Đường tối mù, người dân phải đi nhờ 'ánh sáng nhà dân'

(PLVN) - Một đoạn dài trên đường Cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên không bật đèn, có đoạn chỉ bật một bên đường. 
Đường Cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên không bật đèn

Anh Nguyễn Đại Hiệp, nhà ở Lạc Long Quân, Hà Nội cho biết: "Tôi thường xuyên đi qua đoạn đường này, nếu đi vào lúc tối khi mà đông phương tiện qua lại, các quán ăn và nhà dân bên cạnh vẫn sáng đèn thì còn đỡ, chứ tầm tối muộn hẳn về thì tối lắm. Tôi toàn phải đi sát vào nhà dân để nhìn đường rõ hơn. Đường này còn rất rộng nên mỗi lần sang làn bên cạnh tôi đều run mặc dù đã đi rất nhiều".

Nếu không có đèn của nhà dân hoặc phương tiện giao thông, thì con đường này thật sự "mù mịt"

Đèn sáng từ các nhà hàng, quán ăn, chứ đèn đường được trang bị không sáng

“Buổi tối không có đèn, đi lại rất nguy hiểm vì gần như phải căng mắt và tập trung cao độ để tránh va chạm giao thông.”, Tuấn Anh, nhà ở Tây Hồ, cho biết.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội với tổng mức đầu tư là 560 tỉ đồng,

Con đường chìm vào bóng tối

Đọc thêm