Em trai kể chuyện Ngọc Sơn thất tình, bị hàng xóm la mắng...

Nhớ lại thời nghèo khó phải chạy xe đạp đi hát, “ông hoàng nhạc sến” bật khóc nức nở ngay trên sóng truyền hình. Ca sĩ Ngọc Hải, em trai Ngọc Sơn cũng tiết lộ chuyện anh trai thất tình, hát nhiều đến nỗi bị mẹ và hàng xóm la mắng...

Hoàng Phúc - Nguyễn Hân thể hiện liên khúc "Giận hờn - Đêm buồn phố thị" và cả hai đều hóa thân thành HLV Ngọc Sơn trong tập 7 Thần tượng Bolero vừa phát sóng tối 16/5. Khi bước ra sân khấu, cặp đôi đã gửi lời chào bằng câu nói quen thuộc: "Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình" khiến khán giả bật cười thích thú vì quá giống ca sĩ Ngọc Sơn.

Đặc biệt, giọng hát truyền cảm của cặp đôi cũng mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau khiến các HLV đắm chìm vào một không gian âm nhạc đầy hồi ức.

Ngọc Sơn khóc nức nở nhớ lại thời đạp xe đi hát, bị mẹ và hàng xóm mắng mỏ - 1
Thiện Minh Sơn giới thiệu chiếc đài cũ cho Quỳnh Chi và khán giả, vật bất ly thân để anh nghe Ngọc Sơn hát.

Kết thúc phần trình diễn, MC cũng mời lên sân khấu khách mời Thiện Minh Sơn một học trò rất yêu thích và trung thành với ca sĩ Ngọc Sơn hơn 20 năm qua. Anh đã mang đến chương trình chiếc radio và bộ sưu tập băng đĩa của Ngọc Sơn, món quà tinh thần mà anh giữ lại từ những năm tháng trước.

Thiện Minh Sơn còn cho biết, gia đình còn đặt tên anh em trong nhà đều là Sơn chỉ khác chữ lót: Vũ Sơn, Huệ Sơn, Bích Sơn, Giang Sơn, Diễm Sơn, Hoàng Sơn, Thiện Minh Sơn. “Em nghe thầy hát từ năm em mười mấy tuổi thôi, từ đó em đam mê giọng hát của thầy. Mẹ cho tiền đi học em nhịn ăn nhịn uống, rồi chị em cho thêm tiền để em mua chiếc radio này”, Thiện Minh Sơn kể. Trước tình cảm yêu mến này, HLV Ngọc Sơn rất xúc động.

Ngọc Sơn khóc nức nở nhớ lại thời đạp xe đi hát, bị mẹ và hàng xóm mắng mỏ - 2

Ngọc Sơn và diễn viên Lê Tuấn Anh thời trẻ.

Ngọc Sơn khóc nức nở nhớ lại thời đạp xe đi hát, bị mẹ và hàng xóm mắng mỏ - 3

Hình ảnh Ngọc Sơn đi hát trước đây khiến danh ca nhớ lại quãng thời gian nghèo khổ, thấm đẫm tình cảm của khán giả.

Ngọc Sơn chia sẻ lại thời gian  chạy xe đạp đi hát được khán giả cho đồ ăn vì thấy mình gầy quá. Nhớ lại thời gian khó, Ngọc Sơn đã ôm mặt khóc nức nở vi thấy tình nghĩa ngày một nặng hơn như câu nói "tấm thân nhỏ bé" gửi đến khán giả.

“Ngày đi hát, Ngọc Sơn phải đạp xe đạp, có mấy chị thương vì người ốm nhom ốm nhách nên cho 5- 10 ngàn đồng. Ngày đó Ngọc Sơn có 48 kg thôi. Mấy chị bán rau gạo ở chợ Cầu Muối còn đem đồ đến cho Ngọc Sơn ăn. Nhận tình cảm của các chị mà Ngọc Sơn rơi nước mắt”, anh ôm mặt bật khóc ngay trên sóng truyền hình.

Ngọc Sơn khóc nức nở nhớ lại thời đạp xe đi hát, bị mẹ và hàng xóm mắng mỏ - 4
Ngọc Sơn khóc nức nở nhớ lại thời đạp xe đi hát, bị mẹ và hàng xóm mắng mỏ - 5

Ngọc Sơn ôm mặt khóc nức nở nhớ lại kỷ niệm cũ...

