Gây tội tày đình, gã bán dép dạo 'viện cớ 'yêu' vợ nạn nhân

Quen thân, mượn tiền vợ chồng anh Kỷ nhiều lần nhưng lợi dụng lúc nhà ân nhân vắng người, Long sát hại anh Kỷ. Tại cơ quan điều tra, Long khai do yêu vợ nạn nhân nên thực hiện hành vi tội ác.
Nghi phạm Dương Quang Long.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 29/12/2016, Dương Quang Long (51 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đến nhà anh Nguyễn Văn Kỷ (47 tuổi, xã Long An, huyện Long Hồ, cách nhà Long chừng 15 km), viện cớ hỏng xe máy nhờ anh Kỷ sửa giúp.

Khi anh Kỷ lúi húi sửa xe, Long dùng khúc gỗ mang sẵn đập vào đầu nạn nhân. Nghĩ bị cành cây gẫy rơi trúng đầu, anh Kỷ kêu cứu và ngất xỉu. Long bỏ hung khí xuống, dìu anh Kỷ vào nhà.

Thấy động, chị Nguyễn Thị Cẩm Linh (21 tuổi, con gái anh Kỷ, đi học xa mới về) thức dậy thấy cha bị thương, Long liền nói anh Kỷ bị cành cây rơi vào đầu và cùng người nhà chị Linh đưa nạn nhân đi bệnh viện huyện cấp cứu. Thừa lúc không ai để ý, Long ném khúc gỗ dùng đánh anh Kỷ xuống sông trước cửa nhà anh này.

Do vết thương nặng, anh Kỷ được chuyển từ bệnh viện huyện Long Hồ lên Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, hiện đã qua nguy kịch. 

Vụ việc được báo cơ quan chức năng. Khi làm việc với cán bộ điều tra, ban đầu Long khai báo quanh co, "viện cớ" có tình cảm với chị Lê Thị Lệ (46 tuổi, vợ anh Kỷ) nên nảy sinh ý định sát hại anh Kỷ để tự do yêu đương.

Tuy nhiên, động cơ thực của Long bị cơ quan điều tra viên vạch trần. Long chuyên bán giày dép lưu động tại các chợ xã ở huyện Long Hồ (cùng tỉnh), quen thân vợ chồng anh Kỷ và chị Lệ. Anh Kỷ làm nông nghiệp ở nhà, chị Lệ bán quần áo ngoài chợ, hai người con đi học và đi làm ít khi có mặt ở nhà.

Long thường mượn tiền vợ chồng anh Kỷ. Chị Lệ cũng mới cho Long mượn 10 triệu đồng để mua hàng bán tết. 

Biết nhà anh Kỷ vắng người, Long chờ thời điểm vợ anh Kỷ đi chợ đã ra tay sát hại nạn nhân nhằm cướp tài sản. Không ngờ hành vi của Long bị phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ tạm giữ hình sự Dương Quang Long để điều tra về hành vi “giết người”.

Đọc thêm