Ghen tuông, chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử

 Sự việc thương tâm xảy ra tại xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Hiện người chồng được gia đình đưa về quê mai táng, còn người vợ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng hết sức nguy kịch.

 Sự việc thương tâm xảy ra tại xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Hiện người chồng được gia đình đưa về quê mai táng, còn người vợ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ngày 24/5, người dân xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện thương tâm của vợ chồng anh Nguyễn Nhất Tâm (SN 1981) và chị Phan Thị Bích Liên (SN 1987), đang làm thuê cho một chủ vựa buôn bán nông sản tại thôn Phú Sơn, xã Krông Pa.

Bà Trần Thị Dần, một người dân sống gần đó, cho hay, khoảng 7h sáng ngày 22/5, bà đang chuẩn bị đi lên rẫy cuốc cỏ mía thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà bà Vân, người chuyên buôn bán nông sản trong xã. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Dần thấy chị Phan Thị Bích Liên chạy từ trong nhà ra, người bê bết máu, vừa chạy vừa kêu la rồi ngất xỉu giữa đường.

“Hoảng quá, tôi tri hô mọi người đến giúp đưa chị Liên đi cấp cứu tại Trạm y tế xã. Lo cho chị Liên xong xuôi, tôi trở về nhà thì nghe tiếp chuyện động trời là anh Nguyễn Nhất Tâm (chồng chị Liên) đã treo cổ chết trên cây me sau nhà bà Vân. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm chúng tôi vô cùng hoang mang.”

Hiện trường vụ việc thương tâm
Hiện trường vụ việc thương tâm

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Kết quả ban đầu cho thấy, chị Liên bị nhiều vết đâm ở vùng ngực, bụng, gây tổn thương nặng, mất nhiều máu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Trên thi thể của anh Tâm cũng có vài vết đâm nhưng chỉ bị trầy xước ngoài da.

Theo tìm hiểu, gia đình chị Liên quê gốc ở xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa, Phú Yên mới lên Krông Pa làm thuê kiếm sống khoảng 1 năm nay. Gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra xung đột, cãi cọ không ít lần. Nhiều hôm, anh Tâm nhậu say, lúc thì chì chiết vợ không đoan chính, có nhân tình nhân ngãi nơi khác, lúc thì năn nỉ, mong vợ nghĩ tình phu thê mà hồi tâm chuyển ý.

Mâu thuẫn dồn nén, lâu dần bùng phát dữ dội dẫn đến việc anh Tâm dùng dao sát hại chị Liên. Sau khi đâm chị Liên nhiều nhát, thấy máu me đầy người, anh Tâm tưởng chị đã chết đành liều mình tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, do sợ đau, anh Tâm đã chọn cách treo cổ tự vẫn.

Hiện cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa đã bàn giao thi thể anh Tâm để gia đình đưa về quê mai táng; đồng thời chờ sức khỏe của chị Liên phục hồi để lấy lời khai, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Dân Trí

Đọc thêm