Dòng người nối dài trong mưa vào Lăng viếng Bác

Mặc trời mưa, sáng nay, dòng người nối dài như không dứt vào Lăng viếng Bác nhân ngày Quốc Khánh. Không ít người cách Thủ đô hàng trăm km, từ các tỉnh vùng sâu vùng xa, hải đảo, hồi hộp, rưng rưng nước mắt khi lần đầu đến thăm nơi an nghỉ của vị Cha già kính yêu của dân tộc...

Mặc trời mưa, sáng nay, dòng người nối dài như không dứt vào Lăng viếng Bác nhân ngày Quốc Khánh. Không ít người cách Thủ đô hàng trăm km, từ các tỉnh vùng sâu vùng xa, hải đảo, hồi hộp, rưng rưng nước mắt khi lần đầu đến thăm nơi an nghỉ của vị Cha già kính yêu của dân tộc...

Dân trí đưa tin, theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 31/8, 1/9 và 2/9, có hơn 51.800 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chi Minh, trong đó có hơn 3.370 lượt khách nước ngoài. Riêng ngày Quốc khánh có tới 31.643 lượt người vào Lăng viếng Bác, thăm nơi làm việc, nơi ở của Người.

Hình ảnh ghi nhận ở Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9:

Đoàn người có công với cách mạng ở tỉnh Kiên Giang vào viếng Bác trong sự bồi hồi xúc động.
Đoàn người có công với cách mạng ở tỉnh Kiên Giang vào viếng Bác trong sự bồi hồi xúc động.
Sáng 2/9 trời mưa to nên hầu hết đồng bào phải dùng ô, áo nilon để vừa xếp hàng để đi vào Lăng.
Trời mưa khá nặng hạt nhưng dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Bác nối dài như không dứt...
Cảnh xếp hàng trong mưa như thể hiện lòng thành kính của đồng bào với vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc.
Anh Tuấn Minh (Đà Nẵng) chia sẻ: "Tôi ra Hà Nội 2 hôm trước, đi cùng vợ con. Mục đích chính là để được viếng Bác đúng ngày 2/9 và thăm Thủ đô. Đây là lần đầu tiên cả nhà tôi vào Lăng viếng Bác, tâm trạng ai cũng xúc động, thành kính biết ơn Bác và dạt dào tình yêu Tổ quốc".
Nhiều bạn trẻ cũng đã mặc đồng phục để đến viếng Bác
Nhiều bạn trong đoàn sinh viên mang áo màu cờ Tổ quốc đã hơn 1 lần vào Lăng viếng Bác. Quốc Cường (Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: "Tôi đã 3 lần vào Lăng viếng Bác, nhưng lần nào cũng thấy hồi hộp, rưng rưng. Đoàn chúng tôi mặc đồng phục để chào mừng ngày Quốc khánh, thể hiện tinh thần trẻ và lòng yêu nước vô bờ bến".
Nón mũ cũng được người dân dùng vì trời mưa quá to.
Không khí se lạnh, thời gian chờ để vào Lăng khá lâu nhưng người lớn, trẻ em vẫn giữ thẳng hàng với thái độ vui vẻ...
Nhộn nhịp rộn ràng tiến vào Lăng
Ánh mắt nghiêm trang nhưng khi tiến vào gần Lăng, bước chân ai cũng như rộn ràng hơn, thể hiện niềm xúc động khó kìm nén của những người con đang được đến gần hơn vị Cha già dân tộc...

Vũ Minh 

Đọc thêm