Ca sĩ Ngọc Hải, em trai Ngọc Sơn cũng xuất hiện trong chương trình chia sẻ về thời nhỏ của anh trai: “Tôi nhớ ngày nhỏ, sống trong khu nhà tập thể, anh Sơn lúc nào cũng hát, hát trong nhà ngoài phố, hát bất cứ lúc nào. Mẹ là nhà giáo, làm tối ngày không đủ ăn mà cứ hát hò. Có lần anh hát, mẹ bảo “nhức đầu quá”. Anh lại vào nhà vệ sinh anh hát, mà nhà vệ sinh tập thể. Anh hát thế, cả xóm cả làng đều nghe thấy. Mấy nhà bên cạnh lại la lên: “Đau đầu quá, thôi cho nghỉ ngơi đi”.

Ngọc Sơn chia sẻ, ngày nhỏ có lúc anh chỉ biết chui vào lu mà hát. Năm 1987, Ngọc Sơn về thăm nhà và thăm cô bạn gái thời trung học, hôm sau anh đi vác theo cây đàn và sáng tác ra ca khúc "Giận hờn 2".

“Năm 87, anh Ba về thăm nhà, thăm luôn người bạn gái thời trung học. Không biết sao tối hôm đó anh về, anh buồn, anh than thở, chắc là bạn gái có người yêu mới. Hôm sau, trước khi về lại Sài Gòn, anh ôm cây đàn nghêu ngao hát “Cớ sao chúng mình không còn chung bước”, Ngọc Hải chia sẻ thêm.

Ngọc Sơn khóc nức nở nhớ lại thời đạp xe đi hát, bị mẹ và hàng xóm mắng mỏ - 6

Ca sĩ Ngọc Hải, em trai Ngọc Sơn chia sẻ kỷ niệm thời nhỏ của anh trai.

Trước đó, nghệ sĩ Quyền Linh cũng không kìm được nước mắt trong chương trình “Ca sĩ bí ẩn” khi nhớ về thời nghèo khó, chở anh bạn thân Ngọc Sơn đi hát trên chiếc xe đạp đòn rong. “Tôi còn nhớ, hồi đó, tôi còn chở Ngọc Sơn đi hát bằng cái xe đạp đòn rong. Mấy thằng chúng tôi còn phải hùn tiền nhau mua một bông hoa hồng để đứng chờ Sơn hát xong ra tặng.

Tôi chở Sơn đi ba lần mà Sơn không được hát, vì lúc đó Sơn còn hát lót. Tới cái ngày Sơn được hát,  thì bông hoa đó khô héo, rụng hết, còn mỗi cành không. Sơn hát xong, mọi người ở dưới khóc luôn. Tôi nhớ, lúc đó tôi còn cầm cái nụ khô đã được gắn lại lên tặng Sơn rồi cả hai cùng khóc.

Ngày hôm nay nghe bạn hát ca khúc đó, cảm giác bao nhiêu kí ức như ùa về trong tôi và Ngọc Sơn. Cảm ơn bạn đã cho tôi cảm xúc đó”, Quyền Linh bồi hồi chia sẻ.

Để có danh tiếng và sự giàu có khiến bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải ao ước như ngày hôm nay, Ngọc Sơn đã trải qua quãng thời gian hát lót, nghèo khổ; trải qua những năm tháng nhọc nhằn. Không chỉ nổi tiếng, giàu có, “ông hoàng nhạc sến” còn là người con hiếu thảo, là nghệ sĩ chăm chỉ làm công việc thiện nguyện...

Ngọc Sơn khóc nức nở nhớ lại thời đạp xe đi hát, bị mẹ và hàng xóm mắng mỏ - 7
Ngọc Sơn là một trong những HLV của chương trình "Thần tượng Bolero 2019".

Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng. Anh bắt đầu theo học tại trường nghệ thuật sân khấu tại TP.HCM từ năm 17 tuổi và nhanh chóng phát huy được năng khiếu ca hát, sáng tác, biểu diễn, chơi nhạc cụ... Năm 1989, Ngọc Sơn đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải tham gia Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc tại Nha Trang và trở thành “hiện tượng” khi chinh phục giám khảo, khán giả với tiết mục “Thuyền và biển”.

Không chỉ được vinh danh “Ngôi sao nhạc nhẹ” bởi giọng hát đầy trầm ấm, tình cảm, Ngọc Sơn còn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”.

Khi gia nhập làng giải trí, Ngọc Sơn nhanh chóng ghi dấu ấn tên tuổi bởi tự sáng tác những ca khúc đình đám như: “Lòng mẹ”, “Giận hờn”, “Nhớ về em”... Đồng thời, anh còn trở thành giọng ca đắt show ở cả thị trường trong nước và hải ngoại.

Sau hơn 30 năm ca hát, anh được khán giả vinh danh với cái tên như: danh ca, ông hoàng nhạc sến...

Đọc thêm