Ép người mới quen uống rượu, nam thanh niên thiệt mạng

(PLO) - Đi nhậu tình cờ gặp người quen, Thuận cầm ly bia sang chào hỏi. Trong lúc đang trò chuyện, cho rằng một thanh niên cùng bàn “chửi xéo” mình, Thuận lầm lì rời cuộc nhậu rồi quay lại với một con dao...
Quán Karaoke 52A (hiện trường vụ án) .
Quán Karaoke 52A (hiện trường vụ án) .
Đâm người vì tiếng chửi bâng quơ
Khoảng 0h30’ ngày 15/6, Võ Quang Thuận (SN 1990, ngụ ấp Láng Giài A, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, Bạc Liêu) đi nhậu và hát hò cùng nhóm bạn tại một quán karaoke. Ra ngoài đi vệ sinh, ngang qua một phòng khác thấy có người quen nên Thuận đẩy cửa bước vào. Người bạn mời Thuận một ly bia rồi nói chuyện vui vẻ. 
Khi tiếp tục nâng ly, Thuận bị Trần Ngọc Tư (SN 1993) ép uống cạn 100% nên xảy ra cự cãi. Trong lúc “lời qua tiếng lại”, Tư chửi buâng quơ. Thuận nghĩ là Tư “chửi xéo” mình nên lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài. Tưởng rằng mọi việc đến đây là chấm dứt, nhưng bất ngờ lát sau Thuận quay lại với con dao Thái Lan cầm trên tay. Đối tượng tiến đến nơi Tư đang ngồi rồi bất thình lình đâm nhiều nhát vào người nạn nhân trước sự bất ngờ của những người xung quanh. 
Sau khi gây án, Thuận vội vã chạy trốn. Đến khoảng 10h ngày 12/6, Thuận bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. 
Có mặt tại quán karaoke 52A để tìm hiểu vụ việc, các nhân viên tại quán luôn tìm cách né tránh. Tuy nhiên, một nữ nhân cho biết, nhóm của Tư  đi khoảng 5 – 6 người, chỉ mới vào hát chưa đầy một giờ đồng thì  án mạng xảy ra. Do tại thời điểm trên,  âm thanh hát karaoke lớn nên không ai biết mâu thuẫn giữa Thuận và Tư. Chỉ đến khi thấy Tư chạy từ phòng hát ra ngoài và nằm gục trước sân thì mới biết nạn nhân bị đâm và tử vong ngay sau đó. 
Người thân của Tư đau buồn trước cái chết của cậu.
 Người thân của Tư đau buồn trước cái chết của cậu.
Hoàn cảnh bi đát của gia đình đôi bên 
Ông Trần Văn Lữ (51 tuổi, cha ruột nạn nhân Tư) cho biết: “Hiện tại thi thể con tôi đã được chôn cất. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hồi tỉnh sau cú sốc đến quá bất ngờ. Không hiểu tại sao Thuận lại nhẫn tâm xuống tay hạ sát con tôi một cách tàn độc như vậy”. 
Lau vội dòng nước mắt, ông Lữ nghẹn ngào nhớ lại những hồi ức về người con bạc mệnh. Theo lời ông, thường ngày Tư không phải thuộc loại người hung hăng hay kiếm cớ đánh nhau với người khác. Tư luôn chí thú làm ăn, số tiền làm thuê được bao nhiêu đều đưa hết gia đình để trang trải cuộc sống. Là con trai thứ tư trong gia đình có đến 4 anh chị em, sớm hiểu được hoàn cảnh nhà nghèo nên Tư bỏ học rất sớm để phụ giúp gia đình. 
“Thằng Tư rất có hiếu với cha mẹ, lễ phép với mọi người, tiền kiếm được từ làm thuê Tư không giữ để tiêu xài mà đều đưa hết cho mẹ nó để góp thêm tiền mua gạo, có khi lại hỏi xin lại ít tiền để đi chơi cùng bạn”, ông Lữ nức nở nói. Tiếp lời ông Lữ, bà Nguyễn Trúc Tâm (45 tuổi, thím dâu của nạn nhân) cho biết, Tư là một thanh niên hiền lành, không mâu thuẫn với ai, luôn lam lũ với công việc phụ hồ.
 “Thằng Tư nó hiền lắm chú à, tại sao người ta lại ra tay tàn độc như vậy. Sống ở đây, Tư có bao giờ mâu thuẫn với ai đâu, đề nghị pháp luật sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm, đủ tính răn đe cho xã hội”, bà Tâm cho hay.
Qua tìm hiểu được biết, do cuộc sống nên cả gia đình ông Lữ đã chuyển từ huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) về thị trấn Hòa Bình sinh sống hơn 8 năm qua, tuy nhiên vẫn chưa chuyển khẩu. Sống trên địa bàn, Tư chưa từng vi phạm pháp luật. Dù ít chữ nghĩa nhưng Tư luôn lễ phép, được lòng bà con lối xóm. Riêng những thành viên trong gia đình ông Lữ đều làm thuê kiếm sống, một vài anh chị em của Tư đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng không được khá giả.
Bà Lâu (dì ruột của hung thủ) cho biết
Bà Lâu (dì ruột của hung thủ) cho biết 
Trong khi đó, gia cảnh của đối tượng Thuận cũng lâm vào hoàn cảnh bi đát không kém. Căn nhà lá dột tứ bề được xây cất nhờ trên mảnh đất của người hàng xóm là nơi Thuận cùng gia đình trú ngụ. Vào thời điểm PV tìm đến cha mẹ gia đình, Thuận đã lên trụ sở Phòng CSĐT tỉnh Bạc Liêu để cung cấp thông tin cần thiết. Bà Lê Thị Lâu (63 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hoà Bình, dì ruột của Thuận) cho biết: “Thuận quậy phá ở đâu thì không rõ, chứ về xóm làng thì cũng tỏ ra hiền lành và lễ phép”.
Tìm hiểu tại địa phương, Thuận được biết đến là một thanh niên có tính khí lầm lì, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, không việc làm ổn định. Là con trai thứ trong gia đình có 4 anh chị em, do nghèo khó nên tất cả anh em Thuận đều thất học, tứ tán đi làm ăn xa. Riêng mấy người anh em và cha mẹ Thuận được mọi người biết đến là người hiền lành, chí thú làm ăn, luôn được mọi người thương yêu, quý mến. Chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình đều trông vào số tiền công làm thuê ít ỏi của mẹ Thuận và các anh chị em của đối tượng này làm ở Bình Dương gửi về. 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Tới, trưởng Công an thị trấn Hoà Bình xác nhận: “Đối tượng Thuận vừa chấp hành án phạt tù về tội tàng trữ đồ gian. Thuận mới vừa hoà nhập cộng đồng lại tiếp tục gây án. Bên cạnh đó, địa phương còn nghi ngờ trong thời gian gần đây Thuận có dùng ma tuý đá. Hiện vụ án đang được ngành chức năng thụ lí, điều tra làm rõ theo thẩm quyền”./.

Đọc thêm