bi kịch xảy đến, đôi tình nhân đưa nhau vào nhà nghỉ chết chung. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện bức thư tuyệt mệnh: “Xin đừng điều tra”, nhưng số tiền hơn 100 triệu đồng mà nạn nhân mang theo bên mình thì không thấy tăm hơi...
Chết chung trong nhà nghỉ
Người phát hiện án mạng đầu tiên là chị Thái Trúc Linh (42 tuổi, chủ nhà nghỉ Quỳnh Anh, ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Theo đó, khoảng 8h ngày 20/9 vừa qua, khi ngửi thấy mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc bốc ra từ căn phòng trọ số 3, chị Linh liền lại tìm hiểu. Do cửa phòng khóa trái bên trong, gọi mãi không ai trả lời nên chị Linh vội gọi người đến phá cửa phòng trọ. Sau khi cửa phòng được mở, mọi người kinh hãi phát hiện một đôi nam nữ trong phòng đã chết. 
Tại hiện trường, nạn nhân nữ chết nằm dưới nền gạch có mặc đồ còn nạn nhân nam nằm chết trong nhà tắm trong tình trạng lõa thể. Danh tính các nạn nhân nhanh chóng được xác định, người nữ tên Lê Thị Ngọc Tr (SN 1981, ngụ ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang); nạn nhân nam là Trần Văn Thanh (SN 1979, ngụ đường Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An). Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu được 2 chai thuốc diệt cỏ nhãn 1 xe môtô, một bức thư tuyệt mệnh nạn nhân cùng nhiều giấy tờ tùy thân. 
Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, cặp nam nữ đều nhắn gửi gia đình và bày tỏ nguyện vọng mong cơ quan chức năng đừng điều tra. Cụ thể, người nam viết: “Nhắn dùm người nhà ở Tân An-Long An, F6. Điện thoại 0723.832… Mong đừng điều tra. Hãy chăm sóc con, anh không còn mặt mũi về gặp em và mọi người”. Nạn nhân nữ cũng để lại lời nhắn: “Nhắn giùm người nhà ở xã... Mong đừng điều tra”.
Xung quanh vụ việc, thông tin từ chủ nhà trọ cho biết, Tr và Thanh vào thuê phòng từ 3 ngày trước đó. “Khi họ thuê phòng đều xuất trình giấy chứng minh thư. Cả hai giới thiệu là nhân viên tiếp thị làm chung công ty. Mỗi buổi chiều là họ thanh toán tiền phòng đầy đủ. Tuy nhiên, chiều ngày 19, không thấy ai ra trả tiền thuê phòng. Do Bận bịu nên tui cũng không hỏi”, chị Trúc Linh nói. 
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, người nhà của cả hai được báo tin đến hiện trường nhận xác. Sau khi khám nghiệm tử thi, ban đầu xác định thời gian hai người tử vong vào khoảng từ 2-3h sáng ngày 20/9. Người nữ có thể đã chết trước, người nam viết xong thư tuyệt mệnh rồi tự vẫn sau đó. Thượng tá Đinh Văn Thảnh (Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Qua điều tra, nguyên nhân tử vong của hai người được xác định là do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả kiểm tra không thấy có dấu hiệu tội phạm”. 
Phòng trọ xảy ra vụ việc
   Phòng trọ xảy ra vụ việc
Nguồn cơn mối tình ngang trái
Tìm đến nhà Thanh, sau khi đám tang anh vừa hoàn tất. Ông Trần Văn Chưởng (cha Thanh) đau xót nói về cái chết của con. Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân là con cả trong 3 người con của vợ chồng ông Chưởng. Vốn là thợ cơ khí lành nghề, đã có vợ con, anh Thanh sở hữu một xưởng cơ khí tư nhân ở gần nhà. Công việc làm ăn rất khấm khá. Thường ngày, anh Thanh cùng vợ con sinh sống chung nhà với cha mẹ. Đồng thời, cha mẹ anh có một dãy phòng trọ cho thuê. 
“Vợ chồng cái Tr thuê phòng trọ nhà tôi từ năm 2006. Tr vốn làm tiếp viên nhà hàng ở gần đây. Còn người chồng tên Vũ làm nghề tự do”, người cha cho hay. Cũng theo ông Chưởng, thỉnh thoảng vì quan hệ làm ăn nên con trai ông có mời khách tới nhà hàng nơi chị Tr làm tiếp viên để đãi tiệc. Sau đó, giữa con trai ông và chị Tr nảy sinh tình cảm, lén lút quan hệ nhưng thời gian từ bao giờ thì ông không rõ. 
