Eriksen chơi ấn tượng, Đan Mạch vẫn đánh rơi chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Eriksen ghi bàn, nhưng Đan Mạch chỉ có 1 điểm trong ngày ra quân trước Slovenia.
Eriksen chơi đầy cảm hứng trong trận đấu với Slovenia. Ảnh Euro
Eriksen chơi đầy cảm hứng trong trận đấu với Slovenia. Ảnh Euro

Chúng ta đã từng chứng kiến trái tim của Christian Eriksen ngừng đập cách đây 3 năm trong kỳ EURO trước, nhưng lần này, trong vai trò nhạc trưởng của Đan Mạch, anh đã chơi rất sáng tạo, mang lại cảm hứng cho người hâm mộ.

Phút 17, từ quả ném biên bên cánh phải, Wind đánh gót điệu nghệ kiến tạo cho Eriksen dứt điểm một chạm chéo góc tung lưới Slovenia. 1-0 cho Đan Mạch. Đây là thời điểm diễn ra đúng dịp tròn 1100 ngày Eriksen bị trụy tim trong trận gặp Phần Lan ở EURO 2020.

Cả trận đấu,Eriksen hoạt động nhiệt huyết. Anh kiến tạo, đá phạt góc, phạt trực tiếp, chuyền bóng... tung hoành mọi vị trí trên sân khiến chúng ta nhớ lại thời điểm giai đoạn đỉnh cao của anh trong màu áo Tottenham, hay khi chơi cho Man Utd ở mùa 2022-2023.

Đan Mạch đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 và họ phải trả giá đắt khi đánh rơi 3 điểm trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên đội tuyển "những chú lính chì".

Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Janza băng lên từ cánh trái để đón bóng bật ra. Pha vô-lê rất căng của anh chạm vào Morten Hjulmand đổi hướng, khiến Kasper Schmeichel lỡ đà và bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Bàn thắng này giữ lại một điểm quan trọng cho Slovenia và đây sẽ là tiền đề để họ mơ về tấm vé đi tiếp.

Dù bị chia điểm, nhưng đây là trận đấu hay của Eriksen khiến người hâm mộ ngưỡng mộ sự cống hiến của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Cơ hội đi tiếp vẫn dành cho cả 2 đội bóng ở vòng đấu tiếp theo.