Georgia 'truất quyền' kẻ mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội Georgia, xếp hạng 74, đã đánh bại Bồ Đào Nha (xếp hạng 6 thế giới) để giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2024.
Đội bóng của Ronaldo đã bại trận trước Georgia. Ảnh Euro
Đội bóng của Ronaldo đã bại trận trước Georgia. Ảnh Euro

Đây chính là cú sốc lớn nhất của giải đấu cho đến nay. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, nơi luôn chứa đựng những bất ngờ, nơi mà kẻ mạnh có thể gục ngã.

Trận đấu giữa Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng F vẫn là trận đấu hay nhất vòng bảng với lối đá tấn công đẹp mắt của cả hai đội bóng, dù Georgia bại trận nhưng họ không hề buông bỏ và gây nhiều sức ép cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trận thắng Bồ Đào Nha là một món quà tuyệt vời cho nỗ lực đội bóng tý hon

Georgia lần đầu tiên họ tham dự một giải đấu lớn Châu Âu sau khi đánh bại Hy Lạp trong loạt sút luân lưu vào cuối tháng 3 để có vé đến Đức hội ngộ với các anh tài Âu Châu.

HLV Willy Sagnol của Georgia đã nói với các cầu thủ rằng "chúng ta đến dự EURO2024 không phải để mua sắm hoặc du lịch".

Trong 3 trận đấu vòng bảng, Georgia đã chứng minh điều đó. Chơi hay trước Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Cộng hoà Séc sợ hãi và kiêu hãnh trước đội bóng của siêu sao Ronaldo.

Trung tâm trong lối chơi của Georgia là Kvicha Kvaratskhelia, người đã được liên hệ với PSG và có khả năng rời Napoli vào mùa hè này.

HLV Willy Sagnol đã nói về Kvaratskhelia: "Đối với tôi, điều quan trọng là phải có loại cầu thủ này ở vị trí quan trọng nhất trên sân vì tôi không có nhiều cầu thủ như cậu ấy".

Kvaratskhelia là thuốc súng trong trận gặp Bồ Đào Nha. Cầu thủ mang áo số 7 giống Ronaldo này đã đưa Georgia vượt lên dẫn trước Bồ Đào Nha chỉ sau 2 phút bóng lăn. Sau đó, anh có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt sau khi hiệp hai bắt đầu được 5 phút nhưng lại sút trượt.

Việc Kvaratskhelia chạy không biết mệt mỏi, chạy khắp sân với đôi tất tụt xuống và thái độ không bao giờ đầu hàng đã giúp truyền cảm hứng cho đội của anh đến chiến thắng vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Georgia còn có thủ môn Giorgi Mamardashvili của Valencia và tiền đạo Georges Mikautadze, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới EURO 2024. Mikautadze đã được Ajax ký hợp đồng vào mùa hè năm ngoái với giá 13 triệu bảng nhưng sau đó được cho Metz mượn lại. Đây quả là điều bất ngờ của giải đấu năm nay, tay săn bàn hàng đầu ở vòng bảng không đến từ đội tuyển Anh, Tây Ban Nha, hay Đức mà là Georgia- một đội bóng không được biết nhiều trên truyền thông và với nhiều người đây là lần đầu mới biết được đội tuyển này.

Người xây dựng lối chơi cống hiến, không biết sợ hãi cho Georgia chính là HLV Sagnol. Ông cho biết là không được truyền thông ủng hộ và bị chửi rủa mỗi ngày vì những lựa chọn nhân sự trong đội hình. Nhưng Sagnol tin vào việc mình làm và đã hái được quả ngọt.

8 năm sau khi 2 hiện tượng Xứ Wales và Iceland tiến sâu tại EURO 2016, Georgia đã làm nên cơn địa chấn tiếp theo và lần này còn ấn tượng hơn. Họ không có gì để mất trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 và đó chính là sự nguy hiểm của Georgia.

Đây sẽ là trận đấu đáng chờ của vòng 1/8, khi đội bóng tý hon đối đầu với xứ đầu bò dũng mãnh và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.