Gần đây, Vũ (chồng Tr) phát hiện vợ ngoại tình và nói lại với ông Chưởng. “Trước đó mấy ngày, thằng Vũ chồng cái Tr có nói với tôi, nó phát hiện vợ nó đi với con trai tôi. Anh ta bảo còn ghi âm lại được cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Tr nhắn tin cho chồng, dặn chăm con, chị ta đi ít hôm rồi về. Vũ nói với tôi, nó đọc tin nhắn và bảo đừng bao giờ về nữa. Có về cũng bị ép uống thuốc rầy chết(?)”. 
Sau khi Thanh và Tr chết, tại cơ quan công an, em gái của Tr cho biết, cách đó mấy hôm, hai chị em họ vào phục vụ tại nhà hàng. Người em ra về trước, còn Tr ở lại phục vụ ông khách làm công trình (ý chỉ Thanh). Sau đó, hai người đâu không rõ. Vẫn lời ông Chưởng, vào ngày 15/9 trước đó, con trai ông vẫn đi làm bình thường. Trưa hôm đó, ông đợi mãi không thấy con về ăn cơm nên lo lắng, sau đó xảy ra chuyện đau lòng như trên. 
Tuy nhiên ông Chưởng lại nghi vấn con ông bị sát hại. Người cha khẳng định: “Hôm đó con tôi mang theo hơn 100 triệu tiền mặt. Nhưng khi chết, kiểm tra trong túi chỉ còn 580.000 đồng. Tôi nghi con tôi bị người ta chèn ép hoặc sát hại. Thằng Vũ nó biết vợ nó quan hệ với con tôi, tại sao không phản ứng. Mà đến khi hai đứa nó bỏ đi rồi mới ra mặt phản ứng với vợ chồng tôi. Tại sao như vậy?”. Có điều khó hiểu là sau khi “đôi tình nhân” mất tích, người chồng của Tr vẫn ở trong xóm trọ và cũng không có thái độ gì bất thường.
Trước cái chết của chồng, chị Trần Thị Duy Linh (30 tuổi, vợ của Thanh) buồn bã cho biết: “Anh ấy (Thanh) là người có trách nhiệm, chăm sóc vợ con rất chu đáo. Từ trước đến giờ chồng tôi chưa bao giờ bỏ vợ con đi liền mấy ngày như thế”. Trước đây, khi phát hiện chồng có nhắn tin thể hiện tình cảm với người phụ nữ lạ, chị Linh có phản ứng và anh Thanh đã ngưng lại. Được một thời gian, không thấy chồng có biểu hiện lạ, người vợ tạm thời yên tâm. 
Thế nhưng, hôm nhận được tin chồng chết trong nhà nghỉ cùng người phụ nữ khác, người vợ đau đớn như chết đứng: “Hôm hai người bỏ đi không về, tôi mới vỡ lẽ anh ấy vẫn quan hệ bất chính với phụ nữ khác. Tôi không ngờ và không thể chấp nhận được đó lại là chị Tr. Vợ chồng tôi và vợ chồng chị ta sống gần nhau đã nhiều năm, ra vô vẫn chạm mặt mà họ lại làm vậy”. Theo chị Linh, hôm trước khi chết, chồng chị có gọi điện thoại về nhà nói đang ở Cà Mau, bảo anh đi ít bữa rồi về. Khi chị Linh hờn dỗi, làm mình làm mẩy, đòi chồng về ngay thì ngày hôm sau, anh Thanh gọi lại và bảo đang trên đường về. 
“Mấy ngày vắng anh ấy, con nó cứ khóc đòi cha. Tôi đã xác định tha thứ, bảo anh ấy về cho gia đình yên ấm. Không ngờ, lúc anh ấy về chỉ còn cái xác không hồn, chết không nhắm mắt. Oan nghiệt, đau đớn làm sao”, chị Linh đau xót.  Theo những người hàng xóm của gia đình, mối quan hệ bất chính của anh Thanh và Tr đã diễn ra suốt một thời gian dài trước đó. Đến khi xảy ra sự việc thì đã quá muộn màng. 
Tâm sự trong nước mắt, chị Linh bảo chị càng giận chồng bao nhiêu thì lại uất ức, đau đớn vì cái chết của anh bấy nhiêu. Chị Linh cho rằng, xung quanh cái chết của người chồng có nhiều uẩn khúc. Bởi chị tin, anh Tuấn là người có trách nhiệm với vợ con nên không thể dễ dàng tìm đến cái chết như thế? Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm